mặc dù nói "quit" nhưng trong lòng ko nghĩ vậy, đang gặp mâu thuẫn trong tâm trí.
@ ún éo: tớ cũng ghét tình cảnh này

@ missconuong: mà tự nhiên ng ta nói về 1 ai đó trên blog rồi, mình lại tỏ ra quan tâm đến ng ta nữa, vậy có vô duyên lắm ko? :(
@ kenjiro_yukikaze: sống như vậy thì khỏe thật, nhưng khó mà có được người mình thích...
@ whisky137: đồng ý!!
@ SilentAngel: chai mặt chắc ko làm dc. Bởi vì tớ có 1 tánh rất xấu đó là dễ tự ái, và lâu lâu hoang tưởng rằng người ta coi thường mình. Đồng thời cũng rất là tự ti. Chắc đây là những yếu điểm chết người của mình trong giao tiếp xã hội.
@ NemS: đồng ý, như vậy sẽ làm mình trưởng thành lên, và tớ cần sự trưởng thành, tớ sống khép kín trong hang động quá lâu rồi!!
@ goodbye_forever: tớ hiểu và hoàn toàn tán thành bạn. Nhưng tớ đang mâu thuẩn. Bởi trong hoàn cảnh này, khi thì tớ thấy tớ đúng, mình thích ai thì mình cứ bày tỏ. Khi thì lại thấy mình sai, vì ng ta đã công báo là yêu mến 1 ai đó rồi, mình nhảy vào thì vô duyên quá, và thái độ ko mấy thích thú của cô ta khiến tớ cảm thấy rất kỳ cục.
@ HM4ever: đọc xong các bài trên vã đến bài của bạn, hầu như mọi vấn đề điều đã đc chốt lại. Bạn nói đúng. Lúc này chỉ nên từ từ thì hơn. Cũng tại cái tánh tớ hay hấp tấp và thiếu kiên nhẫn (lại những yếu điểm chết người). Mà làm quá thì đâm ra mình cảm thấy ko dc tôn trọng.
@ Black_rose2007: bạn nói đúng, tớ ko kiểm soát dc tâm trạng của tớ, tớ thuộc lớp người nhạy cảm và yếu tinh thần.
Bây giờ tốt nhất là ko Quit. Chỉ điều chỉnh mức độ quan tâm đến ng ta thôi.
Vẫn quan tâm khi có dịp. Để cho người ta biết rằng, trên đời vẫn có ít nhất 1 tên này quan tâm đến ấy. Nhưng đồng thời cũng cứng và mạnh mẽ hơn, để giữ thăng bằng.
Nếu có dấu hiệu thay đổi or đèn xanh ở cô ta thì sẽ tăng mức độ quan tâm hơn!
Như vậy chắc là ổn. :-*