Gần đây chắc nhiều fans Vpop cũng biết đến ca khúc "Căn Phòng" của nam ca sĩ Dương Triệu Vũ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng qua tìm hiểu và phản ánh của một số fan nghe nhạc, thì tiền thân của ca khúc này là bài “Căn Phòng Của Ký Ức” của Ngô Thiên, đã được Ngô Thiên mua bản quyền 2 năm, thời hạn từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2012. Trong hợp đồng ghi rõ: Ngô Thiên được quyền độc quyền trong vấn đề biểu diễn và ra CD, VCD, DVD. Có giấy tờ mua bản quyền bài hát rõ ràng dưới đây:
Vậy mà Dương Triệu Vũ đã công khai lấy ca khúc này làm single phát hành, thậm chí còn thực hiện cả MV cho nó. Được biết, sau khi phát hiện ra sự việc, công ty bên Ngô Thiên đã liên hệ với nhạc sĩ Bảo lê, người sáng tác ca khúc, nhưng chỉ nhận được 1 lời "xin lỗi" từ chính tác giả. Còn khi liên hệ với Dương Triệu Vũ, thì phía công ty chỉ nhận được 1 nụ cười cho qua chuyện!
Ngô thiên đã phát hành bài hát cách đây 1 năm dưới cái tên " căn phòng của kí ức":
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-Phong.../IW6B7CIB.html
và sau đó bị Dương Triệu Vũ cướp trắng trợn,và đổi tên thành " căn phòng":
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Tri.../IW8ODDOC.html
Ngô thiên ( đã gia nhập công ty giải trí Hàn quốc và đổi nghệ danh là Hwan Minki ) - Dương Triệu Vũ
Cuối cùng, rõ ràng là “người đi trước”, nhưng Ngô Thiên chỉ biết ngậm ngùi nhìn bài hát mình đã đăng kí sở hữu bị người ta cướp, quay MV, phát hành DVD 1 cách công khai, ngay cả khi thời gian sở hữu vẫn còn hiệu lực.
Luật đã rõ ràng, giấy tờ cũng đã có, và ngay cả phản ứng từ phía Dương Triệu Vũ cũng đã nói lên được phần nào câu chuyện. Phải chăng Ngô Thiên không thể “đòi” lại Căn Phòng Kí Ức – vốn vẫn thuộc sở hữu của mình từ tay Dương Triệu Vũ chỉ vì Ngô Thiên vẫn là 1 ngôi sao nhỏ chưa thể tỏa sáng bằng?
Dĩ nhiên, đã nhỏ thì phải chịu lép vế, nhưng trong chuyện này, việc bị "xử ép" từ phía Dương Triệu Vũ thật chẳng khác nào… cướp công khai giữa ban ngày cả!
Nguồn: http://www.yeuamnhac.com/music/show...c-ma-cũ-chèn-ép-ma-mới-trong-showbiz-Việt-Nam
[ Topic đã nhận được ý kiến phản hồi từ Dương Triệu Vũ ]
Vậy mà Dương Triệu Vũ đã công khai lấy ca khúc này làm single phát hành, thậm chí còn thực hiện cả MV cho nó. Được biết, sau khi phát hiện ra sự việc, công ty bên Ngô Thiên đã liên hệ với nhạc sĩ Bảo lê, người sáng tác ca khúc, nhưng chỉ nhận được 1 lời "xin lỗi" từ chính tác giả. Còn khi liên hệ với Dương Triệu Vũ, thì phía công ty chỉ nhận được 1 nụ cười cho qua chuyện!
Ngô thiên đã phát hành bài hát cách đây 1 năm dưới cái tên " căn phòng của kí ức":
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Can-Phong.../IW6B7CIB.html
và sau đó bị Dương Triệu Vũ cướp trắng trợn,và đổi tên thành " căn phòng":
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-Tri.../IW8ODDOC.html
Ngô thiên ( đã gia nhập công ty giải trí Hàn quốc và đổi nghệ danh là Hwan Minki ) - Dương Triệu Vũ
Cuối cùng, rõ ràng là “người đi trước”, nhưng Ngô Thiên chỉ biết ngậm ngùi nhìn bài hát mình đã đăng kí sở hữu bị người ta cướp, quay MV, phát hành DVD 1 cách công khai, ngay cả khi thời gian sở hữu vẫn còn hiệu lực.
Luật đã rõ ràng, giấy tờ cũng đã có, và ngay cả phản ứng từ phía Dương Triệu Vũ cũng đã nói lên được phần nào câu chuyện. Phải chăng Ngô Thiên không thể “đòi” lại Căn Phòng Kí Ức – vốn vẫn thuộc sở hữu của mình từ tay Dương Triệu Vũ chỉ vì Ngô Thiên vẫn là 1 ngôi sao nhỏ chưa thể tỏa sáng bằng?
Dĩ nhiên, đã nhỏ thì phải chịu lép vế, nhưng trong chuyện này, việc bị "xử ép" từ phía Dương Triệu Vũ thật chẳng khác nào… cướp công khai giữa ban ngày cả!
-From YAN news -
Nguồn: http://www.yeuamnhac.com/music/show...c-ma-cũ-chèn-ép-ma-mới-trong-showbiz-Việt-Nam
[ Topic đã nhận được ý kiến phản hồi từ Dương Triệu Vũ ]


[ trích nguyên văn FB DTV ]
Nó vẫn bầy nhầy dưới đáy đó thôi