Bi hài chuyện Game và những trò chơi bạn không thể nào quên...

Status
Không mở trả lời sau này.
may ghê mình ở hn =]]....................
giờ hàng đĩa sống nhờ đĩa ps , xbox , cùng lắm thì boot , office thôi @@......
 
mình thề là mình chẳng bao giờ ra quán mua đãi game nữa. Vì thằng bán đĩa ngu thấy m...., hỏi gì cũng k biết.
 
Mình có thằng bạn cũng bất trị lắm: Nó bảo vào năm 2004 đĩa mềm còn đắt hơn cả đĩa CD.. Bảo điện tử đĩa mềm (Super Famicom)chả ai dám mua còn PS1 thì có đầy..

Nếu chủ thớt là mình sẽ trả lời thế nào :">?
 
^
Mình mua tặng cậu mấy cái đĩa mềm, cậu trả tiền mình bằng giá mấy cái CD nhé ;))

P/s: update...
 
Lại được một trận cười thank bác.
 
Còn nữa ko nhỉ, chờ tiếp phần 3 đây :x
 
Me: À không, còn phải bẻ khóa nữa cháu ạ, game lậu mà…
KH: Ơ sao chú lại gian lận thế, bố cháu bảo đồ lậu là đồ gian, bị công an bắt đấy, cháu mua đồ của chú mà chú lại bán đồ lậu cho cháu…Cháu điện bố cháu về báo công an bắt chú cho mà xem…

KH: Hay crack của chú là hàng lậu nên bị hư ?

cháu cóp hết vào mai đốc cu mần rồi, bố cháu bảo cái gì cũng phải cóp vào đấy hết…

khó đỡ quá, chờ phần 3 :-w
 
Hình như 2 thằng nhok đó giống mình hồi xưa.
 
cháu của ông coi vậy còn trong sáng nó thấy game lạ lạ nó còn kêu ông để xóa kịp em tôi nó àm dc mấyc ái game này nó im im giấu chơi 1 mình k0 =))
 
Thông cảm với bác chủ thớt that, em mà lỡ tay down phải game hen là cũng trằn trọc cả đêm cắn rứt lương tâm giống bác đấy :(
 
ai cũng một thời gà thế mà, có gì là lạ đâu, nhất là mấy cu lớn tuổi bây giờ.... Ngày xưa làm gì có tiếp cận công nghệ dễ thế này...
Mình ngày xưa có con máy P3 thấy thằng bạn của ông anh cài mấy cái phần mềm với cài win vào máy là nghĩ nó giỏi lắm, thích lắm, nên giờ mới cắm đầu vào công nghệ thông tin - ngu để đởi đây này.
 
Chuyện hay quá.:))Hồi xưa mình cũng cho là máy tính đen mạnh hơn máy trắng ấy chứ
 
máy tính đen máy tính trắng là gì thế các bác ??
 
Màu vỏ bọc của máy tính chứ sao nữa :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top