Ke an bam
Donkey Kong
- 14/9/02
- 473
- 0
E hèm ! Tui xin mạo muội gởi bản dịch lời thoại của FE7 lên đây , mong anh em trong này ủng hộ .
Ngày xưa , khi con người và loài rồng cùng sống chung với nhau .
Họ chia sẻ một nền hoà bình vững chắc trong sự thông thái .
Một nền hoà bình tồn tại rất nhiều năm .
Tất cả mọi thứ ấy đã mất khi nhân loại phá vỡ sự cân bằng này trong một cuộc tấn công dữ dội .
Nhân loại đã đánh bại loài rồng trong một cuộc chiến đẫm máu để thiết lập một thế giới riêng họ .
Cuộc chiến tranh đó gọi là sự Tẩy Rửa (???)
Bị thất bại và chịu nhục nhã , loài rồng biến mất khỏi thế giới .
Trong thời gian đó , con người xây dựng lại và bành trướng thế lực của họ từ đất liền đến các hòn đảo xa .
Một nghìn năm trôi qua kể từ những ngày đen tối đó kết thúc .
(Nhân vật tactician của chúng ta sẽ là Mark , con trai)
PROLOGUE : Cô gái đến từ thảo nguyên .
Lyn : Anh thức dậy chưa ? Tôi đã tìm thấy anh ngất xỉu trên thảo nguyên . Tôi tên Lyn , thuộc bộ lạc Lorca . Bây giờ thì anh ổn rồi . Anh là ai ? Anh có còn nhớ tên của mình không ? Anh tên là Mark à ? Thật là một cái tên lạ ... Nhưng đối với tôi thì không sao . Nó là một cái tên hay đấy chứ . Nhìn quần áo của anh thì tôi biết anh là một người hành hương . cái gì đã mạng anh đến với thảo nguyên Sacae vậy ? Anh có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh được không ?
Hmm ? Có tiếng gì thế nhỉ ? Tôi sẽ đi xem xem chuyện gì đang xảy ra . Mark , ở đây chờ tôi nhé .
Lyn : Ôi không ! bọn cướp ! Chắc là bon chúng đến từ ngọn núi bên lãnh địa Bern . Bon chúng đang có kế hoạch tấn công bất ngờ vào các ngôi làng quanh đây . Tôi ... Tôi phải ngăn bọn chúng ! Nếu bon chúng chỉ có bấy nhiêu , tôi nghĩ tôi có thể tự đối phó được ! Ở đây anh sẽ được an toàn , Mark ! Sao cơ ? Anh muốn giúp à ? Được ... Anh có thể sử dụng vũ khí không ? À , tôi hiểu rồi ... Vậy ra anh là một chiến lược gia ? một cái nghề lạ lùng nhưng ... rất tốt ! Chúng ta sẽ đi cùng nhau !
Turn đầu tiên
Lyn : Lại đây nào ! Nếu anh muốn giúp , Mark , tôi có thể nghe theo lời chỉ dẫn của anh . Tôi sẽ bảo vệ anh vì vậy hãy lùi lại sau lưng tôi .
Lyn : Tôi cần đến gần đối phương .
Lyn : Được rồi , như thế là đủ gần rồi .
Enemy's turn
Lyn : Uh-oh ! Tên cướp kia đã nhận ra tôi rồi ! hắn đang tiến về phía này ! Hãy lại gần hắn và tấn công .
Turn thứ hai
Lyn : Tôi phải đến cạnh hắn đến đánh !
Sau khi tên cướp bị hạ
Lyn : Thắng rồi ! Nhưng tôi đã bị thương . Tôi cần thuốc chữa vết thương . Vẫn còn một tên khác ở trại phía Tây . Anh không biết nó là gì à ? Đó là một loại lều tròn . Nhiều người du mục thường sống trong đó .
Lyn : Hmm ... Mình nên dùng thời gian này để xem qua một chút những thuốc chữa thương .
Lyn : Tôi có mang theo một đôi túi thuốc chữa thương ở trong cái túi da của tôi . Chúng có thể chữa thương cho tôi . Anh có muốn lây một cái cho tôi không ?
Lyn : Cảm ơn anh , Mark ! nào hãy cùng đến gặp tên cướp ở trại đi .
Batta : Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Ngươi nghĩ là có thể đứng vừng trước "thú hoang" Batta này à ?
Lyn : Whew ! Nhát búa của hắn ... Tất cả sẽ kết thúc ở nhát chém kế tiếp ! Mark , nếu tôi ngã xuống , tôi muốn anh chạy nhanh đi . Anh phải thoát .
Batta : Cái gì ? Sao ... Sao ngươi có thể ...
Lyn : Whew ... hú hồn . Tôi đã hết sức đánh giá thấp hắn . Xin lỗi vì nếu tôi đã quá lo cho anh . Mình cần phải mạnh mẽ hơn nếu mình muốn tồn tại ...Đủ mạnh để không ai có thể đánh bại mình .
Ngày hôm sau
Lyn : Chào buổi sáng , Mark ! Anh thức dậy chưa ? Cuộc chiến hôm qua đã làm anh mất khá nhiều sức lực . Nói đi , Mark ... Tôi muốn nói chuyện với anh về một số điều . Anh có một vài kinh nghiệm trong chiến tranh , tôi có thể hiểu . Anh có thể để tôi đi với anh không ?
Lyn : Sao cơ ? Anh muốn tôi có sự đồng ý của cha mẹ à ? Cha mẹ tôi ... đã chết cách đây 6 tháng . Người dân của tôi --- bộ lạc Lorca--- họ không ... tôi là người cuối cùng của bộ lạc . Bon cướp đã tấn công ... bon chúng giết rất nhiều người . Bộ lạc bị phân tán . Cha tôi là tộc trưởng , và tôi đã muốn bảo vệ người của chúng tôi . Tôi thì còn quá nhỏ , còn cha mẹ tôi thì đã già , họ không muốn nghe lời một phụ nữ . Không ai muốn nghe theo tôi cả .
Lyn : Sniff ... Xin lỗi . Tôi đã ở một mình lâu rồi ... Không . Tôi sẽ không chảy thêm nước mắt nữa . Cảm ơn anh . Bây giờ tôi đã khá hơn rồi .
Lyn : Mark , tôi muốn --- tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn , có thế tôi mới trả thù được cho cái chết của cha tôi . Trận chiến hôm qua đã day tôi một vài điều . tôi sẽ không mạnh mẽ hơn nếu cư ngồi ở đây một mình . Mark , nói cho tôi là anh sẽ huấn luyện tôi đi , như thế anh sẽ để tôi đi theo anh ! Anh đồng ý chứ ? Thật tuyệt ! Cảm ơn . Oh cảm ơn anh . Chúng ta sẽ tốt hơn nhiều nếu đi cùng nhau , tôi biết mà . Anh sẽ là chiến lược gia chính của tôi , và tôi sẽ là chiến binh vô song của anh . chúng ta có thể làm được mà ! Đúng không ?
:whew:
Ngày xưa , khi con người và loài rồng cùng sống chung với nhau .
Họ chia sẻ một nền hoà bình vững chắc trong sự thông thái .
Một nền hoà bình tồn tại rất nhiều năm .
Tất cả mọi thứ ấy đã mất khi nhân loại phá vỡ sự cân bằng này trong một cuộc tấn công dữ dội .
Nhân loại đã đánh bại loài rồng trong một cuộc chiến đẫm máu để thiết lập một thế giới riêng họ .
Cuộc chiến tranh đó gọi là sự Tẩy Rửa (???)
Bị thất bại và chịu nhục nhã , loài rồng biến mất khỏi thế giới .
Trong thời gian đó , con người xây dựng lại và bành trướng thế lực của họ từ đất liền đến các hòn đảo xa .
Một nghìn năm trôi qua kể từ những ngày đen tối đó kết thúc .
(Nhân vật tactician của chúng ta sẽ là Mark , con trai)
PROLOGUE : Cô gái đến từ thảo nguyên .
Lyn : Anh thức dậy chưa ? Tôi đã tìm thấy anh ngất xỉu trên thảo nguyên . Tôi tên Lyn , thuộc bộ lạc Lorca . Bây giờ thì anh ổn rồi . Anh là ai ? Anh có còn nhớ tên của mình không ? Anh tên là Mark à ? Thật là một cái tên lạ ... Nhưng đối với tôi thì không sao . Nó là một cái tên hay đấy chứ . Nhìn quần áo của anh thì tôi biết anh là một người hành hương . cái gì đã mạng anh đến với thảo nguyên Sacae vậy ? Anh có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh được không ?
Hmm ? Có tiếng gì thế nhỉ ? Tôi sẽ đi xem xem chuyện gì đang xảy ra . Mark , ở đây chờ tôi nhé .
Lyn : Ôi không ! bọn cướp ! Chắc là bon chúng đến từ ngọn núi bên lãnh địa Bern . Bon chúng đang có kế hoạch tấn công bất ngờ vào các ngôi làng quanh đây . Tôi ... Tôi phải ngăn bọn chúng ! Nếu bon chúng chỉ có bấy nhiêu , tôi nghĩ tôi có thể tự đối phó được ! Ở đây anh sẽ được an toàn , Mark ! Sao cơ ? Anh muốn giúp à ? Được ... Anh có thể sử dụng vũ khí không ? À , tôi hiểu rồi ... Vậy ra anh là một chiến lược gia ? một cái nghề lạ lùng nhưng ... rất tốt ! Chúng ta sẽ đi cùng nhau !
Turn đầu tiên
Lyn : Lại đây nào ! Nếu anh muốn giúp , Mark , tôi có thể nghe theo lời chỉ dẫn của anh . Tôi sẽ bảo vệ anh vì vậy hãy lùi lại sau lưng tôi .
Lyn : Tôi cần đến gần đối phương .
Lyn : Được rồi , như thế là đủ gần rồi .
Enemy's turn
Lyn : Uh-oh ! Tên cướp kia đã nhận ra tôi rồi ! hắn đang tiến về phía này ! Hãy lại gần hắn và tấn công .
Turn thứ hai
Lyn : Tôi phải đến cạnh hắn đến đánh !
Sau khi tên cướp bị hạ
Lyn : Thắng rồi ! Nhưng tôi đã bị thương . Tôi cần thuốc chữa vết thương . Vẫn còn một tên khác ở trại phía Tây . Anh không biết nó là gì à ? Đó là một loại lều tròn . Nhiều người du mục thường sống trong đó .
Lyn : Hmm ... Mình nên dùng thời gian này để xem qua một chút những thuốc chữa thương .
Lyn : Tôi có mang theo một đôi túi thuốc chữa thương ở trong cái túi da của tôi . Chúng có thể chữa thương cho tôi . Anh có muốn lây một cái cho tôi không ?
Lyn : Cảm ơn anh , Mark ! nào hãy cùng đến gặp tên cướp ở trại đi .
Batta : Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ ? Ngươi nghĩ là có thể đứng vừng trước "thú hoang" Batta này à ?
Lyn : Whew ! Nhát búa của hắn ... Tất cả sẽ kết thúc ở nhát chém kế tiếp ! Mark , nếu tôi ngã xuống , tôi muốn anh chạy nhanh đi . Anh phải thoát .
Batta : Cái gì ? Sao ... Sao ngươi có thể ...
Lyn : Whew ... hú hồn . Tôi đã hết sức đánh giá thấp hắn . Xin lỗi vì nếu tôi đã quá lo cho anh . Mình cần phải mạnh mẽ hơn nếu mình muốn tồn tại ...Đủ mạnh để không ai có thể đánh bại mình .
Ngày hôm sau
Lyn : Chào buổi sáng , Mark ! Anh thức dậy chưa ? Cuộc chiến hôm qua đã làm anh mất khá nhiều sức lực . Nói đi , Mark ... Tôi muốn nói chuyện với anh về một số điều . Anh có một vài kinh nghiệm trong chiến tranh , tôi có thể hiểu . Anh có thể để tôi đi với anh không ?
Lyn : Sao cơ ? Anh muốn tôi có sự đồng ý của cha mẹ à ? Cha mẹ tôi ... đã chết cách đây 6 tháng . Người dân của tôi --- bộ lạc Lorca--- họ không ... tôi là người cuối cùng của bộ lạc . Bon cướp đã tấn công ... bon chúng giết rất nhiều người . Bộ lạc bị phân tán . Cha tôi là tộc trưởng , và tôi đã muốn bảo vệ người của chúng tôi . Tôi thì còn quá nhỏ , còn cha mẹ tôi thì đã già , họ không muốn nghe lời một phụ nữ . Không ai muốn nghe theo tôi cả .
Lyn : Sniff ... Xin lỗi . Tôi đã ở một mình lâu rồi ... Không . Tôi sẽ không chảy thêm nước mắt nữa . Cảm ơn anh . Bây giờ tôi đã khá hơn rồi .
Lyn : Mark , tôi muốn --- tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn , có thế tôi mới trả thù được cho cái chết của cha tôi . Trận chiến hôm qua đã day tôi một vài điều . tôi sẽ không mạnh mẽ hơn nếu cư ngồi ở đây một mình . Mark , nói cho tôi là anh sẽ huấn luyện tôi đi , như thế anh sẽ để tôi đi theo anh ! Anh đồng ý chứ ? Thật tuyệt ! Cảm ơn . Oh cảm ơn anh . Chúng ta sẽ tốt hơn nhiều nếu đi cùng nhau , tôi biết mà . Anh sẽ là chiến lược gia chính của tôi , và tôi sẽ là chiến binh vô song của anh . chúng ta có thể làm được mà ! Đúng không ?
:whew:
)
tội nghiệp ông linh mục chắc là ăn đò đau lắm T_T)
Lưu ý là không cần phải dịch mấy đoạn chỉ dẫn đâu nhé
#
