Hồi Ức
C O N T R A
- 20/11/05
- 1,527
- 44
Có những thứ dù đã rất cố gắng nhưng cũng chẳng thể làm thế nào để nó tốt hơn.
Quen nhau được 3 năm , thời gian hạnh phúc chỉ chưa đến 1 năm , 2 năm níu kéo và con đường cuối cùng là bước ra đi.
Buồn vì những kỉ niệm còn vương lại , từng con đường ,ghế đá cây xanh quá đỗi thân quen quá , lòng lại đau khi những hình ảnh cũ chợt hiện về . Quyết định rời xa nơi này , để yêu thương ở lại và đi tìm 1 con đường mới.
6 tháng kể từ ngày vào cái đất tp này.
Lang thang xin vào được vào làm công nhân của 1 công ty ở khu công nghiệp , lương lậu bọt bèo được cái thoải mái , nhiều bạn mới , nhiều mối quan hệ mới.
Ngạc nhiên vì cái khoản dễ tính của mấy e ở đây. Quan tâm sơ sơ thì đã đổ ngay rồi :)
Ừa thì thôi thay đổi mình vậy , lao vào những mối quan hệ mới , 1 người rồi 2 người rồi lại 3 người.
Có người bảo mình đểu , bắt cá 2 tay, à ừa có lẽ vậy nhưng mình chưa hề nói yêu ai cả.
Đơn giản vì mình thấy vui khi đi chơi cùng họ , khi được lê la từng con đường hóng gió và nói chuyện đùa vui.Còn chuyện lên giường ư. ừa thì đúng vậy nhưng mình chưa hề ép ai cả. Tự nguyện cả đấy thôi.
Dạo này cũng nhiều người rủ đi chơi nhưng sao thấy chán chán , Chẳng muốn đi nữa
6 tháng nhìn lại minh , khác xưa quá .Đôi khi biết người cũ đang có chuyện buồn , ừ cũng thấy nao nao , cũng gọi điện hỏi thăm , rồi sau đó 5 phút lại quên hết ngay , như chả có gì xảy ra .
Cảm thấy mọi thứ giở đây nhạt nhẽo quá .Cũng muốn cố gắng yêu thật lòng 1 ai đó mà sao cứ khó quá.
CÓ ai đã từng như mình cho mình biết , đến bao giờ thì cái cảm giác yêu thương thật sự mới quay lại ko :(
Quen nhau được 3 năm , thời gian hạnh phúc chỉ chưa đến 1 năm , 2 năm níu kéo và con đường cuối cùng là bước ra đi.
Buồn vì những kỉ niệm còn vương lại , từng con đường ,ghế đá cây xanh quá đỗi thân quen quá , lòng lại đau khi những hình ảnh cũ chợt hiện về . Quyết định rời xa nơi này , để yêu thương ở lại và đi tìm 1 con đường mới.
6 tháng kể từ ngày vào cái đất tp này.
Lang thang xin vào được vào làm công nhân của 1 công ty ở khu công nghiệp , lương lậu bọt bèo được cái thoải mái , nhiều bạn mới , nhiều mối quan hệ mới.
Ngạc nhiên vì cái khoản dễ tính của mấy e ở đây. Quan tâm sơ sơ thì đã đổ ngay rồi :)
Ừa thì thôi thay đổi mình vậy , lao vào những mối quan hệ mới , 1 người rồi 2 người rồi lại 3 người.
Có người bảo mình đểu , bắt cá 2 tay, à ừa có lẽ vậy nhưng mình chưa hề nói yêu ai cả.
Đơn giản vì mình thấy vui khi đi chơi cùng họ , khi được lê la từng con đường hóng gió và nói chuyện đùa vui.Còn chuyện lên giường ư. ừa thì đúng vậy nhưng mình chưa hề ép ai cả. Tự nguyện cả đấy thôi.
Dạo này cũng nhiều người rủ đi chơi nhưng sao thấy chán chán , Chẳng muốn đi nữa
6 tháng nhìn lại minh , khác xưa quá .Đôi khi biết người cũ đang có chuyện buồn , ừ cũng thấy nao nao , cũng gọi điện hỏi thăm , rồi sau đó 5 phút lại quên hết ngay , như chả có gì xảy ra .
Cảm thấy mọi thứ giở đây nhạt nhẽo quá .Cũng muốn cố gắng yêu thật lòng 1 ai đó mà sao cứ khó quá.
CÓ ai đã từng như mình cho mình biết , đến bao giờ thì cái cảm giác yêu thương thật sự mới quay lại ko :(
có điều riết hoài cũng chán à ^^
