Tình hình là đang rất là ... chán . Tiếp tục như vầy chắc bỏ game .
Sau khi tìm lại LoL .Acc của mình có số W/L/leaves là 10/7/4 . Mình muốn nhắc tới nó bởi vì đó là chỉ số W/L cao nhất của các acc mà mình cầm . "Các" acc ? Ừ thì mọi người thấy nó rồi bảo gà chỉ biết đi smurf , mình bây giờ cũng chả quan tâm vì mình rất là nhẫn nhịn và kiên trì để có được chỉ số đó chứ không phải chạy vào giết người như ngóe(mình chơi expert , và ở đấy cũng hiếm có noob mò lên) . Không phải mình chỉ đổ lỗi cho team , mình chỉ rất ức chế với những games trời đánh như tình huống mà đang loading 2 thằng bên mình và 2 thằng bên team kia disconnect , 2 thằng phe mình không reconnect lại => 3v5 , cái này các bạn tự hiểu . Rồi troll , rage quit ..v.v.v.. các games mình chơi quá nửa là những game epic .
Ngày qua ngày , các games mình chơi cũng tới phút thứ mười mấy rồi quit ( team nó quit hết rồi , ngồi đấy làm chi cho nản ) , và rồi trình của mình cứ thế rớt dần ( bây giờ chắc cũng noob hơn kenity )
Cái này cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động trên 4rum của mình , viết guide tổng hợp mà trình còi thế thì drop cho lành ( cái này đang suy nghĩ , tạm thời cứ làm tiếp ).
Bây giờ làm sao ? Chơi tiếp hay tạo acc mới ? Chơi tiếp ? Mình rất nghi ngờ sau 1 đống lose in a row thì có thể chơi được 1 game đàng hoàng không ? Tạo acc mới ? Cái số mình chắc dính với vụ này rồi , không ăn thua
. Nhờ người kéo ? các bạn lvl 30 hết cả rồi và mình cũng không dám làm phiền các bạn
( và mình cũng đang nghi ngờ và không tự tin và kỹ năng của mình bây giờ nữa )
Sau khi tìm lại LoL .Acc của mình có số W/L/leaves là 10/7/4 . Mình muốn nhắc tới nó bởi vì đó là chỉ số W/L cao nhất của các acc mà mình cầm . "Các" acc ? Ừ thì mọi người thấy nó rồi bảo gà chỉ biết đi smurf , mình bây giờ cũng chả quan tâm vì mình rất là nhẫn nhịn và kiên trì để có được chỉ số đó chứ không phải chạy vào giết người như ngóe(mình chơi expert , và ở đấy cũng hiếm có noob mò lên) . Không phải mình chỉ đổ lỗi cho team , mình chỉ rất ức chế với những games trời đánh như tình huống mà đang loading 2 thằng bên mình và 2 thằng bên team kia disconnect , 2 thằng phe mình không reconnect lại => 3v5 , cái này các bạn tự hiểu . Rồi troll , rage quit ..v.v.v.. các games mình chơi quá nửa là những game epic .
Ngày qua ngày , các games mình chơi cũng tới phút thứ mười mấy rồi quit ( team nó quit hết rồi , ngồi đấy làm chi cho nản ) , và rồi trình của mình cứ thế rớt dần ( bây giờ chắc cũng noob hơn kenity )
Cái này cũng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động trên 4rum của mình , viết guide tổng hợp mà trình còi thế thì drop cho lành ( cái này đang suy nghĩ , tạm thời cứ làm tiếp ).
Bây giờ làm sao ? Chơi tiếp hay tạo acc mới ? Chơi tiếp ? Mình rất nghi ngờ sau 1 đống lose in a row thì có thể chơi được 1 game đàng hoàng không ? Tạo acc mới ? Cái số mình chắc dính với vụ này rồi , không ăn thua
. Nhờ người kéo ? các bạn lvl 30 hết cả rồi và mình cũng không dám làm phiền các bạn
( và mình cũng đang nghi ngờ và không tự tin và kỹ năng của mình bây giờ nữa )
( ko nổ đâu )
( mê mồi lắm )
lúc đầu mình cũng để ý cái thắng thua lắm nhưng rồi có 1 quan điểm là thôi kệ dù gì mình là noob chỉ số đó thì mình chịu thôi thể hiện cách đánh của mình như thế nào ( lose nhiều hơn win ) vì nếu như cái chỉ số ấy khác ( win nhiều hơn lose ) thì mình nghĩ những trận win đó là do team mình gánh hành giùm mình chứ chưa phải năng lực mình chơi ... ( nghĩ thế cho đơn giản )
) . Hana đánh Sora , team thì thiếu tank nên mình đành build ww tank . Lại gặp team có 1 thằng pantheon lo giữ stack , lúc bị chase gần về trụ 2 nó bị panth bên địch stun , đồng thời rất là nhiều champ địch gần đấy. Mình đành hi sinh cản đường , mặc dù K/D của mình lúc ấy cũng khá , đang 2/0 . Tiên sư thằng ấy chạy về được rồi thì quay lại 2 mặt : You mor*n why don't u bait them to the turret !!!
.Em rất rảnh và tốt với mọi người , chỉ cần anh không bỏ game , bỏ box và nếu thích thì tặng em vài k rep cũng được
.