- 19/5/11
- 477
- 544
Ai từng hoặc đang có 1 người "bạn" đúng nghĩa thì giúp mình định hình đc k?.
Mình có nhiều bạn lắm, nhưng đa phần chơi "bể" mà chết cái mỗi đứa "bể" 1 kiểu khác nhau
. Thằng thì bàn nhậu thì bào mồi như chết đói, thằng thì đá banh lúc nào cũng trả thiếu tiền mọi người phải bù, thằng thì giận bạn gái quay qua chửi thằng khác, thằng thì giờ dây thun, thằng thì đâm chọc sau lưng... Nhiêu cái lắm mình chơi đẹp với tụi nó thị bị lợi dụng 1 cách trắng trợn, còn chơi sòng phẳng nó chơi sao chơi lại nó, nó lại nói mình "bể". Nghĩ thế mới nhớ ra mình chả có thằng "bạn" đúng nghĩa toàn là "bè" có phải do cách sống mình hay do tính mình nó hiền quá ko?
Mình có nhiều bạn lắm, nhưng đa phần chơi "bể" mà chết cái mỗi đứa "bể" 1 kiểu khác nhau
. Thằng thì bàn nhậu thì bào mồi như chết đói, thằng thì đá banh lúc nào cũng trả thiếu tiền mọi người phải bù, thằng thì giận bạn gái quay qua chửi thằng khác, thằng thì giờ dây thun, thằng thì đâm chọc sau lưng... Nhiêu cái lắm mình chơi đẹp với tụi nó thị bị lợi dụng 1 cách trắng trợn, còn chơi sòng phẳng nó chơi sao chơi lại nó, nó lại nói mình "bể". Nghĩ thế mới nhớ ra mình chả có thằng "bạn" đúng nghĩa toàn là "bè" có phải do cách sống mình hay do tính mình nó hiền quá ko?



Hôm đấy ún li bia trộn nước mắt :)