Black Flow£rs
Donkey Kong
Anh mình có 1 người vợ , hoàn toàn " vô dụng " trong việc nhà , rất điệu , trong gia đình mình ai cũng ghét cô ấy ...
Cô ấy dùng tiền của 2 vợ chồng " đem " về cho gia đình cô ấy ..
Dùng vàng để dành của 2 vợ chồng bán để làm ăn với thằng nào ở ngoài , nghe nói 2 người đi uống cafe hoài
Mà cái làm ăn đó chính là bán vé lén trong công ty hàng không
Từ khi làm ăn được thì cô ấy tỏ ra khinh thường mọi người trong nhà
Mình đòi đập cô ấy thì 2 ông bà già không cho
Tại vì đứa con của thằng anh mới 1 tuổi mấy
Luật thì bỏ nhau con theo mẹ X(
---------------------------------------
Mọi người nghĩ sao ?
Cô ấy dùng tiền của 2 vợ chồng " đem " về cho gia đình cô ấy ..

Dùng vàng để dành của 2 vợ chồng bán để làm ăn với thằng nào ở ngoài , nghe nói 2 người đi uống cafe hoài

Mà cái làm ăn đó chính là bán vé lén trong công ty hàng không

Từ khi làm ăn được thì cô ấy tỏ ra khinh thường mọi người trong nhà
Mình đòi đập cô ấy thì 2 ông bà già không cho
Tại vì đứa con của thằng anh mới 1 tuổi mấy
Luật thì bỏ nhau con theo mẹ X(
---------------------------------------
Mọi người nghĩ sao ?

.
đi làm về mệt mà nằm ỳ đấy cơm nước ko làm
Đã từng gặp một trường hợp tương tự, thậm chí còn tệ hơn, cha thì lông bông uống rượu suốt, mẹ thì tối ngày đi theo trai, bỏ thằng con cho bà nội nuôi -> hết nói::(