-ấy khoan.
-chưa đọc nhiều mà chỉ lướt sơ qua thôi, thấy có chỗ này naz phải lên tiếng hộ.
-ko biết con gái có ko nhưng mà naz là con trai, bình thường cực kì nghiêm túc trong chuyện tình dục (nhưng hay lấy chuyện này ra nói đùa =) ), nói chung là tuyệt đối ko quất quát lung tung trước khi có mối quan hệ thực sự rõ ràng & ổn định về nhiều mặt v.v...NHƯNG, naz vào men là ko còn phân biệt được ai là nam ai là nữ và luôn có 1 động thái chung là bay vào flirt và sờ soạng tứ tung. Từ lúc biết mình có triệu chứng xỉn kiểu này đến nay naz chưa say lần nào nữa (ai rủ đi nhậu từ chối hết)...cũng may lần đó là nhậu với anh em tốt...mà nghe kể lại lúc đó mình vãi thế nào cũng rợn người, cơ là bình thường mà gặp gay thì phản ứng đầu tiên của mình là lạnh sống lưng mặc dù có khi nó chưa làm gì mình, vậy mà lúc xỉn hành động như thằng bisex đang lên cơn horny.
-lúc uống tí vào mới ngà ngà thôi thì vẫn nhận ra nam và nữ nhưng mà gặp nữ nào quen hay ko quen cũng bay vào...
-còn về phía chủ topic thì naz thấy ca này ko hẳn là phức tạp mà là quá mập mờ...
-dứt sớm cho lành

, ko phải vì ng` ta ko tốt mà vì xem bộ uẩn khúc khá nhiều...
-còn chuyện chat xét thì naz cảm thấy nó như cái hội chứng tâm lí, chắc có từ sau lần mất zin với thằng đầu tiên...
-chuyện lần đầu gặp lần 2 hôn lần 4 quất quát thì coi bộ bác đi thẳng vào động do em nó bày ra, lúc đang lên cơn horny...có thể bác có tình cảm nhưng còn ẻm lúc đấy thì...chưa biết. Còn bây giờ thì nom có vẻ lằng nhằng quá.
-naz thì trước h chủ trương vầy: thiệt mình để lợi người thì cũng tốt, nhưng ko thiệt cả đời. Lúc nào cũng cố gắng hết sức để giữ mình, giữ đến mức ko thể giữ nữa. Ví dụ của "ko thể giữ được": kiểu như ng` mình yêu nhất bảo là quất đi, kí tên vào giấy là mình sẽ ko có bất kì ràng buộc nào dù là nhỏ nhất chẳng hạn, xong sau đó bay vào túm ngay yếu nguyệt - naz có 1 chỗ túm vào là đầu óc mụ mị cả, Còn gái khác ở ngoài thì nói thiết còn lâu mới để xảy ra tình huống 2 ng` ở chỗ ko có ai, giữ 4 năm nay rồi

, lúc nào có con gái ko phải ng` yêu đi với mình thì xung quanh cũng phải có 4-5 người khác và thường có cả ng` lạ. Nếu đã giữ ko được nữa, đã làm thằng đểu thì đểu cho tới, cho xong rồi sau này sửa chữa với người khác sau

. Cẩn tắc vô ưu ạ

, có thể mọi người sẽ nói tiêu chí này là hết sức tiêu cực - có phần khốn nạn (mình cũng thấy thế), nhưng mình ko đi chơi với gái linh tinh, cũng ko hẹn gặp gái-chưa-qua-kiểm-duyệt của ng` yêu, cũng như đối với ng` yêu vẫn giữ mình, biết dừng biết nghỉ biết kiểm soát blah blah...(ví dụ như chuyện say xỉn, mình biết hễ say là sang horny-mode, nên tuyệt đối ko bao giờ để bị say

, nếu uống chút chút mà uống với người ko rõ triệu chứng của mình, thì cũng cỡ 1 lon ken là dừng. Có mấy lần làm mích lòng ng` khác luôn đó

, nhưng vì là chuyện nghiêm trọng nên phải cẩn thận)
-thành ra lần này đã lỡ rồi, mà lại mập mờ thế này, dứt đi bác ạ...mang tiếng 1 tí, sẵn tiện dùng nó để nhắc mình mấy lần sau

.
-cũng vì có hơn 1001 tình huống rắc rối khi đã quan hệ (trong đó có tình huống này) mà naz thường chỉ "vui vẻ" vói ng` yêu thôi chứ ko có quất quát...