Map 17 Dũng giả trên thảo nguyên
<Bối cảnh: thảo nguyên>
Leonhart: Này Sirou, quân đội Runan đã đến rồi sao?
Sirou: Thưa vâng, hình như là đang triển khai ở phía nam thành Sellbe.
Leonhart: Vậy thì chúng ta cũng xuất kích thôi! Dù thế nào đi nữa thì tự tay ta phải chém chết tên khốn Karnell mới nghe. Thảo nguyên là nhà của chúng ta, há nào lại chịu thua kém phường ngoại lai như Runan sao.
______________________________________________________________
Tư tế: Thưa ngài Karnell, chúng ta đã bị bao vây từ hướng đông và hướng nam mất rồi. Cứ như thế này thì sẽ bị tiêu diệt cả thôi.
Karnell: Hóa ra là tư giáo Merisar à....Chuyện đó thì dĩ nhiên là ta biết rõ hơn ngươi.
Merisar: Thế thì xin ngài quyết định nhanh chóng cho! Chúng ta chỉ còn đường đầu hàng mà thôi!
Karnell: Đừng có nói tào lao! Nếu bị Leon bắt được thì sẽ bị xử tử không còn một mống, lẽ nào ngươi không rõ điều này ru!
Merisar: Vì vậy mà tôi khuyên ngài đừng làm điều gì dại dột để phải chịu như thế.
Karnell: Cái gì!? Ngươi dám nói rằng đây là trách nhiệm của ta sao!
Merisar: Kh...thưa không....không có đâu ạ!
Karnell: Thôi được rồi! Ta sẽ mang hết vàng bạc rút về cứ điểm Balto. Ngươi sẽ ở lại trấn thủ nơi này!
Merisar: Sao....Một mình tôi làm sao có thể ...
Karnell: Ngươi phải tìm cách kéo dài thời gian cho đến khi ta chạy thoát hoàn toàn. Tuyệt đối không được đầu hàng, nếu không thì số phận vợ con ngươi trong nước sẽ ra sao thì biết rồi đấy! Nếu không muốn như thế thì hãy chiến đấu đến cùng!
Merisar: Vâng...vâng....
Karnell: Ngươi không cần phải lo, cứ cố gắng ít lâu thì bọn mã tặc Boem sẽ đến ngay thôi mà. Ta đã dặn bọn chúng là muốn làm gì thì làm, nếu muốn cướp bóc đốt phá gì thì cứ việc. Chúng sẽ thu hút quân địch cho ta...Hiểu chưa!
______________________________________________________________________
<Nhà dân D>
Ồ, các vị là binh sĩ dưới trướng ngài Runan mà mọi người vẫn bàn tán đấy ư? Sao, các vị đến để hợp lực giải phóng Sellbe này à? Vậy thì quý hóa quá, xin các ngài hãy lắng nghe câu chuyện này. Đây là thanh kiếm ma thuật có khả năng phát ra sấm chớp, xin hãy giao nó lại cho ngài Leonhart. Vì tôi tin tưởng các ngài nên
mới giao lại cho, nếu giấu nhẹm đi thì không xong đâu nhé.
<Nhận được Thunder Sword>
____________________________________________________________
<Trướng hợp Mintz vào ngôi nhà C phía đông nam>
Reny: Att...!! Mintz!!
Mintz: Ồ Reny, cô đã quay về bình an rồi sao. Thế thì tốt quá, nhìn vẻ mặt mạnh khỏe của cô tôi lại an tâm rồi.
Reny: Này chờ đã! Cho tôi đi theo với!
Mintz: Ngày xưa cô đã gặp chuyện như thế rồi mà vẫn không chừa sao?
Reny: Xin lỗi....Vì Mintz đã liều mình mà cứu tôi nên...
Mintz: Thôi được rồi, cứ làm những gì cô muốn. Tôi chẳng có quyền cấm cản.
Reny: Mintz....
_______________________________________________________________
<Nhà dân B>
Này các anh, cứ chần chừ mãi ở đây mà được sao! Gã Karnell đang định cuỗm hết của cải mà bỏ trốn kìa. Trong số đồ hắn mang theo có quyển "thánh thư Saria" được tìm thấy trong thần điện Saria. Nghe nói người nào giữ quyển sách này sẽ được nó ban cho sức mạnh bất khả tư nghị....
Ủa? Cái này sao...? Hehe, cái này ta nhặt được khi bọn chúng đánh rơi đấy. Nếu muốn thì các anh cứ mang đi, dù sao thì cũng chẳng có ích gì cho ta cả.
<Nhận được Seija no akasi>
_____________________________________________________________
<Turn thứ tư, đầu mục Boem và bọn mã tặc xuất hiện trên thảo nguyên>
Boem: Này những người anh em, hãy cứ mặc sức mà cướp phá nhé. Cứ là vàng bạc thì cứ cuỗm sạch, chúng ta đánh vào làng mà kẻ nào dám chống đối thì cứ giết sạch không cần bận tâm!
Bộ hạ: Nhưng thưa đại ca, chúng ta chẳng có cơ thắng khi đối đầu với độ quân Sellbe chính quy của Leon. Bọn lâu la vừa nghe đến cái tên này đã nổi da gà cả rồi.
Boem: Hahaha...Ta vẫn còn con chủ bài chưa dùng đến. Ngươi có nhớ con bé bắt được lần trước không...cứ định bán nó đi quách nhưng nó đúng là nữ thần chiến thắng của chúng ta đó. Bây giờ thì chúng ta chẳng cần phải sợ ai nữa rồi! Ta sẽ là chúa tể của thế giới này!
Bộ hạ: Ôi...Lại gọi con quỷ sứ đó ra nữa sao? Thôi bỏ đi đại ca, tụi em không muốn bị đày xuống địa ngục lần nữa đâu.
Boem: Đồ ngu! Đã gây ra không biết bao nhiêu ác sự rồi mà còn rụt đầu như vậy sao! Để ta dẫn con bé đó đến đây. Cho đến lúc đó thì các ngươi muốn làm gì thì làm.
Bộ hạ: Dạ..dạ.....Tụi em hiểu rồi, đại ca.
_____________________________________________________________
<Turn thứ mười một, Boem xuất hiện cùng một nữ tu >
Boem: Này con bé, hãy giết sạch bọn đó như lời ta nói!
Nữ tu: Không được! Tôi không làm được!
Boem: Vậy thì ta bán ngươi làm nô lệ, như thế thì chẳng gặp lại anh trai nữa, ngươi chịu không?
Nữ tu: Không...Tôi muốn gặp lại huynh trưởng...Tôi van xin ông, hãy trả tôi về Erial!
Boem: Nếu thế thì hãy nghe theo lời ta, một lần nữa thôi. Chỉ cần dọa cho bọn chúng sợ cũng được, sau đó ta sẽ đưa ngươi về Erial.
Nữ tu: Có thật không....Liệu có thể tin được lời ông nói không?
Boem: Ừ, cứ tin ở ta. Ta trông như thế này thôi chứ quyết chẳng phải là kẻ xấu.
Nữ tu: Tôi hiểu rồi....Hỡi nữ thần Yuthna...Xin người hãy ban cho con dũng khí và sức mạnh vĩ đại....
<Nữ tu hóa thành cự long>
_______________________________________________________________
<Bối cảnh: quân Runan trên thảo nguyên>
Runan: Gì, gì thế này!?....Chấn động này là gì? Chẳng lẽ lại là....!
Oighen: Runan sama! Nguy to rồi! Bên kia thảo nguyên xuất hiện con rồng khổng lồ!
Enthe: A...đó là....!
Runan: Enthe, nàng biết là gì sao?
Enthe: Đó là... Lakhis, thánh long bảo vệ vương quốc Kanan. ....
Runan: Lakhis....là thánh long vĩ đại bảo vệ Kanan với đôi cánh trên lưng sao!? Nhưng tại sao...Tại sao Lakhis lại....!
Oighen: Runan sama! Xi ngài tức tốc ra lệnh cho binh sĩ thoái lui! Và ngài cũng nhanh chóng hạ thành ngay cho!
Runan: Ta hiểu rồi! Hãy lệnh cho binh sĩ không được đến gần phi long! Ta sẽ hướng đến thành Sellbe mà áp chế nó! Được không, Oighen!
Oighen: Vâng, xin chúa công hãy nhanh chóng!
______________________________________________________________
<Sau khi áp chế thành Sellbe>
( Trường hợp áp chế thành sau khi Lakhis xuất hiện. Bối cảnh: thảo nguyên)
Seneto: Neifa! Là ta đây mà! Được rồi, muội hãy trở lại hình người đi!!
<Lakhis trở lại nhân dạng>
Neifa: Aa...huynh trưởng...Seneto huynh trưởng....
Seneto: Cho ta xin lỗi....là ta không tốt....đã để muội một mình...
Nữ kỵ sĩ: Thưa ngài Seneto, công nương Neifa đang mệt. Chúng ta phải trở về Erial ngay, quốc vương Temjin và Katina hẳn là đang rất lo lắng.
Seneto: Phải rồi. Neifa, đừng khóc nữa, muội đã gắng gỏi đến mức này. Muội đã cố gắng để không bị Lakhis chi phối, cũng không tàn phá và giết chóc. Như vậy là muội đã bình an rồi. Nhưng từ nay muội không được rời xa ta nữa nhé...Ta đã hứa là sẽ bảo vệ muội suốt đời...
______________________________________________________________
<Bối cảnh: cổng vào căn cứ>
Oighen: Thưa chúa công, ngài có thấy Lakhis vừa rồi không? Dường như nó có vẻ chần chừ mà không tấn công.
Runan: Ừ ta cũng lấy làm lạ lắm. Ta không hề cảm thấy điều gì đáng sợ từ nó cả, mà dường như nó đang có điều gì đau buồn lắm thì phải. Thế là sao nhỉ.
____________________________________________________________
<Bối cảnh: phòng khách>
Oighen: Thưa chúa công, ngài Leonhart xin được tiếp kiến.
Leonhart: Công tử Runan, khi nãy trên chiến trường đã thất lễ với người, không kịp chào hỏi tử tế.
Runan: Không không, vãn bối cũng vạn lần không phải.
Leonhart: Hmm...đôi mắt công tử tốt quá, quả không hỗ danh là con trai của đại công Gramdo.
Runan: Tiền bối biết phụ thân vãn bối sao?
Leonhart: Thời còn trẻ đã nhờ vã thân phụ công tử nhiều, lại có lần được đại công cứu mạng nữa.
Runan: Cứu mạng...?
Leonhart: Thế công tử có biết cuộc chiến giải phóng Leda chứ?
Runan: Vâng, lúc đó những người trẻ tuổi từ khắp nơi trên khắp đại lục tập trung về để giải phóng các đô thị dưới ách cai trị của Garzel. Phụ thân vãn bối từng nói là người cũng đã tham gia vào cuộc chiến này.
Leonhart: Đúng rồi, đương thời giáo quốc Garzel bành trướng thế lực ra vùng biên cảnh phía bắc và rất nhiều đô thị tự do đã rơi vào ách thống trị của nó. Lúc đó thị dân bách tính không chịu nỗi cảnh cai trị tàn khốc mà đã cầu xin cứu viện đến các nước trong đại lục nhưng bọn vương công quý tộc chẳng chịu động đậy. Thế là những người trẻ tuổi ở các nước đã vượt qua quốc gia của họ, tự phát mà tập trung lại. Lúc đó tại hạ chỉ là con trai một lãnh chúa nhỏ, mới mười lăm tuổi nhưng cũng tham chiến, gặp gỡ được nhiều anh hùng hào kiệt trong thiên hạ và cũng học hỏi được nhiều điều ở họ. Trong số đó có sáu dũng giả và sáu hiền giả là những người mà suốt đời tại hạ không thể nào quên được.
Runan: Đó là mười hai vị anh hùng trong chiến tranh nhỉ. Phụ thân vãn bối cũng được liệt vào số đó.
Leonhart: Đúng rồi. Công tử Gramdo của công quốc Lazeria, vương tử Ares của Kanan, vương tử Welto là Lophar, bị binh Temjin xứ Erial, kiếm sĩ hắc ám Yoda xứ Zoa và hải tặc Varus trên biển Granada là những người được gọi là sáu dũng giả.
Runan: Thế thì sáu hiền giả gồm những ai?
Leonhart: Họ gồm có Myos và người con là Naris ở thần điện Rive, Octobus và con trai Andre ở thần điện Saria. Còn thần điện Kanan thì có lão sư Ezenbach và nghĩa tử Afrid.
Runan: Sao, Ezenbach!!? Lão sư Ezen cũng vốn là thần quan ở thần điện Kanan sao? Vậy tại sao người lại đến thần điện Marus?
Leonhart: Ngài bị quốc vương Bahanook đuổi ra khỏi vương quốc Kanan.
Runan: Sao!??
Leonhart: Chuyện này đã xảy ra mười bốn năm trước rồi, lúc đó người vợ của vương tử Ares bị kẻ nào đó ám sát và hai đứa con nhỏ cũng biệt tăm tung tích từ đó. Phu nhân bị sát hại chính là con gái của Lão sư Ezenbach. Và lão sư tố cáo rằng hung thủ chính là một người thiếp mà quốc vương Bahanook sủng ái, thế là quốc vương nổi trận lôi đình rồi đuổi lão sư ra khỏi đất nước.
Runan: Có chuyện này nữa sao..!! Thế đã tìm thấy bọn trẻ là hai đứa con của vương tử Ares chưa?
Leonhart: Cho đến bây giờ cũng không rõ tung tích của chúng. Nếu còn sống thì chắc cũng trạc tuổi vương tử....
Runan: Quả là sự tình Kanan cũng phức tạp lắm nhỉ....
Leonhart: Này công tử Runan, tại hạ vốn phải hợp lưu với quý quân cùng chiến đấu chống lại đế quốc từ sớm, nhưng cho đến khi hạ được kẻ thù truyền kiếp là công tước Ahabu và giải phóng Saria thì tại hạ không thể rời khỏi nơi này được. Xin công tử thứ lỗi mà cho phép tại hạ được tự do hành động ít lâu.
Runan: Vãn bối có nghe Saria đang trong thời kỳ nội loạn.Vãn bối không hiểu rõ sự tình nên đành để tiền bố tự quyền quyết định vậy.
Leonhart: Một lúc nào đó tại hạ sẽ hợp lưu với quý quân, cho đến lúc đó thì xin gửi lại một tướng tâm phúc nhất của tại hạ. Này Sirou, từ nay ngươi phải theo lao động đường phố tá vương tử nghe chưa.
Sirou: Vâng, thưa chúa công.
Leonhart: Công tử Runan, tại hạ sẽ cầu chúc vũ vận cho công tử!
Runan: Đa tạ đại công.
______________________________________________________________
Now Loading....
<Bối cảnh: cứ điểm Balto>
Balca: Này Balbarossa, không có gì bất thường chứ?
Balbarossa: Ồ Balca sama, nếu tiểu nhân biết ngài đến sẽ ra nghênh đón cho tử tế hơn.
Balca: Thôi dẹp đi, không cần kiểu cách như vậy đâu. Ngươi đã hay tin gì về chiến tuyến phía tây chưa?
Balbarossa: Vâng, tình hình đã trở nên căng thẳng khi cả Sener và Sellbe đều rơi vào tay quân đồng mình Yuthna.
Balca: Không, ta nghĩ như thế có khi là tốt hơn. Ban đầu ta vốn phản đối chuyện tấn công xâm phạm biên giới Rive mà. Trong cuộc chiến với vương quốc Rive thì đế quốc chúng ta phải trả giá bằng nhiều hy sinh nặng nề, huống hồ lòng dân ở vùng chiếm đóng cũng không định, nếu tiến quân về phía tây thì chỉ là bước vào con đường tự tiêu diệt mình mà thôi. Ta nghĩ rằng cứ lấy con sông Rive hiểm trở làm phòng tuyến, hồi phục quốc lực là đắc sách.
Balbarossa: Tiểu nhân cũng hoàn toàn đồng cảm với ngài. Vương quốc Kanan chúng ta trải qua chiến tranh triền miên, bây giờ chẳng còn chiến lực để đánh nhau với các nước phía tây nữa. Cả Leda, Saria và bao nhiêu nước nữa chỉ là tiểu quốc quê mùa, nhưng nếu có người lãnh đạo tài năng xuất hiện, kết hợp sức mạnh của chúng lại với nhau thì chắc chắn sẽ qua mặt Kanan chúng ta. Tiểu nhân lấy làm nguy lắm thay.
Balca: Nhưng hoàng đế người đã phán rằng phải nhân cơ hội này mà chế áp toàn đại lục. Ta có can ngăn thế nào quyết cũng không nghe.
Balbarossa: Vâng....
Balca: Rồi lại còn cử những thằng ngu như Babulof và Karnell vào vị trí tư lệnh quan của quân chiếm đóng cho nên mới ra nông nỗi này.
Balbarossa:.....
Balca: Bọn ngu xuẩn đó bị giết thì cũng chỉ là tự mình phải trả cái nghiệp do mình gây ra mà thôi. Nhưng ngươi không thấy bọn binh sĩ dưới trướng thật đáng thương sao...
Balbarossa: Balca sama...
Balca: Ta xin lỗi...Ta hiểu là cho dù có nói ra những điều này cũng chẳng được gì. Nhưng ta chỉ có thể nói nỗi lòng uất ức này với ngươi mà thôi...
Balbarossa: Không...Tiểu nhân đã hiểu tấm lòng của điện hạ từ lâu.
Balca: Ta bực với cái thằng Julius quá, cái gì nó cũng bắt ép ta và mãi vẫn không chịu rời khỏi Zemseria.
Balbarossa: Nếu ngài Julius phản đối đến cùng chuyện tiến quân về phía tây thì hoàng đế cũng không làm gì được.
Balca: Tên khốn đó nói rằng ta tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế là đồ bỏ đi. Nhưng Balbarossa, ngươi có hiểu không, ta không thể bất tuân mệnh lệnh của người được.
Balbarossa: Tiểu nhân hiểu rồi. Tấm lòng trung nghĩa tiết tháo của đại nhân, Balbarossa này hiểu rõ hơn ai hết.
Balca: Không, có lẽ ta đúng là kẻ yếu kém, là đồ bỏ đi thật. Suốt đời ta chẳng thể nào quên được cái chết tàn khốc của đại huynh Ares được....
_____________________________________________________________
(Khi đến phía nam Sellbe)
<Bối cảnh: cổng thành Erial>
Lão kỵ sĩ: Các ngài đã trở về rồi đấy ư, Seneto sama, Neifa sama và Venu sama.
Seneto: Lão Log đấy ư? Lão ra nghênh đón chúng ta à? Thế còn Katina đâu?
Log: Cô nương ấy đã dẫn thuộc hạ đến Istotria rồi và quyết phải trả gấp mấy lần những điều uất ức từ trước đến giờ.
Seneto: Vậy là cuối cùng cũng đã đến Istotria rồi sao...
Log: Vâng, hình như kinh thành đã sụp đổ rồi. Đồng minh Leda....không, bây giờ là đồng minh Yuthna, vương tử Richard, vương nữ Tia, chính bọn họ đã tiêu diệt...
Seneto: Tia...cuối cùng cũng đã quay về rồi sao.
Log: Thưa ông trẻ, Katina sama đang chờ ở vương cung Istotria và bảo rằng ngài nên nhanh chóng đến đó.
Seneto: Bảo ta đến Istotria sao? Là chuyện gì nhỉ?
Log: Lão cũng không rõ nữa nhưng vùng biên cảnh phía tây xuất hiện vô số ma thú nên có lẽ là muốn ông trẻ cùng hợp lực để tiêu diệt chúng...
Seneto: Ta hiểu rồi, nếu muốn rõ thì hỏi Katina sau. Và ta cũng muốn gặp lại Tia nữa. Neifa, muội cũng nghĩ vậy chứ?
Neifa: Vâng...thưa huynh trưởng....
______________________________________________________________
(Đến đô thị tự do Sener)
<Bối cảnh: làng Saria, một gian trong thần điện>
Kỵ sĩ: Clariss cô nương, ta xin thất lễ.
Clariss: Thưa ngài Lophar, sức khỏe của ngài thế nào rồi ạ.
Lophar: Nhờ ơn trời mà vết thương của tại hạ đã khỏi hẳn. Sức khỏe hồi phục được như thế này âu cũng là nhờ công lao của cô nương. Quả không hỗ danh là lệnh ái của ngài Octobus. Ta rất lấy làm cảm kích.
Clariss: Không không, tất cả đều là hảo ý của tướng quân Balbarossa đấy chứ ạ.
Tướng quân biết ngài là quốc vương Welto nhưng tình hình sức khỏe thế này nên đã giao cho tiểu nữ chăm sóc.
Lophar: Rồi tỷ tỷ của hiền thê ta cũng được cứu vớt tính mạng, quả là nữ thần Yuthna độ trì đây.
Clariss: Tiện đây xin được hỏi, ngài có hay tin gì về lực lượng đồng minh Yuthna không?
Lophar: Không, vì ta tỉnh lại chẳng được bao lâu nên thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào cũng chẳng rõ.
Clariss: Thực ra là tiểu nữ nghe rằng đội quân mà lực lượng chủ đạo là quân Welto đã theo con đường Sener tiến về phía đông và đã đến được đô thị Sener rồi ạ.
Lophar: Sao!! Chuyện này thật không?? Vậy thì ai lãnh đạo đội quân Welto đó chứ? Không lý nào lại là Sasha?
Clariss: Tiểu nữ nghe nói người lãnh đạo quân Welto chính là công tử Runan ở công quốc Lazeria...
Lophar: Công tử Runan sao!? Quả nhiên là gã thiếu niên đó....
_______________________________________________________________________
<Bối cảnh: đô thị tự do Sener, trường hợp có Maruju trong quân>
Maruju: Vậy sao...đại công Leon đã nói....
Runan: Ừ....Maruju biết chuyện này sao?
Maruju: Vâng, tiểu sinh đã được nghe chuyện bá mẫu chính là phu nhân đã mất của vương tử Ares, nhưng không ngờ lại là bị sát hại...Và còn chuyện hai đứa trẻ mất tích cũng là mới nghe lần đầu.
Runan: Họ là vai vế anh em họ của Maruju nhỉ. Nếu vẫn bình an vô sự thì tốt quá...
Maruju: Thế tại sao công tử lại quan tâm đến chuyện này? Chắc là không có gì liên quan chứ?
Runan: Không phải đâu. Vương tử Ares và phụ thân ta vốn là chỗ thân hữu, vì vậy cũng không thể nói rằng giữa ta và bọn trẻ đó hoàn toàn không có quan hệ gì.
Maruju: Vậy sao...hóa ra là phụ thân của công tử và vương tử Ares đều bị hơi thở của thánh long Muse thiêu cháy ở Nolzeria nhỉ...
Runan: Ừ...
Maruju: Phụ thân của tiểu sinh cũng chịu kết quả tương tự....người đã tử chiến khi bị ma long Kranion tấn công trong cuộc chiến với Grazel mười ba năm trước.
Runan: Maruju vẫn còn nhớ phụ thân mình chứ?
Maruju: Lúc đó tiểu sinh hãy còn ít tuổi nên không nhớ được gì. Bây giờ nếu có gặp mặt chắc cũng không nhận ra.
Runan: Vậy sao...
Maruju: Lão sư dạy rằng phụ thân vốn thuộc một họ thần quan của đất, cực kỳ căm ghét giáo quốc Grazel nên đã nhiều lần liều lĩnh.
Runan: Họ thần quan của đất chính là họ thần quan bảo vệ thần điện Leda nhỉ. Vì thần điện đã bị Grazel cướp đi nên chuyện căm phẫn cũng là điều dĩ nhiên thôi.
Enthe: A....Maruju đang ở đây nhỉ. Đang trò chuyện với Runan sama à.
Maruju: Enthe cần ta có việc gì?
Enthe: Enthe muốn đưa cho Maruju vật này, ban đầu định giao từ sớm nhưng mãi mà không có cơ hội....
Maruju: Enthe giao cho ta sao? Trông giống như một quyển sách cổ nhỉ. Nhưng nó là cái gì thế?
Enthe: Hình như đây là quyển thánh thư truyền đời trong vương gia Rive, Enthe cũng không rõ lắm. Lão sư Myos giao cho quyển sách này và căn dặn phải giữ gìn cẩn thận vì nó là di vật của mẫu thân....
Maruju: Hm....
Enthe: Lão sư dạy rằng quyển sách này rất hệ trọng đối với các ma đạo sĩ nên Enthe nghĩ rằng Maruju giữ nó sẽ có ích hơn mình giữ....
Maruju: Thôi không cần đâu....nếu là vật quan trọng như vậy thì ta không cần giữ đâu.
Enthe: Vì là vật quan trọng nên Enthe muốn Maruju giữ nó.... Enthe muốn nó được sử dụng có ích cho Maruju, vì vậy hãy giữ lấy nó.
Maruju: Thôi được rồi cô nương, nếu cô đã nói đến nước này thì....
<Maruju nhận được thánh thư Saria>
______________________________________________________
<Bối cảnh: đô thị tự do Sener, nếu có Kate trong quân>
Kate: Jeek làm sao thế? Làm gì ở nơi này vậy?
Jeek: Là Kate sao? Tôi có chút chuyện suy nghĩ nên muốn đến nơi yên tĩnh nào. Còn cô cũng làm gì ở đây?
Kate: Không, vì không thấy anh đâu nên tôi hơi lo lắng....Gần đây Jeek lạ quá, có chuyện gì lại cứ hay suy nghĩ một mình nên tôi thấy lo quá.
Jeek: ......
Kate: .....Ối đau!
Jeek: Sao thế!! Đừng cử động, Kate!! Nhện độc đó!
Kate: Sao...?
Jeek: Tôi đã giết chết con nhện rồi, nhưng hình như nó đã cắn vào chân cô. Nếu không hút chất độc ra thì chết tức khắc! Cô cứ ngồi yên đó, đừng cử động, sẽ xong ngay thôi mà!
Kate: Att~~!!
Jeek: Vậy là xong rồi. Chỉ cần để các nữ tu xem xét là ổn thôi. Để tôi đưa cô ra phố, bám chặt vào vai tôi nhé.
Kate: Vâng.....cám ơn....Jeek.....
Hết Map17
Cung cấp tài liệu:
http://www.pegasusknight.com/mb/ts1/st_map17.html
http://ts.mirupage.com/ts1/index.html