Bạn ghét nhất nhân vật nào trong Fallout 2 ???

Status
Không mở trả lời sau này.

dimitri043

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
9/9/02
Bài viết
168
Reaction score
0
Các bác ghét ai nhất ? Em thì em cay cú thằng Lo Pan nhứt ! Gr....... càng nghĩ càng điên tiết , lúc đánh nó gần nghẻo nó lại rút khẩu SMG ra bắn mình ! Nhứt là nó lại còn nói "Hey ! Look what I found...." (Hình như là thế :D)
 
Hic...hihì
Tui thì khác à...tui ghét nhất cái bà già làng í hehe
Tại vì là 1 chosenone mà khi ra đi cứu thế giới mà bà già đó keo kiệt wá, cho có 1 con dao và vài đông còm hic......!
Ít ra thì bà cũng phải vận động bà kon cho tui nhiều tiền 1 tí và 1 cái áo giáp ra hồn chứ cứ phô cái Vault 13 ra hic... :(
 
Tui thì cay cú nhất là cái thằng Litte Jeus ( con của Big Jeus- nhà Mordino) nói chiện sai có một câu là rút cây dao ra huy động lượng bụp tui tức quá( chưa có save gì ráo)
 
Tui ghét thằng nào cóc có tiền cho tui móc túi - hay là bất cứ đứa nào nói chiện bình thường với tui (trừ vợ tui ra - trong game đó). Ghét loại Mutant, ghét Robo, nói chung ghét bất cứ đứa nào có thể gây sát thương với tui.
 
Ngoài thăng bất lương Lo Pan , iem chúa ghét con Lynette , đã xấu lại còn kiêu , thich làm bộ , hix.......
 
Ha ha thế các bác có thấy Tandi xinh không?
Trong Fallout1, trông cũng không tệ, vậy mà sang bản này thì...
 
hehhe, gần ...... cả trăm năm rùi còn gì hehehehe, lúc đầu tui còn ko nhận ra nữa, nhìn cái bà nào mà rùng rợn tay chân, nổi dza gà, dza óc ga luôn . Thoi thoi, đừng nhắc tới Tandi, tui sợ lém, sợ sợ lém :P .
 
Tui ghét thằng nào cóc có tiền cho tui móc túi

Chí lý :P

Bổ sung thêm cái thằng đứng chặn đường mình ở ngay đầu trò chơi (trước cổng cái temple ấy). Chỉ vì nó mà tôi phải chịu bao cay đắng lúc đầu (bò cạp độc cắn, thuốc nổ bắn đầy người, lại còn bị tẩm quất miễn phí hồi cuối nữa :P ) ($@#$@#)
 
Tui căm thù quân đểu giả ở Vault City , và căm thù nhất là con mụ thủ lĩnh Vault City ( hình như là First Citizen thì phải ^^ )
He he , còn lại có "hơi hơi" ghét bọn Brother Hood , dựng 2 cái nhà thiệt bự và thiệt đẹp mà bên trong trống rỗng >.<
 
Hehehe, thế còn mấy cái gia đình ở New Reno thi sao? Cũng dễ thương đó chớ? Nhất là Bigdaddy Mordino?
 
Tui căm thù quân đểu giả ở Vault City , và căm thù nhất là con mụ thủ lĩnh Vault City ( hình như là First Citizen thì phải ^^ )
Coi bộ mụ này bị ghét dữ nhỉ tui cũng vậy . Nhiệm vụ về Gecko Plant nếu mình phá nó thì mụ cũng la om xòm mà sửa mụ cũng la lối :evil: , làm mấy lần cáu quá tui xử cả Vault City luôn :( . Rồi còn đám buôn nô lệ của Metzger ( đặc biệt là Metzger ) vũ khí quá dỏm , đạn ít lại khó chôm đồ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top