KNIGHT_1988
C O N T R A
- 3/12/04
- 1,820
- 111
A-Bảng dịch Support
1/Eliwood
Eliwood >< Hector : C rank
Hector: A, Eliwood ! Thật mừng khi thấy cậu vẫn còn rất khỏe
Eliwood : Hừm, cậu có 1 ý khác phải ko ?
Hector: Ko, tất nhiên là ko. tôi biết cậu đang rất tốt mà
Eliwood : Hector, đợi 1 chút, cậu nói vậy là sao ?
Hector: Ko có gì . Chỉ là chứng minh rằng cậu vẫn còn sống và chiến đấu được. Tôi muốn chắc là cậu ko làm điều gì quá sức khi ko có tôi bên cạnh
Eliwood : Câu này nên để tôi nói với cậu
Hector: Tôi à, ko cần lo cho tôi. Tôi rất ổn. Tôi đã được trui rèn như cậu biết. Quá sức chịu đựng 1 chút cũng ko sao. Nhưng còn cậu, cậu ko thể cứng rắn như vậy, Eliwood . Cậu cũng chưa từng trải qua sóng gió ở cuộc đời. Cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ kiệt sức.
Eliwood : Đúng là ko ai sánh được với cậu đấy, Hector...Những cuộc chiến sẽ ko thể có chiến thắng bởi sức mạnh 1 người phải ko ?Chúng ta đã từng đấu với nhau 1 lần mỗi tháng khi lên 12 tuổi, trong 30 trận đấu, tôi thắng 14, thua 12 và hòa 4 trận
Hector: Ê , Tôi lại ko nghĩ như vậy, phải là 31 trận, tôi thắng 13, thua 13 và 5 trận hòa
Eliwood : cậu nhớ nhầm rồi. Tôi mới đúng
Hector: Hừm... Sao cậu chắc như thế ?
Eliwood : Thế tiếng ngáy của ai đã làm chấn động cả những cái rui trong lớp số học ?
Hector: Lí do hay nhỉ
Eliwood : ....Còn nữa, tôi đã kiên cường hơn rất nhiều, cậu đừng suốt ngày lo lắng, nào, trở lại trận đấu
Hector: Hey, đợi đã !....Keng!
Eliwood >< Hector : B rank
Eliwood : Có chuyện gì vậy hả, Hector ? Tôi thấy cậu thở dài đấy ? Ko đúng với bản chất 1 chiến binh như Hector tôi biết
Hector: À....ko có gì. Chỉ là 1 giấc mơ
Eliwood :Giấc mơ? Như thế nào?
Hector: Cấm cười, nếu ko tôi giết cậu
Eliwood :.....Được rồi
Hector: Tôi thấy 1 người đàn ông cao lớn với hàng râu mép, cõng 1 bé gái trên vai . Cô bé gọi ông ta là "cha", cô bé cười, rất hạnh phúc. Người cha nói lại "Chuyện gì, con gái yêu của cha". Đó là tất cả những gì tớ thấy, thật đấy. Nhưng hình như nó là... nó là 1 kí ức trong quá khứ. Người đàn ông đó hơi giống cha tôi, tôi nghĩ thế. Nhưng cô bé đó là ai ? Ầy dà, cô bé ấy cũng dễ thương
Eliwood :Tóc cô bé màu gì ?
Hector: hả ? Màu xanh dương
Eliwood :Còn tóc của ngưởi đàn ông đó ? Cả râu mép của ổng ?
Hector: Cũng vậy
Eliwood :Hay đó là tương lai của chính cậu ! Một cái hàng râu mép vĩ đại . ha ha ha
Hector: Grừ .....Cậu dám cười tôi à ! Hừm... nhưng nếu đó là tương lai của tôi thì tôi ko thích lắm
Eliwood : Tại sao?
Hector: Cô bé mà có lẽ là con tôi ....cô bé ấy bị 1 kẻ bắt đi ngay sau đó .... mái tóc của hắn là màu đỏ ! Phải, màu đỏ, tôi chắc chắn như thế
Eliwood : Đừng suy nghĩ lệch lạc ! Có rất nhiều người tóc đỏ
Hector: Ko! Tôi chắc chắn hắn là Pherae. Chúng ta ko thể ngăn chặn hắn. Tôi ko thể bảo vệ con gái của mình
Eliwood :Hector! Giấc mơ ấy ko thành sự thật, phải ko ? hãy vì tôi .
1/Eliwood
Eliwood >< Hector : C rank
Hector: A, Eliwood ! Thật mừng khi thấy cậu vẫn còn rất khỏe
Eliwood : Hừm, cậu có 1 ý khác phải ko ?
Hector: Ko, tất nhiên là ko. tôi biết cậu đang rất tốt mà
Eliwood : Hector, đợi 1 chút, cậu nói vậy là sao ?
Hector: Ko có gì . Chỉ là chứng minh rằng cậu vẫn còn sống và chiến đấu được. Tôi muốn chắc là cậu ko làm điều gì quá sức khi ko có tôi bên cạnh
Eliwood : Câu này nên để tôi nói với cậu
Hector: Tôi à, ko cần lo cho tôi. Tôi rất ổn. Tôi đã được trui rèn như cậu biết. Quá sức chịu đựng 1 chút cũng ko sao. Nhưng còn cậu, cậu ko thể cứng rắn như vậy, Eliwood . Cậu cũng chưa từng trải qua sóng gió ở cuộc đời. Cứ tiếp tục như thế, cậu sẽ kiệt sức.
Eliwood : Đúng là ko ai sánh được với cậu đấy, Hector...Những cuộc chiến sẽ ko thể có chiến thắng bởi sức mạnh 1 người phải ko ?Chúng ta đã từng đấu với nhau 1 lần mỗi tháng khi lên 12 tuổi, trong 30 trận đấu, tôi thắng 14, thua 12 và hòa 4 trận
Hector: Ê , Tôi lại ko nghĩ như vậy, phải là 31 trận, tôi thắng 13, thua 13 và 5 trận hòa
Eliwood : cậu nhớ nhầm rồi. Tôi mới đúng
Hector: Hừm... Sao cậu chắc như thế ?
Eliwood : Thế tiếng ngáy của ai đã làm chấn động cả những cái rui trong lớp số học ?
Hector: Lí do hay nhỉ
Eliwood : ....Còn nữa, tôi đã kiên cường hơn rất nhiều, cậu đừng suốt ngày lo lắng, nào, trở lại trận đấu
Hector: Hey, đợi đã !....Keng!
Eliwood >< Hector : B rank
Eliwood : Có chuyện gì vậy hả, Hector ? Tôi thấy cậu thở dài đấy ? Ko đúng với bản chất 1 chiến binh như Hector tôi biết
Hector: À....ko có gì. Chỉ là 1 giấc mơ
Eliwood :Giấc mơ? Như thế nào?
Hector: Cấm cười, nếu ko tôi giết cậu
Eliwood :.....Được rồi
Hector: Tôi thấy 1 người đàn ông cao lớn với hàng râu mép, cõng 1 bé gái trên vai . Cô bé gọi ông ta là "cha", cô bé cười, rất hạnh phúc. Người cha nói lại "Chuyện gì, con gái yêu của cha". Đó là tất cả những gì tớ thấy, thật đấy. Nhưng hình như nó là... nó là 1 kí ức trong quá khứ. Người đàn ông đó hơi giống cha tôi, tôi nghĩ thế. Nhưng cô bé đó là ai ? Ầy dà, cô bé ấy cũng dễ thương
Eliwood :Tóc cô bé màu gì ?
Hector: hả ? Màu xanh dương
Eliwood :Còn tóc của ngưởi đàn ông đó ? Cả râu mép của ổng ?
Hector: Cũng vậy
Eliwood :Hay đó là tương lai của chính cậu ! Một cái hàng râu mép vĩ đại . ha ha ha
Hector: Grừ .....Cậu dám cười tôi à ! Hừm... nhưng nếu đó là tương lai của tôi thì tôi ko thích lắm
Eliwood : Tại sao?
Hector: Cô bé mà có lẽ là con tôi ....cô bé ấy bị 1 kẻ bắt đi ngay sau đó .... mái tóc của hắn là màu đỏ ! Phải, màu đỏ, tôi chắc chắn như thế
Eliwood : Đừng suy nghĩ lệch lạc ! Có rất nhiều người tóc đỏ
Hector: Ko! Tôi chắc chắn hắn là Pherae. Chúng ta ko thể ngăn chặn hắn. Tôi ko thể bảo vệ con gái của mình
Eliwood :Hector! Giấc mơ ấy ko thành sự thật, phải ko ? hãy vì tôi .
Tớ định làm xong cái Kỳ thú FE4 sẽ revive lại cái dịch FE7 của tớ,cậu cướp mất miếng cơm manh áo của tớ rồi 

