ColdRain
Dragon Quest
- 27/1/10
- 1,377
- 259
Vào thẳng vấn đề luôn.
Hôm nay khó ngủ, chả biết làm gì nên quyết định vào mấy room chat kiếm ai đó tâm sự cho đỡ chán. Thế là vào Ola.
Nói thật mình ko phải là người thích chat hay có sở thích la cà room chat, lần cuối vào Ola chắc là cách đây ... 6 tháng, và trung bình tần suất la cà room chat là 1 năm 2,3 lần gì đó.
Phải nói là... trước hết là choáng ngợp với ngôn ngữ quái đản (mà nhiều ng gọi là 9x). Quan trọng hơn có lẽ là nội dung của các câu từ, cuộc đối thoại.
Chẳng khó để tìm ra vô số từ ngữ tục tiễu trên bảng chat chung, và dày đặc những status tìm xxx rất thô thiển (mà chủ yếu là nam tìm nữ). Các dòng chữ thi nhau chạy trên bảng chat thì hết sức vô nghĩa, nói chuyện cộc lốc, nhảm nhí, chủ yếu cũng xoay quanh chuyện tìm xxx.
May mắn là tìm được 1 người nói chuyện đàng hoàng (trên tổng số gần chục ng nói chuyện bất lịch sự, từ ngữ thô thiển, nội dung nhảm nhí hoặc thờ ơ).
Đỉnh điểm là phần tiếp theo đây
: Có 1 loạt các nick trong đó bao gồm từ "nhoc", "nhok"... cứ rao tìm gái. Trông thật chướng mắt, nên quyết định troll 1 phen, quả nhiên cả đám nhao nhao lên, từ ngữ thô tục được thể bay tứ tung khắp màn hình. Trong khi lời nói của mình thì dĩ nhiên rất bt và lịch sự. Nghĩ thấy cũng hài, dám cá là đám có nick như thế, tuổi đời chắc chưa qua 18. Thôi thì mình hả hê đi ra, nhưng trong lòng thì tự nhiên thật nặng nề. Không muốn đánh giá xã hội chỉ qua 1 khía cạnh vấn đề, nhưng dù chỉ là 1 mặt nhỏ thôi cũng đã đủ khiến ng ta rùng mình khiếp sợ.
Hôm nay khó ngủ, chả biết làm gì nên quyết định vào mấy room chat kiếm ai đó tâm sự cho đỡ chán. Thế là vào Ola.
Nói thật mình ko phải là người thích chat hay có sở thích la cà room chat, lần cuối vào Ola chắc là cách đây ... 6 tháng, và trung bình tần suất la cà room chat là 1 năm 2,3 lần gì đó.
Phải nói là... trước hết là choáng ngợp với ngôn ngữ quái đản (mà nhiều ng gọi là 9x). Quan trọng hơn có lẽ là nội dung của các câu từ, cuộc đối thoại.
Chẳng khó để tìm ra vô số từ ngữ tục tiễu trên bảng chat chung, và dày đặc những status tìm xxx rất thô thiển (mà chủ yếu là nam tìm nữ). Các dòng chữ thi nhau chạy trên bảng chat thì hết sức vô nghĩa, nói chuyện cộc lốc, nhảm nhí, chủ yếu cũng xoay quanh chuyện tìm xxx.
May mắn là tìm được 1 người nói chuyện đàng hoàng (trên tổng số gần chục ng nói chuyện bất lịch sự, từ ngữ thô thiển, nội dung nhảm nhí hoặc thờ ơ).
Đỉnh điểm là phần tiếp theo đây
: Có 1 loạt các nick trong đó bao gồm từ "nhoc", "nhok"... cứ rao tìm gái. Trông thật chướng mắt, nên quyết định troll 1 phen, quả nhiên cả đám nhao nhao lên, từ ngữ thô tục được thể bay tứ tung khắp màn hình. Trong khi lời nói của mình thì dĩ nhiên rất bt và lịch sự. Nghĩ thấy cũng hài, dám cá là đám có nick như thế, tuổi đời chắc chưa qua 18. Thôi thì mình hả hê đi ra, nhưng trong lòng thì tự nhiên thật nặng nề. Không muốn đánh giá xã hội chỉ qua 1 khía cạnh vấn đề, nhưng dù chỉ là 1 mặt nhỏ thôi cũng đã đủ khiến ng ta rùng mình khiếp sợ.



...... Giả gái chat với mấy boy thì không còn gì bằng 