quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
Hello! Lâu rồi không có người nào lập lại cái Topic này nên hôm nay mình mạn phép làm lại nha!
Hi vọng được sự ủng hộ của các mem
"Nó" có thể là rất tuyệt với người này, có thể là tệ hại với người khác nhưng với bạn nó là một tuyệt tác không thể nào quên. Bạn nghe nó thường xuyên, đến độ một ngày không nghe nó là một ngày đen tối hơn bao giờ hết. Vậy bạn hãy cho mọi người biết tại sao bạn thích nó và mức độ bạn thích ra sao. Lỡ có ngày bài đó nhiều người thích giống bạn thì sao
Mình trước nha, mọi người làm theo giống mình nha
. Hiện tại mình sưu tập từ disc cho đến Live trên các đài và báo về bài hát rất nhiều (Tổng cộng 4 CD, DVD hơn 20 bài báo và gần 70 Live của Sorry Sorry). Lời bài hát đơn giản nói về một người con gái đã khiến cho chàng trai nào nhìn thấy là phải phát điên lên, giai điệu và điệu nhảy của bài hát thì làm mình phát điên lên nếu một ngày không nghe nó
Khi nghe tin Super Junior đến Bình Dương để biểu diễn Super Show 3 thì mình đã không ngại tiền bạc và thời gian đến để thưởng thức bài này.
Một bí mật nho nhỏ là mình đã giảm gần 5kg khi nghe Sorry Sorry vì thích đến nổi nghe là phải nhảy theo bài hát
SORRY, SORRY
[video]f3wXOBhknkA[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=x6QA3m58DQw
SORRY, SORRY (ANSWER)
[video]qkXF9DTmkRc[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=qkXF9DTmkRc
SORRY, SORRY (REMIX SUPER SHOW 2) (Cái này lúc đầu là bản Answer nhe!)
[video]CDC_FzwKso4[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=CDC_FzwKso4
SORRY, SORRY (REMIX SUPER SHOW 3) (Cái này lúc đầu là Intro)
[video]oLNZKMRvT9w[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=oLNZKMRvT9w
Hi vọng được sự ủng hộ của các mem
"Nó" có thể là rất tuyệt với người này, có thể là tệ hại với người khác nhưng với bạn nó là một tuyệt tác không thể nào quên. Bạn nghe nó thường xuyên, đến độ một ngày không nghe nó là một ngày đen tối hơn bao giờ hết. Vậy bạn hãy cho mọi người biết tại sao bạn thích nó và mức độ bạn thích ra sao. Lỡ có ngày bài đó nhiều người thích giống bạn thì sao

Mình trước nha, mọi người làm theo giống mình nha

SORRY, SORRY
Phát hành album cùng tên vào năm 2009. Đến thời điểm hiện tại bài đã có 4 version khác nhau (original, answer, remix, remix super show 3). Mình tình cờ nghe nhóm SNSD hát lại bài này trong một lần chán bấm TV xem trên KBS World, thấy hay hay nhưng mình tưởng SNSD hát nên lùng tìm trên mạng đều không phải bản Full Official. Tình cờ thấy nhóm Super Junior hát bài đó hay hơn cả SNSD nên mình tìm ra được bài này. Từ đó cho đến tận bây giờ mình nghe mỗi ngày bài này, khôn ngày nào mà không nghe. Nghe đến độ nhà và trên cả công ty ai cũng nói "cái bài đó có gì hay mà nó nghe hoài nhỉ?". Nhưng có ai biết rằng mình đã chìm đắm trong bài này cả giai điệu lẫn lời nhạc đâu? Nghe thì ai cũng có thể nói "Hàn xẻng" mà hay gì nhưng khi nào mọi người đến với nói mới cảm thấy nó hay. Tuy Sorry Sorry chỉ Win trong đợt bảng xếp hạng chỉ 5 lần nhưng với mình Sorry Sorry Win...muôn đời
. Hiện tại mình sưu tập từ disc cho đến Live trên các đài và báo về bài hát rất nhiều (Tổng cộng 4 CD, DVD hơn 20 bài báo và gần 70 Live của Sorry Sorry). Lời bài hát đơn giản nói về một người con gái đã khiến cho chàng trai nào nhìn thấy là phải phát điên lên, giai điệu và điệu nhảy của bài hát thì làm mình phát điên lên nếu một ngày không nghe nó
Khi nghe tin Super Junior đến Bình Dương để biểu diễn Super Show 3 thì mình đã không ngại tiền bạc và thời gian đến để thưởng thức bài này.
Một bí mật nho nhỏ là mình đã giảm gần 5kg khi nghe Sorry Sorry vì thích đến nổi nghe là phải nhảy theo bài hát

SORRY, SORRY
[video]f3wXOBhknkA[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=x6QA3m58DQw
SORRY, SORRY (ANSWER)
[video]qkXF9DTmkRc[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=qkXF9DTmkRc
SORRY, SORRY (REMIX SUPER SHOW 2) (Cái này lúc đầu là bản Answer nhe!)
[video]CDC_FzwKso4[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=CDC_FzwKso4
SORRY, SORRY (REMIX SUPER SHOW 3) (Cái này lúc đầu là Intro)
[video]oLNZKMRvT9w[/video]
http://www.youtube.com/watch?v=oLNZKMRvT9w




thích bài hát 1 giờ sáng của Thủy Tiên, chắc mình hoàn cảnh giống mình nên tự dưng thích zị... 2 năm trôi qua rồi, đây vẫn là bài hát mình nghe mỗi khi nhớ một người nào đó :)