Em biết topic em sẻ rất chán và có người sẻ nói là : thằng em mặt dày thiệt , người ta mới lớp 12 thôi tha cho em ấy đi và đang lớp 12 thì lo tốt nghiệp và DH -CD đi v.v... Nhưng em xem tâm sự thì mấy anh cũng phải tâm sự và chia sẻ cho thằng em này 1 chút chứ đừng có cm vậy làm em rối và buồn nữa . Thôi em xin vào đề luôn đây
Chả là dạo này em rất là ghen và bực bội nữa nhưng là thằng trong lớp xin số dt gf em ( tầm 3 tuần nay thì phải và thằng này trong nhóm đi chơi với gf em luôn nhưng kô có em vì em mới vào học à ) thế là thằng này nt nói chuyện và gọi điện nữa nên gf em cũng nt nói chuyện với nó luôn , em ghen và bực vì hồi bữa em có mượn dt gf em nghe nhạc và em lại tò mò vào tin nhắn và xem hết hộp thư đên và mục đã gửi , thấy cuộc nt với gf em và thằng đó chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại mà thôi và trong đó gf em có nói : sao ông biết số của tui , thằng kia trả lời tui nhờ tụi nó nên mới biết . Thế là bữa khác em cũng mượn dt để nghe nhạc và gf em nói ra chơi em đưa cho anh , em nghi và thấy nhỏ em cầm dt xóa hết hộp thư đến và mục đã gửi chỉ để lại 4 tin nhắn của em cho gf em , gf em cũng nói là em đã xóa và em muốn biết lý do tại sao xóa thì nhỏ yên lặng và còn nói lại 1 câu : kô lẽ em nt cho D thì em phải nói anh sao nhưng trước đó gf em nói với em là : chỉ nói chuyện bt thôi kô có gì đâu và kô có chuyện love trong đó anh đừng đa nghi quá , nói chuyện bt thì lại sao xóa hết hộp thư đến và mục đã gửi thì nhỏ lại yên lặng
Em có tâm sự với nhỏ bạn em về tin nhắn này , nhỏ bạn em nói : chắc là thằng D muốn gf của em giữ bí mật chuyện này và kô muốn người thứ 3 biết , em cũng tâm sự với thằng em của em ( thằng này bà con em và = tuổi em và trong lớp thằng này bạn bè nói nó là chuyên gia tâm lý ) nên em cũng tâm sự và nó trả lời : mày phải biết hi sinh cái nhỏ để lấy cái lớn và cũng tại mày mà đã tạo khoảng cách giử gf mày và cảm thấy khó chịu
Như bữa nay gf em bị bệnh kô đi học đc nên em lo lắng và lên thăm , vậy mà thằng kia lại gọi điện hỏi : sao bữa nay kô đi học và làm kt hóa đc kô . Theo mấy anh thằng đó làm gì mà lại gọi điện hỏi như vậy X( . Gf em cũng nói anh suy nghĩ và nói vậy là anh kô tin em đó , gf em còn nói cho dù thằng kia nó có cảm tình với em thì em đâu có thích nó đâu , nó thích thì kệ nó ( em và nhỏ quen nhau gần 1 năm rồi )
Có phải em sai trong chuyện tin nhắn và em đang rất ghen kô??? và em nên làm gì với thằng kia đây và cho em tìm cách giải quyết???
Đây là những thuận lợi nhỏ đã dành cho em : nhỏ đã làm tắc cho em uống , cắt trái cây cho em ăn , gia đình nhỏ rất mến em nhất là mama nhỏ vì gia đình nhỏ có biết gia đình em chút chút
, nhỏ đã cất công 5 , 6 tháng để xếp 1001 con hạt giấy cho em và có viết 3 lá thư trong đó có nói , em nói tóm tắt nha là Anh đừng buồn nữa , em chỉ yêu mỗi mình anh và trong tim em chỉ có anh thôi , anh đúng là đồ ngốc và còn nói EM YÊU ANH! MÃI MÃI và bữa nay đc nhà gf em mời ăn gì mắm mắm đó ( em quên rồi ) em liền cuốn mấy cuốn cho gf em ăn nhỏ cười mỉm chi và ngại nữa :'>
Chả là dạo này em rất là ghen và bực bội nữa nhưng là thằng trong lớp xin số dt gf em ( tầm 3 tuần nay thì phải và thằng này trong nhóm đi chơi với gf em luôn nhưng kô có em vì em mới vào học à ) thế là thằng này nt nói chuyện và gọi điện nữa nên gf em cũng nt nói chuyện với nó luôn , em ghen và bực vì hồi bữa em có mượn dt gf em nghe nhạc và em lại tò mò vào tin nhắn và xem hết hộp thư đên và mục đã gửi , thấy cuộc nt với gf em và thằng đó chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại mà thôi và trong đó gf em có nói : sao ông biết số của tui , thằng kia trả lời tui nhờ tụi nó nên mới biết . Thế là bữa khác em cũng mượn dt để nghe nhạc và gf em nói ra chơi em đưa cho anh , em nghi và thấy nhỏ em cầm dt xóa hết hộp thư đến và mục đã gửi chỉ để lại 4 tin nhắn của em cho gf em , gf em cũng nói là em đã xóa và em muốn biết lý do tại sao xóa thì nhỏ yên lặng và còn nói lại 1 câu : kô lẽ em nt cho D thì em phải nói anh sao nhưng trước đó gf em nói với em là : chỉ nói chuyện bt thôi kô có gì đâu và kô có chuyện love trong đó anh đừng đa nghi quá , nói chuyện bt thì lại sao xóa hết hộp thư đến và mục đã gửi thì nhỏ lại yên lặng
Em có tâm sự với nhỏ bạn em về tin nhắn này , nhỏ bạn em nói : chắc là thằng D muốn gf của em giữ bí mật chuyện này và kô muốn người thứ 3 biết , em cũng tâm sự với thằng em của em ( thằng này bà con em và = tuổi em và trong lớp thằng này bạn bè nói nó là chuyên gia tâm lý ) nên em cũng tâm sự và nó trả lời : mày phải biết hi sinh cái nhỏ để lấy cái lớn và cũng tại mày mà đã tạo khoảng cách giử gf mày và cảm thấy khó chịu
Như bữa nay gf em bị bệnh kô đi học đc nên em lo lắng và lên thăm , vậy mà thằng kia lại gọi điện hỏi : sao bữa nay kô đi học và làm kt hóa đc kô . Theo mấy anh thằng đó làm gì mà lại gọi điện hỏi như vậy X( . Gf em cũng nói anh suy nghĩ và nói vậy là anh kô tin em đó , gf em còn nói cho dù thằng kia nó có cảm tình với em thì em đâu có thích nó đâu , nó thích thì kệ nó ( em và nhỏ quen nhau gần 1 năm rồi )
Có phải em sai trong chuyện tin nhắn và em đang rất ghen kô??? và em nên làm gì với thằng kia đây và cho em tìm cách giải quyết???
Đây là những thuận lợi nhỏ đã dành cho em : nhỏ đã làm tắc cho em uống , cắt trái cây cho em ăn , gia đình nhỏ rất mến em nhất là mama nhỏ vì gia đình nhỏ có biết gia đình em chút chút
, nhỏ đã cất công 5 , 6 tháng để xếp 1001 con hạt giấy cho em và có viết 3 lá thư trong đó có nói , em nói tóm tắt nha là Anh đừng buồn nữa , em chỉ yêu mỗi mình anh và trong tim em chỉ có anh thôi , anh đúng là đồ ngốc và còn nói EM YÊU ANH! MÃI MÃI và bữa nay đc nhà gf em mời ăn gì mắm mắm đó ( em quên rồi ) em liền cuốn mấy cuốn cho gf em ăn nhỏ cười mỉm chi và ngại nữa :'>
khi nào cậu chia tay thì pm cho tớ nha,thanks,đang cần girl như gf cậu:hug:
.............................................................đang sướng như tiên mà ko biết hưởng 

