finalfantasyreborn
Legend of Zelda
- 30/4/03
- 1,177
- 1
Thời gian gần đây , có lẽ trong cái thế giới ảo của chúng ta , đã có và đã xảy ra rất nhiều chuyện bi hài , nó xen lẫn cả thế giới thật . 1 lần được tâm sự với 1 đám bạn , tôi có nghe thế này . À mà tôi ko đề cập đến GM nhé , vì họ đã chịu nhiều tiếng đời rồi , giờ chúng ta hãy nói về 1 đẳng cấp khác , cái vị trí mà ko ai hiểu được và biết được họ có thể làm những gì ....
Note : Tên tuổi , nickname của những nhân vật trong bài đã dc thay đổi .
Ngày ..tháng...năm...2006
GMLeader của tôi....
Từ những ngày đầu vào làm trong cty , em đã xem anh như là 1 mục tiêu để em học hỏi và phấn đấu , và em đã làm dc , em đã phấn đấu và đến khi em nhận ra được tất cả những gì mình đã làm ...anh vẫn yếu đuối , anh vẫn không bảo vệ ai , và không còn ai tôn trọng và nể phục anh ...anh có cần lừa dối tụi em ko ? Tại sao anh lại unblock những account vi phạm để lấy item của họ rồi dùng cho bản thân anh ? 1 thời gian sau ...anh vẫn tiếp tục , em ko muốn nói , em không muốn ai biết , em muốn anh mãi là người anh trong em , rồi thì sao hở anh? chính tay anh block bộ công cụ lao động̉a em , em chấp nhận điều đó , em cho là anh có quyền vì em sai , nhưng sau đó thì sao ?TẠI SAO ANH UNBLOCK CON EM ĐỂ RỒI ANH LẠI LẤY TOÀN BỘ ITEM TRONG CON EM ĐỂ DÙNG...tại sao ?? bản thân 1 game thủ , em chấp nhận để anh block con em , nhưng anh đã đối xử với em quá nhẫn tâm , quá đê hèn , anh có biết , đối với 1 game thủ , character của họ chính là con người thật của họ...anh quá hèn...
Anh có nhớ khi xưa ko anh Minh ? Lúc anh và thằng Nguyễn Ngọc Quang cùng làm GMLeader cho 2 game HKGH và TS , nick admin forum TS của nó là Lunar , còn nick game HKGH của anh là ThánhNhân , anh có thua kém gì nó đâu ? và nó có hơn gì anh ko ? Ngày hôm nay em lại dc chứng kiến quá nhiều chuyện mà em ko cách nào nghĩ ra dc ,có lần em thấy Ngọc Quang chat với Minh Phương , Leader content mới đó anh , chat thế này :
" NNQ : anh muốn anh em team TSOnline chúng ta nắm đầu các vị trí trong công ty "....và em chợt hiểu ra cách mà họ đã làm...họ loại từng người , họ phủ nhận toàn bộ đóng góp của anh em , họ ko cần biết , họ ko quan tâm...anh ko thấy sao anh ? anh ko thấy rằng anh em của anh đã ra đi từng người hay sao ? anh còn lại gì ? ai còn ở bên anh ? anh có còn chút gì vương vấn hay ko.....anh vẫn ko nhìn thấy sao ? anh vẫn ko nhìn thấy là HKGH nó đang chết đó hay sao ? anh ko nhìn thấy Tam Quốc Chí nó đang hấp hối hay sao ? nếu anh mù , anh có thể tìm anh em mà....tại sao ?....Em vẫn luôn ước mơ mình lại dc quay về team xưa , vui biết chừng nào...
ngày..tháng...năm..
Từ ngày được lên làm Leader 4 game , Ngọc Quang xem anh ra gì ? nó ngồi phía trong , hằng ngày 8 tiếng nó chỉ biết vào nhacso.net xem hài cười hí hí , ăn trưa xong nó ngồi chơi WoW , còn anh em GM xem tài liệu game và chơi game thì nó bảo là " em đi quá xa vấn đề " ...nó gọi 1 tiếng anh " dạ " 1 tiếng , nó kêu gì anh cũng hai tay dâng đến , anh có còn là đàn ông ? anh có còn lòng tự trọng ? Nó thả clones cắn lén anh em của anh hằng ngày hằng giờ , anh vẫn ko thấy ư ? chắc anh mù thật rồi anh Minh à .....Em chẳng biết làm gì ..chỉ biết tâm sự như thế này , chả biết khi nào mới cho anh xem được , à mà chắc sẽ không đâu anh nhỉ...Em chả buồn đem cái đàn bà của anh ra xem xét nữa , vì em có nói , chắc gì anh thấy , anh bị mù màu rồi anh à . Còn Ngọc Quang , em nghĩ rằng cái câu mà nó nói khi trước , các GM khác nghe thì sao anh nhỉ ? anh muốn nghe nó nói thế nào sao ? nó nói " ai vào Asiasoft làm GM cho game HKGH và TQC thì tao cho thành lũ ngu hết , TS và GB là 2 game nuôi sống cái công ty này , mày hiểu không? " ừ dạ thưa anh Quang , em đã hiểu :) ........chắc có lẽ em còn con nít ....chắc có lẽ em nên ra đi ....chắc có lẽ em nên tìm 1 công việc khác , nơi xem trọng anh em hơn.....tạm biệt anh , tạm biệt my GMLEADER.....
ngày...tháng...năm....
...Nói từ 1 fía rồi cả đám (ít ra là 2 mạng) hùa vô a dua chỉ trích mà không biết gì hết...

