SpideyX
Youtube Master Race
- 5/5/06
- 89
- 1
Bảy năm về trước, hồi phổ thông, lúc mà em học sau anh 2 lớp đó, em cặp với thằng Hải "lược", bestfriend của anh. Hồi đấy anh rất là mục hạ vô nhân, cảm giác ta đây cao cao tại thượng, nhìn xuống hai đứa con nít tụi bây yêu đương nhăng nhít, ta thèm vào! Chỉ thấy cô bé này cũng có chút thú vị...
Sau đó một chút, em breakup với thằng Hải, tội nghiệp thằng cu, anh biết lý do chứ, thằng Hải chỉ là cho qua ngày đoạn tháng khi em không cua được thằng Như thôi chứ gì. Ấn tượng về em xấu đi rồi đấy.
Năm năm về trước, anh lên thành phố học ĐH, những dịp nghỉ về quê, tan lễ Chủ nhật về, lần nào cũng gặp em chạy vù qua mặt anh, lần nào cũng nhoẻn cười với anh một cái, ơ hay tiểu nha đầu này, lại muốn câu dẫn bổn lão phu? Nhưng anh cũng không ngờ rằng, mỗi lần như thế, em lại góp thêm một ít lửa vào trong tim anh, nhẹ nhàng, chậm rãi đến nỗi mãi sau này khi nhận ra, có muốn dập cũng không còn kịp nữa rồi. Đây có phải là em cố ý không vậy...?
Ba năm về trước, rồi cũng đến lượt em lên thành phố, và cũng có lẽ là "tình cờ" ta bắt liên lạc với nhau chăng? Em nhờ anh tìm nhà trọ, bắt anh đến Tết phải lì xì... anh cảm giác ta gần nhau hơn một chút, đúng là như thế hay chỉ có anh tưởng là như thế...? Anh nhận ra dạo này mình hay tìm cách để nhìn thấy em hơn, mặc dù biết rằng em cũng chẳng bao giờ ở đó... Àiii... thằng Hải vẫn còn yêu em lắm.
Bặt tin em một vài tháng, em bảo em bỏ học rồi, bây giờ chỉ vừa đi làm vừa học tiếng Anh ở dưới Biên Hòa thôi, rồi em bảo em "chấm anh rồi đó", mà hồi đó anh cũng ngu ngơ, nào có biết ái tình là gì đâu chứ, lại nhờ mấy bô lão thúi ở box TS này bàn lui, để đến khi anh quyết định, thì em lại bảo là "tuần trước em đùa thôi mà", anh nghe mà muốn cắn lưỡi...
Sau đó có vẻ ta xa nhau dần, tin nhắn của anh, em reply thưa dần... Những dịp lễ tết về quê gặp em, anh cố ý tan lễ đứng chờ, em vẫn chạy qua mặt anh như xưa, nhưng nụ cười đó dường như đã bớt tươi tắn đi nhiều... Tết lì xì, anh cho em bốc random, em rút được tờ lớn nhất (!), thiệt là muốn cắn lưỡi tập 2, em còn chúc anh sớm có mẹ vợ (!?). Anh chỉ muốn đó là mẹ em mà thôi...
Năm sau đó, anh thấy em đi với tụi thằng con Liên Đức, Huy cụ, Hưng rèo, trời, anh cũng biết tính em thích đi chơi, thích đú đỡn, nhưng bọn này thực sự là không ổn. Hưng rèo chung lớp anh khi xưa chứ đâu, nó từ lớp 8 đã ra thị xã chơi gái rồi mà. Anh biết em đi vào rẫy chơi với bọn này, cứ nghĩ tới mấy cảnh y như trong JAV là anh tức muốn nổ khoái lạc song châu. Bộ em thích bị gangbang lắm sao? Em thích giao du với bọn như vậy? Em thích lối sống như vậy? Còn anh, anh vẫn giữ tấm thân này cho em mà...
Em thay đổi rồi, có lẽ anh sớm đã chẳng là gì đối với em, có lẽ em mãi mãi cũng không thích người như anh, càng ngày thế giới của anh và em càng cách xa nhau... Nhưng tại sao, qua một quãng thời gian như vậy, đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa quên em? Tuy nó không còn day dứt như những ngày đầu em và anh cười với nhau những chiều tan lễ, nhưng em vẫn còn đâu đó trong anh nè, ngọn lửa em nhóm khi xưa vẫn còn âm ỉ trong anh nè, Nó ngăn trở anh trong những mối quan hệ với những cô gái khác, nó làm cuộc sống anh thêm phần lặng lẽ và cô đơn...
Tối nay lại mở bài hát trong phim 5 Centimeters per Second lên xem, không biết đến bao giờ anh mới được như Tohno, bỏ lại sau lưng quá khứ, vì bên kia đường ray, sau những chuyến tàu của cuộc sống, của thời gian kia, Akari đã không còn ở đó như ngày xưa đâu...
...Even the word 'Love' that I couldn't say to you...
Sau đó một chút, em breakup với thằng Hải, tội nghiệp thằng cu, anh biết lý do chứ, thằng Hải chỉ là cho qua ngày đoạn tháng khi em không cua được thằng Như thôi chứ gì. Ấn tượng về em xấu đi rồi đấy.
Năm năm về trước, anh lên thành phố học ĐH, những dịp nghỉ về quê, tan lễ Chủ nhật về, lần nào cũng gặp em chạy vù qua mặt anh, lần nào cũng nhoẻn cười với anh một cái, ơ hay tiểu nha đầu này, lại muốn câu dẫn bổn lão phu? Nhưng anh cũng không ngờ rằng, mỗi lần như thế, em lại góp thêm một ít lửa vào trong tim anh, nhẹ nhàng, chậm rãi đến nỗi mãi sau này khi nhận ra, có muốn dập cũng không còn kịp nữa rồi. Đây có phải là em cố ý không vậy...?
Ba năm về trước, rồi cũng đến lượt em lên thành phố, và cũng có lẽ là "tình cờ" ta bắt liên lạc với nhau chăng? Em nhờ anh tìm nhà trọ, bắt anh đến Tết phải lì xì... anh cảm giác ta gần nhau hơn một chút, đúng là như thế hay chỉ có anh tưởng là như thế...? Anh nhận ra dạo này mình hay tìm cách để nhìn thấy em hơn, mặc dù biết rằng em cũng chẳng bao giờ ở đó... Àiii... thằng Hải vẫn còn yêu em lắm.
Bặt tin em một vài tháng, em bảo em bỏ học rồi, bây giờ chỉ vừa đi làm vừa học tiếng Anh ở dưới Biên Hòa thôi, rồi em bảo em "chấm anh rồi đó", mà hồi đó anh cũng ngu ngơ, nào có biết ái tình là gì đâu chứ, lại nhờ mấy bô lão thúi ở box TS này bàn lui, để đến khi anh quyết định, thì em lại bảo là "tuần trước em đùa thôi mà", anh nghe mà muốn cắn lưỡi...
Sau đó có vẻ ta xa nhau dần, tin nhắn của anh, em reply thưa dần... Những dịp lễ tết về quê gặp em, anh cố ý tan lễ đứng chờ, em vẫn chạy qua mặt anh như xưa, nhưng nụ cười đó dường như đã bớt tươi tắn đi nhiều... Tết lì xì, anh cho em bốc random, em rút được tờ lớn nhất (!), thiệt là muốn cắn lưỡi tập 2, em còn chúc anh sớm có mẹ vợ (!?). Anh chỉ muốn đó là mẹ em mà thôi...
Năm sau đó, anh thấy em đi với tụi thằng con Liên Đức, Huy cụ, Hưng rèo, trời, anh cũng biết tính em thích đi chơi, thích đú đỡn, nhưng bọn này thực sự là không ổn. Hưng rèo chung lớp anh khi xưa chứ đâu, nó từ lớp 8 đã ra thị xã chơi gái rồi mà. Anh biết em đi vào rẫy chơi với bọn này, cứ nghĩ tới mấy cảnh y như trong JAV là anh tức muốn nổ khoái lạc song châu. Bộ em thích bị gangbang lắm sao? Em thích giao du với bọn như vậy? Em thích lối sống như vậy? Còn anh, anh vẫn giữ tấm thân này cho em mà...
Em thay đổi rồi, có lẽ anh sớm đã chẳng là gì đối với em, có lẽ em mãi mãi cũng không thích người như anh, càng ngày thế giới của anh và em càng cách xa nhau... Nhưng tại sao, qua một quãng thời gian như vậy, đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa quên em? Tuy nó không còn day dứt như những ngày đầu em và anh cười với nhau những chiều tan lễ, nhưng em vẫn còn đâu đó trong anh nè, ngọn lửa em nhóm khi xưa vẫn còn âm ỉ trong anh nè, Nó ngăn trở anh trong những mối quan hệ với những cô gái khác, nó làm cuộc sống anh thêm phần lặng lẽ và cô đơn...
Tối nay lại mở bài hát trong phim 5 Centimeters per Second lên xem, không biết đến bao giờ anh mới được như Tohno, bỏ lại sau lưng quá khứ, vì bên kia đường ray, sau những chuyến tàu của cuộc sống, của thời gian kia, Akari đã không còn ở đó như ngày xưa đâu...
...Even the word 'Love' that I couldn't say to you...
Chỉnh sửa cuối:
Các bô lão Box TS dạo này rất tích cực.
tớ rất thông cảm nhưng đọc xong thì không thể nào nhịn cười 
Girl đàng hoàng không bao giờ đi chung với 1 lũ con trai ngoài đường đâu = =, huống gì là vào rẫy 
Bạn chịu được cái tính đó của bé ý thì .... cứ việc mà hy vọng 


Còn bán hàng gì thì em xin giấu 


