Không biết cái suy nghĩ của mình có bị làm sao ko nữa 
Mặc dù e đang quen 1 người cực kỳ dễ thương và hợp nhau nhìu điểm lắm
nhưng mà không sao quên được người cũ mấy bác ah cho dù người đó làm mình đau khổ,với lại bây giờ vẫn gặp thường xuyên làm nhớ lại chuyện cũ.
Lúc kết thúc(thật ra chưa ai nói chia tay cả),và cũng chẳn có gây hoặc cãi nhau gì hết,chỉ vì mình không biết cách nói chuyện,suy nghĩ A nhưng mà nói thì là B nên gây hiểu lằm và khi nói ko quen nữa thì em có nói sẽ chờ 1 thời gian để 2 người cảm thấy yên tĩnh 1 thời gian rồi mình sẽ cua lại 1 lần nữa.

Mặc dù e đang quen 1 người cực kỳ dễ thương và hợp nhau nhìu điểm lắm
nhưng mà không sao quên được người cũ mấy bác ah cho dù người đó làm mình đau khổ,với lại bây giờ vẫn gặp thường xuyên làm nhớ lại chuyện cũ.
Lúc kết thúc(thật ra chưa ai nói chia tay cả),và cũng chẳn có gây hoặc cãi nhau gì hết,chỉ vì mình không biết cách nói chuyện,suy nghĩ A nhưng mà nói thì là B nên gây hiểu lằm và khi nói ko quen nữa thì em có nói sẽ chờ 1 thời gian để 2 người cảm thấy yên tĩnh 1 thời gian rồi mình sẽ cua lại 1 lần nữa.
