Đang ngồi nhàn rỗi không có việc gì làm viết bài tường thuật 2 trận Bán kết:
1 - Trận 1
- Tuần 1: Không có j để bàn
FG cờ đỏ, thành vịt, tướng chuyên vịt, nhà cũng giàu lên được cả dragon fly
Tevez cờ xanh thành dugeon, ngày 2 mở đường thấy có lot medusa canh cửa. Té về đường phụ, nhà không bé lắm nhưng có mỗi 1 hòm tiền, nhà 3 tướng phép, Đành đánh Jeddit. Nhà không lên được citadel. Không sao, thành này chỉ cần thế là đủ.
- Tuần 2:
Ngày 1, FG đánh quân canh mỏ xong chết 1 vịt soi nhà 18=> chạy mất dép




.
Tevez cho tướng phụ đánh mỏ thần 1, chuyển lên cho jeddit đánh nhà up, Tổng quân có 17 EE, 120 Trog, 1A đánh với 35 con cây up=> Hic, tướng chính thì đỡ chết biết bao, Jeddit đánh yếu xìu, đánh xong mất 60trog, còn 70 Trog, 15 EE, 1 AA. Mỏ ngan toàn con turn cao, hoặc trì máu, tướng phép đánh e rằng die tướng. Tevez quyết định tuần 3 đào ngan, tuần này đi chiếm thành.
- Các ngày tiếp theo, FG đánh được box 30 gog up, đào thêm được mỏ 4, rồi mỏ 6.
Tevez chiếm thành 2 thành là inferno va conflux, buôn tướng chiến được Fuir, Ivor, đứng cạnh mỏ ngan,
lên citadel.
- Tuần 3.
Ngày 1: FG về nhà đào nốt mỏ 18, + 1 mỏ nữ được 30 vịt.
Tevez, có Gunnar, chuyển quân cho Ivor đào được 2 mỏ ngan được 8 ngan, móc được vòng thần +3 All;
Ngày 2:
FG tiếp tục chạy đào thêm được mở 6 được 36
Tevez, đào được thêm 3 mỏ nữa tổng cộng 22 ngan => Má ơi sao đen thế toàn mỏ 4 là 4 => chán.
Ngày 3, Fuir đánh hop lot pit up định đập để lên LV, nhưng có Jeddit bên cạnh thì thầm: " chú để anh, chú có wis nhưng không có sách, đập phí lắm, anh lên expert wis roài, chú cứ đi đi, anh móc đồ xong anh cho chú"'. Fuir đành phải nhường cho jedit về thành nghỉ lực.
Ngày 4.
FG đào được mỏ ngan nữa là 42 ngan
Jeddit đập box được phép lv5. hí hửng, hí hửng. về nghỉ lực để móc mũ +10 Knowlegde. Mất 2 ngày để lấy cả giầy speed. Fuir tiếp tục đi, Gunnar treat về đi cùng để đập box chùa lên LV.
Ngày 5, thấy cờ đỏ xuất hiện, bắt được tướng có 42 ngan, có khả năng thông nhau gặp nhau.
Tevez cho Fiur nhic thêm 1 đoạn, thấy lot sư tử canh + 2 speed, đánh luôn, nhích thêm 1 đoạn đúng là thông nhau. Fuir nghĩ thầm, mình có 50 lực nhưng chỉ số thấp quá. Tuy nó chưa có sách phép nhưng đánh không lại, thế là ù té về chờ Jeddit lấy đồ về.
Ngày 6, FG cho Broghim đi tiếp thấy thông nhau, FG treat về thì bị bật máy.
Anh em load lại, FG không treat nữa mà đi tiếp, đổi đồ được 25 demon + 1 cây vịt được 48 vịt đánh nhà rồng 2,3 được cánh.
Tevez đã lấy được sách đất, cho tướng đi đập hộp để lên LV, tướng đã lên đầy đủ Air, earth, intel.
Ngày 7, Double lực được hơn 600 lực, tha hồ bay door.
Tuần 4 ngày 1, FG đánh nhà rồng được mũ lv5, ăn box 20K EXP lên đươc advance air( lộc quá:):)

.
Tevez đào được thêm 3 mỏ ngan được 36 ngan, thấy nhà rồng, táng luôn. Đước sách khí. Gunnar treat về thành gà học gió luôn, đã lv4 nên có đất roài.
Thấy có mỗi mũ +10 Knowlegde, Jeddit nghỉ thầm, phải kiếm cho Gunnar vài món đồ khác nữa, Anh vừa đi vừa view sao vừa đào ngan, Mặc dù đào rất nhiều nhưng toàn mỏ 4-6 nên được có 70 vịt + khiên sư tử + mở cato mặt đất. Có khoảng 190 lực rồi, Double là 380 lục Gunnar đi thoải mái. Thế là Jeddit hồi thành chuyển hết đồ cho Gunnar để treat về double mana.
Oái, thành rồng đen đâu mất roài, Gunnar nghĩ thầm. Mất lúc nào mình không biết nhỉ. Jeddit thì đã hết turn, mình thì không có lực. Đành phải nghỉ lực vậy( chỉ vì em học sinh Đà Nẵng đây mà, cái tội vừa xem xxx vừa đánh H3





).
Nói về FG, Khi có 70 vịt, tướng không lên log, Họ xác định bắt tướng của Tevez vì Tevez chỉ số thấp hơn rất nhiều do không có đồ gì cả. Trước đó 2 ngày, Trong khi DD về thành để up vịt bắt tướng. FG đã box được hộp all LV 4 ( hichic...). Nên hồi thành up vịt rồi lấy mất thành rồng đen lúc nào mình không rõ.
Sau khi Gunnar nghỉ lực định chạy trốn 1 thời gian. FG đã chiếm nốt thành devil và tiến sát thành gà của mình. Đánh phải đánh nhau rồi. Jeddit, để em xung phong kiểm tra trước, Gunnar chuyển 1 AA cho Jeddit. Vào kiểm tra, thấy có thể dùng phép, anh đổ đất 1 cái rồi té. Tiếp tục vào đổ đất rồi té làm 34 vịt của FG ra đảo mà không hiểu j hết. Gunnar ,DD 2 turn rồi lao vào củ hành tiếp, tiếc là anh có 6 power, nên giêt được có 8 vịt. Đành phải hàng. Ước gì mình có Armagedon lúc này. Ngày sau. FG công thành với 23 vịt, 40 fly dragon, 280 lực, power 29.
Tevez 1 AA, 190 lực, 70 vịt.
FG công thành thành công.
Kết quả 1-0 nghiêng về FG. Đúng là chết vì xxx








.
2- Trận thứ 2. Tevez cờ đỏ, thành vịt, Freegame cờ xanh thành devil.
- Tuần 1: Nhà Tevez không giàu nhưng cũng lên được citadel, tướng chính Tazar lv2 đến hết tuần vì chả có gì để đánh, cắm được mỏ rồng ruồi, ngay của nhà có mỏ ngan pack cavalier canh.
Nhà FG, giàu vô đối, lên thần đèn còn 10K gold.
- Tuần 2:
Ngày 1, Tevez lao 1 tướng vào thử, có 11 em cavalier, okie man, mất 2 chú


, còn 9 chú, không sao đánh luôn. Hic, sao mà đen thế, máy con cavalier nó xòe liên lục, Vit đạp toàn min damage để mỗi con nó con 7 đến 9 máu- đen thế là cùng. Đánh xong quân canh mỏ, còn 3 ngan 18 Lizarrd, 50 gnoll, soi mỏ horder => Chạy mất dép. Vì thấy đường nhà mình có khả năng ra móc lốp box và vòng cổ + 3 all, Tevez mở đường đi đến đấy, xác định tuần 3 đào ngan vậy. Vừa xuống lòng đât, FG đã mở cato , bắt được tướng mình như trên cười khoái trá

. Mình vẫn bình tĩnh mở đường tiếp, có lot lùn ụp canh tướng đánh luôn, được Shakti 3 cọc, lv5 expert offen, expert tactic. Tevez cười khoái trá còn FG ngồi im






. Đào vịt thôi còn đợi gì nữa. Trong 4 ngày Tevez đào được 39 vịt, 3 thần, chiếm thành cho Shakti nghỉ lực đánh nhà rồng, Tazar cầm quân lên đánh lấy vòng cộng 3 all, và 2 cây ngan nữa. Shakti đứng cạnh nhà rồng, Tazar cầm 1 vịt đi chiếm thành.
Về phần FG, đến lượt FG đen, mỏ vịt toàn 4 hahaha, nên chỉ đào được hơn 20 con.
- Tuần 3 ngày 1, Tevez đánh nhà rồng 3,4 Được cầu đỏ, khiên thần, mũ thần, đánh mỏ thần 3. Chuyển tướng phụ đào tiếp 2 mỏ được tổng cộng 63 vịt, 3 thần. Tazar lúc này đã chiếm được thành conflux, chuyển cho tazar 3 thần 23 vịt đi 1 đường, Shati cầm 40 vịt đi đường khác. Nhà Tevez còn 2 đường nữa chưa đi, không biết chọn đường nào. Biết chắc 1 đường đến nhà họ, và ở đấy có nhà rồng, Shakti xung phong vì chỉ só cao đến thẳng nhà ho.
Ngày 1 thấy mũ siêu lực biến mất, biết FG có DD, Tevez không nản, 2 tướng thay nhau đào ngan, mở rộng bản đồ=> Tazar cầm 7 Angel, 33 vịt, chỉ số 11-17-7-12(lên quá đẹp). Shakti cầm 40 vịt, chỉ số 21-20-17-20, 40 vịt(lên xấu quá). Trong vòng 1,5 tuần Tevez không tìm được 1 cái đồ j, toàn đồ chỉ số, còn FG toàn đồ DD mà không có chỉ số. Kaka.
- Tuần 4, Sakhi ép thành của họ mất 3 ngày. Tazar đi đường kia vì có scouting nen nhìn thấy cái cánh pack devil up canh, lao vao đánh luôn chết đúng 1 vịt=> ĐÚng là Tazar



. Sakhi chiếm thành devil, mở cato.
ngày 5, sir hết lực, DD chiếm thành mình, nhưng hết turn đứng ở của nhà tevez, vì họ biết mình chưa DD và TP. Tevez cười khoái trá, FG cũng cười khoái trá. Tevez bảo FG, trận đấu kết thúc, FG không hiểu j cả, Shakhi lao vào 1 con tướng phụ của họ nói rằng: " Chào chú em. Anh bị lạc đường, muốn về nhà quá mà anh không có hồi thành". Tướng của FG trả lời: "Anh cho em ít tiền đây em sẽ đưa anh về tận nhà, bất cứ nơi nào anh muốn." "Ôi chú tốt quá, anh cho chú hết tiền luôn"




. Thế là Skhati được về nhà đứng ngay trước mặt Sir. FG mặt buồn thiu. Skhati nói với Sir: "Đinh chiếm thành anh hả" Sir trả lời "em nào dám" rồi Alt + F4.
Kết quả Tevez 1-1 FreeGames
Còn 1 trận đấu nữa quyết định thắng thua bán kết. Anh em ủng hộ nào.
@Ngọc: Update kết quả nhé