- Hôm qua do khám bệnh nên em ở trạm xe (nơi bán vé + chờ lên xe) một buổi tối, lúc đó khoảng 6 giờ chiều, trạm xe có 2 tầng, 1 dành cho nam, 1 dành cho nữ (mỗi tuần có 2 phòng thông nhau). Em ở tầng dành cho nam (ai đi xe lên thì có thể ở 1 vài ngày, ở tập thể), lúc đó phòng vắng tanh chưa có ma nào lên, đột nhiên một nhóm người (khoảng 7) da hơi bị đen bước vào (cả nam lẫn nữ), họ chiếm chính giữa, em đành nép qua 1 góc (cũng chả sao, ở tập thể mà), sau đó họ trò chuyện, chú ý nghe kĩ thì em đoán họ dùng tiếng "Kh-mer", trò chuyện 1 hồi họ chỉ vào em rồi nói là "Vietnam", mấy nguời còn lại ồ lên làm như nguời VN lạ lắm. Sau một hồi em nhận ra là họ biết cả tiếng Việt (phát âm rất rõ) nhưng toàn nói tiếng "Kh-mer" ko. Em tưởng họ cũng nói chuyện xã giao một tí, ai ngờ họ nói suốt từ 6h30 đến 9h tối (vẫn chưa xong), chả biết nói cái me gì mà nói hoài trong khi cái trạm xe là chỗ nằm nghĩ sau một chuyến đi. Trong khoảng thời gian nghe họ "tám", em phân vân 2 trường hợp: 1 - dọn đồ đạc (túi xách thôi) qua phòng kế (2 phòng dính nhau, cách 1 cánh cửa không đóng), nhưng nếu làm vậy thì những người nói tiếng "Kh-mer" đó sẽ nghĩ em (người VN) coi thường họ nên mới qua bên kia nằm (dù phòng vẫn còn chỗ). 2 - Tiếp tục ở lại nằm cho tới chừng nào họ nói xong, xem như ta chả phân biệt gì cả. Rốt cuộc em phải chọn cách 1 vì không biết chừng nào họ nói xong dù em đã nghe cả 1h30', lâu lâu cả đám họ còn nhìn em, chỉ trỏ rồi nói gì đó (tất nhiên em chả hiểu dù rất khó chịu). Sau khi dọn qua phòng kế bên, nằm xuống em nghĩ "bọn nói tiếng "Kh-mer" chết giẫm, qua VN thì nói tiếng Việt đi (chúng nói được). Và từ đó em ghét bọn "Kh-mer" luôn, dù biết là phân biệt chủng tộc. Chuyện xảy ra tối qua ở trạm xe Hùng Cường tp HCM. Ôi những người anh em Campuchia, Lào của ta, bây giờ ta chính thức ghét các anh em rồi

.