Hiền cũng có nhiều dạng & mức độ. CHú thấy sống sao đc thì cứ duy trì - chủ yếu m thoải mái và ko làm hại/tổn thg tới ng khác là ok.
Làm dâu 1 ng còn đang hết hơi đây mà chú định làm dâu trăm họ nữa cơ à

Thật thà thì cũng tốt nhưng đừng ngây thơ ngáo ngơ đc r

Sống thật thà kiêm thủ đoạn chục năm r có sao đâu
Còn ng nào mà vớ vẩn sao đấy thì tất nhiên phải điều chỉnh lại chế độ mặc định r, mà thôi tốt nhất nếu đc cho nó bấm biến đỡ tốn thời gian. Thời gian quí lắm qua r chẳng quay lại đc đâu sử dụng sao cho hợp lý, bổ ích cho cái thân m - lo cho mí ng thân v.v... hơi đâu đánh đu vs bọn tỉ phú tg làm gì.
Lời ăn tiếng nói nói chung là tối quan trọng. Nói nhẹ nhàng, tử tế mà có uy lực thì nó vẫn công phá tốt hơn hổ báo cáo chồn làm chả ra cái gì.
Suy nghĩ thì nó phản ánh thành nội dung nói , còn giọng nói thì mỗi ng tự điều chỉnh. Luyện cả 2 thành bá đạo sai khiến đc ng khác dễ ko

CHứ nói nhiều hay nói ít thì chả quan trọng mấy, quan trọng nói cái gì - nói ntn - có tác dụng vs thằng nghe hay ko.
Ai nói chú hiền, ừh cứ cười đểu cho qua mắc gì phải bực bội hay khó chịu ? Những cảm xúc đó k giúp gì đc cho chú cả lâu dần chỉ tích tụ lại thành 1 cục to - nặng ng.
Hiền gái chả khinh đâu, hèn - nhục - nhu nhược - sống k có chính kiến thì mới khinh.
"Throughout life people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too."