- 10/10/10
- 795
- 616
Mình năm nay 20 tuổi, quen bạn gái được tầm 6,7 tháng rồi. Tình cảm phải nói cực kì thân thiết. Tuy là cãi nhau rất nhiều thứ linh tinh, tính tình khác biệt đủ thứ nhưng mình với cô ấy thật ko thể bỏ nhau(dù em ấy nói chia tay ko dưới chục lần:(). Nói chung thì quen cô ấy ở cái tuổi này cũng ko có gì tệ.
Nhưng mình không hiểu tại sao cô ấy nhất định phải lấy chồng cho bằng được, mới chỉ 20 tuổi nhưng lúc nào cũng đề cập tới chuyện chồng con, tương lai, nhà cửa... rồi ngưỡng mộ những cô dâu trẻ
Hôm nay em ấy hỏi anh có muốn cưới em không :-*? mình trả lời thì hiện tại thì anh chưa biết. Em ấy bảo sao anh yêu mà không nghĩ cho tương lai gì hết, yêu sao ko cưới. Trong khi mới quen có vài tháng, còn chưa tìm hiểu kĩ càng sao cưới đc
Em thì đang học, 3 năm sau mới tốt nghiệp. Mà em thì còn muốn học lên nữa, nếu cưới rồi thì làm sao thực hiện mấy cái giấc mơ đó.
Vậy h mình nên nói gì với cô ấy ?
Nhưng mình không hiểu tại sao cô ấy nhất định phải lấy chồng cho bằng được, mới chỉ 20 tuổi nhưng lúc nào cũng đề cập tới chuyện chồng con, tương lai, nhà cửa... rồi ngưỡng mộ những cô dâu trẻ

Hôm nay em ấy hỏi anh có muốn cưới em không :-*? mình trả lời thì hiện tại thì anh chưa biết. Em ấy bảo sao anh yêu mà không nghĩ cho tương lai gì hết, yêu sao ko cưới. Trong khi mới quen có vài tháng, còn chưa tìm hiểu kĩ càng sao cưới đc

Em thì đang học, 3 năm sau mới tốt nghiệp. Mà em thì còn muốn học lên nữa, nếu cưới rồi thì làm sao thực hiện mấy cái giấc mơ đó.
Vậy h mình nên nói gì với cô ấy ?

.
.