tikhung01
Mr & Ms Pac-Man
- 14/10/09
- 263
- 17
Có mấy lần tụi bạn chê em là công tử bột,chỉ vì em hiền + nhát.Hôm bữa em đang cầm tiền định mua chai nứoc bị thằng côn đồ cùng lớp nó giật 1 cái,em kêu là trả đi,trả đi mà,nó cười em rồi nói em là đồ thằng CÔNG TỬ BỘT.
Em thì da ngăm đen,ở nhà suốt ngày trừ đi học + đi chơi cuối tuần,tính thì lên forum là keyboard warrior còn ngoài đời nhát ko chịu nổi.Nhà em ko giàu,nhưng em đam mê công nghệ.Em chưa bao giờ đi đá banh,đá cầu nhảy dây cùng đám bạn,mà em chỉ ngồi nhà thẩm du với cái laptop.Trong lớp ko quậy phá gì,chỉ có mấy lần bị tụi bạn dụ.
Em trong lớp đánh máy nhanh nhất lớp luôn,nhưng có thằng nói <<thằng này chắc suốt ngày ở nhà lên mạng>> cái cũng bị mấy đứa hùa theo noi là thằng công tử bột
Em thì da ngăm đen,ở nhà suốt ngày trừ đi học + đi chơi cuối tuần,tính thì lên forum là keyboard warrior còn ngoài đời nhát ko chịu nổi.Nhà em ko giàu,nhưng em đam mê công nghệ.Em chưa bao giờ đi đá banh,đá cầu nhảy dây cùng đám bạn,mà em chỉ ngồi nhà thẩm du với cái laptop.Trong lớp ko quậy phá gì,chỉ có mấy lần bị tụi bạn dụ.
Em trong lớp đánh máy nhanh nhất lớp luôn,nhưng có thằng nói <<thằng này chắc suốt ngày ở nhà lên mạng>> cái cũng bị mấy đứa hùa theo noi là thằng công tử bột

...... Tụi bạn cứ nói anh là con gái vì anh thích mấy nghề thủ công như may mặc, trang trí, vẽ, xếp hình giấy...
...... Nhưng anh cũng không buồn vì bản thân mình đâu thích những trò chơi mạnh bạo, nhiều sức đó kia chứ ( vì có sức đâu mà chơi =.=" ) ...... Nên thôi, nó nói riết nó chán ấy mà. Mình vẫn là mình thì tốt nhất em ơi !!! .....