Băn khoăn cần các bác giúp !

tam thang ba

Youtube Master Race
Tham gia ngày
6/3/10
Bài viết
0
Reaction score
0
Vào đề luôn nhé các bác.

Thứ 1: Ngồi sau em ở lớp là một bạn nữ vừa cổ điển( thích nghe nhạc Jazz,..), vừa hiện đại( chụp ảnh, bóng rổ,...), quảng giao==>khá hay. Hồi đầu học kì em mới chuyển chỗ qua ngồi trên nhỏ. Có hôm học lí, cả lớp e còn chưa đến 20 đứa, lớp thưa nhỏ kêu e ra ngồi cùng. Rồi lúc thời tiết còn lạnh, nhỏ mượn áo khoác của em( chỉ cần biết là đã mượn áo của em còn mượn của ai khác ko thì e ko quan tâm :"> ). Nhỏ nghe thử mấy bài trong máy e và khen hay( cùng gu cảm thụ là tốt rồi vì em nghe nhạc chẳng giống ai :"> ). Có lúc nhỏ còn nhìn e, e quay ra thì quay ngoắt đi mất. Có điều bạn lúc trước này là mục tiêu của thằng bạn rất thân của e nhưng nó đã drop vì biết tin nhỏ thích người khác.
Có gì ko các bác? Tiến thế nào? Ko muốn tiến thì làm gì? ;))

Thứ 2: Ngồi trên e là một nhỏ khác cũng hay ko kém. :"> Nhỏ học các môn xã hội khá là giỏi (ngoại ngữ, văn,...), hay xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, thích đọc sách. E đổ là vì có lần thấy bạn ấy chơi vuốt ve với một nhỏ khác trong lớp( cute cực kì :"> ). Có điều e thích nhỏ chứ nhỏ có vẻ ko thích e. Dấu hiệu rất mờ nhạt thậm chí là ko có. Trong lớp e lại cực kì ít nói nên thấy trường hợp này vô vọng. Lúc trước có nói chuyện với nhau khá vui vẻ nhưng có một thời gian e bị trầm cảm vì kết quả học tập ko cao nên bây giờ chẳng mấy khi nói với nhau câu nào. Nhóm bạn thân của nhỏ ở lớp, e ngồi cùng bàn nhưng cũng chẳng mấy khi nói chuyện nữa. Thêm nữa là e đã nói với bạn thân của nhỏ là e thích nhỏ nhưng rồi lại tự phủ định với nhỏ bạn thân kia. Nhỏ bạn thân còn hỏi "Thế rốt cuộc cậu thích ai?" e chỉ lấp lửng "Để khi khác tớ nói"
Bây giờ thế nào nhỉ các bác nhỉ?
 
Last edited by a moderator:
Đây là clone, ko edit được bài. Có đoạn nào ko rõ các bác bảo để e còn biết đường sửa. :D
 
Post 1 bài cho pác đỡ bùn ;)) HS thì lo học đi, yêu sớm làm gì cho mệt ;))
 
Post 1 bài cho pác đỡ bùn ;)) HS thì lo học đi, yêu sớm làm gì cho mệt ;))

Vãi chưởng cái post ~_~

đọc case mà mắt mún nổ đom đóm vì nó quá lùng nhùng.

Chẳng bít làm gì thì khỏi làm gì hết chắc cú nhất. Lo học đi cho nó thiết thực. Đợi lâu các em sốt ruột các em rục rịch thì ta xem xét sau.
 
- Cứ tán \m/ ...... Trái tim con người có 4 ngăn, bất quá thì mất đi 2 ngăn thôi \m/ ...... Sau này có tiền, đi thay trái tim khác là sẽ còn trống lại 4 ngăn \m/ ..........


Lo họ đi ông nội
 
bác thích người ta chứ người ta có thích bác ko đó?:-w
 
Cứ làm tới luôn đi, tán em này không được ta lấy em kia, lo gì :))
 
8-} thì cứ tán hết đi , chỉ điều cậu có đủ sức ko :">
 
Ở trên thì đâu gọi là thích, thế tính ra mình cũng đc khối đấy chứ=))
 
^ :"> Nhưng mà mới chuyển chỗ qua đã rứa bác à. :"> Lúc trước cũng chẳng hay nói chuyện với nhau. Hôm nọ trong giờ thể dục bắt gặp nhỏ đầu tiên nhìn em rất cảnh giác. Ko biết có ý gì? :"> Có gì thì tốt, ko có thì thôi. =))
 
chú này dưa bở chắc lun :D:D:D:D tưởng tượng ra tùm lum :))
 
Vẫn là cái kiểu "nhỏ abc nhìn mình, mình nhìn lại thì quay đi" của thời sinh viên =)), hồi xưa mình cũng thế, hết em này em khác nhìn, nhưng khỗ nỗi mình ko nghĩ là nó thích mình nên nhìn, mà mình nghĩ nó nhìn đểu mình =))
 
la to lên nhìn đểu tao đó hả =))=))
 
pó tay trên thích ,dưới yêu kiểu này thì chịu sao thấu =))
 
Nếu nhỏ ko nói thích một đứa cùng lớp ngoại ngữ với lại ngồi gần thì em cũng chẳng mất công đâu. :">
 
Back
Top