Nói thật lòng là về khả năng phát triển , Venga và Zin có thừa . Nếu muốn kiếm tiền thì chẳng việc gì phải bỏ một căn nhà trị giá hơn 800 cây ra để mởi một Clan , mở một hàng game để kiếm từng đồng . Nhưng vì sao nhiệt huyết ban đầu giờ không còn nữa ??? Lí do thì có nhiều , nhưng đơn giản là Venga cảm thấy mình đang bị lợi dụng , một số người đã lợi dụng vào nhiều điểm yếu của Venga , và sự phát triển non nớt ban đầu của Clan Venga để có lợi cho mình , điều đó khiến Venga thất vọng . Venga và Zin chưa thực sự trưởng thành để có thể độc lập kinh tế khỏi gia đình . Giải đấu được tổ chức vừa qua , ngoài giải thưởng được tài trợ còn tất cả mọi chi phí , kinh doanh ngày thi đấu , Venga và Zin đã phải cân tất . Con số đó không phải là một vài triệu mà lên tới hàng chục triệu , phải nói rằng chưa bao giờ Venga cảm thấy tiếc số tiền đó nếu như các bạn hiểu rằng Venga đã cố gắng thế nào để giải đấu thành công . Các bạn có biết rằng trong hôm tổ chức chung kết Warcraft Venga đã khóc vì tức , và định bỏ cả buổi thi đấu hôm đó không ? Một thành viên được Venga đặc biệt quan tâm đưa vào cuộc thi , động viên thi đấu , chăm sóc khi bị tại nạn , khóc khi thấy lúc thi đấu thành viên đó đau đớn bởi vết thương ... đã quay lại chửi và gào thét rằng Venga sợ thành viên đó mang chip về nên không muốn cho thi đấu . Chán thật đấy , cuộc sống là thế , thà tốt với một con chó con còn hơn tốt với một con người . Trước khi cuộc thi diễn ra có gọi thành viên đó ra nói muốn để thành viên đó trở thành em kết nghĩa , cho dù không làm về game nữa nhưng cũng muốn theo Venga và ZIn . chán thật ...:(
Rồi sau giải đấu , ai đấy cũng mang phần thưởng của mình về không một câu cảm ơn nhà tổ chức , còn có những thành viên lừa nhà tổ chức để được tham gia , khi xong rồi quay lưng đi như những người thèm khát tiền , chẳng hiểu thế nào nhưng thấy cuộc thi diễn ra chỉ để cho một số người đoạt giải , thêm phần tiền tiêu cho họ . Pó tay , chẳng có gì là phát triển phong trào được . Thất vọng khi thấy sao tiền lại quan trọng đến thế ? Một mình Venga cố gắng đâu thể được gì ? Nếu giải đấu tiếp theo mở ra diễn ra như vậy thì chán lắm . Chẳng phát triển được gì khi chẳng ai muốn tham gia vì nghĩ giải thưởng đã thuộc về một ai đó . Mà sao các gamer lại có ý nghĩa thiển cận như thế ? Nghĩ rằng một năm có nhiều giải đấu sẽ hay hơn khi chỉ tổ chức một giải xong rồi nhà tổ chức sợ chạy mất dép khi giải đấu diễn ra như vậy ?
Chán thật không có ai có suy nghĩ tốt hơn được sao ? Rồi khi tổ chức xong , Venga nói thật đã vừa tốn tiền , vừa kiệt sức rồi còn bị chửi là đồ ngu khi cho thành viên giải quyết bằng đồng xu ? Ha ha ? Vậy bây giờ có bắt thi đấu mà họ không thi đấu thì làm gì ? ...
Lúc thi đấu thì người lấy nick "déo gì " , người lấy nick : "ship abo " , để nói ai đó . coi thường giải đấu , thích phần thưởng ...
Sao không suy nghĩ một cách thấu đáo rằng ai là người tạo ra cuộc thi để cho tham gia ? Có muốn nhiều cuộc thi không ? chán quá mất ... Chơi warcraft làm gì nếu như chẳng có cuộc thi nào diễn ra ? Nếu hết năm sau không còn warcraft trong danh sách thi WCG thì sao ?
Còn những Clan khác khi thành công trong giải đấu thì tổ chức ăn mừng luôn . Tất nhiên điều đó là hay đối với clan của họ nhưng họ không biết rằng họ không biết cách cư xử ư ? Trước giải đấu , Venga đã nói chuyện với một thành viên của clan khác tham gia giải đấu , nói rằng giải này là giải tổ chức tuyển thành viên nhưng đã mở rộng ra cho clan khác tham gia (đối với môn warcraft ) thì Venga cũng coi họ như người trong thành viên Venga , họ có đồng ý đóng góp cho clan Venga một phần giải thưởng nếu đạt được giải không ? Họ trả lời là có , vâng rất ngoan . Nhưng khi xong giải , hẹn một tuần sau sẽ đóng góp thì thấy mất tăm ,có gọi điện thì trả lời rằng chủ của họ đã mang giải thưởng đi khao nhau rồi , không biết giải thưởng ở đâu . Venga cũng thôi , chẳng nói nữa nhưng thấy , con người không như mình nghĩ ,thất vọng càng thêm nữa , Venga đã nghĩ rằng người đó rất ngoan và chân thành ... Sao một clan lại có thể nghèo nàn đến thế nhỉ ? Đó là danh dự của một clan đó , các bạn có hiểu không ? Vì một lần thiếu cư xử trong con mắt của tôi các bạn thật ....po' tay ....:)
Các bạn cư xử vậy đừng hòng tôi tổ chức cuộc thi gì tôi cho các bạn tham gia nữa , Nhà tổ chức có quyền có các bạn hiểu không ? Việc không cho ai thi đâu là quyền của nhà tổ chức đó .
Còn các bạn leader cũ của clan Venga : Tôi thành thật xin lỗi các bạn , Khi mời các bạn về tôi đã hứa rất nhiều với các bạn những đã không thể làm hết được những gì mình đã hứa . Một phần cũng do lỗi các bạn khi thành viên star không có một ai , một phần lỗi do tôi , tôi và Zin chưa độc lập hẳn với gia đình về kinh tế nên nhiều vấn đề về clan gia đình tôi và ZIn chưa hiểu được . Từ khi mở clan đến giờ chuyện của clan Venga là do tôi và Zin cân tất , nói thật từ khi làm Clan đến giờ tôi và Zin chưa có được một đồng nào đâu , đến ngồi xuống chơi cũng chưa được , nên các bạn hãy thông cảm và hiểu cho chúng tôi . Việc mỗi khi có khách bắt các bạn đứng dậy là điều không muốn . Chúng tôi thật sự khó xử . Giải thưởng chia không được như ý lắm ... Các bạn đừng nghĩ giải thưởng bán đi được đúng số tiền như thế . Hãy hỏi sirty xem đã bán được chưa ? Tôi nói BYZ nói với vip vậy để các bạn mừng với số phần thưởng vậy chứ , cái giá đó không có đâu .Các bạn hiểu chứ ? ZIn đôi lúc có hơi cứng ngắc nhưng là một người tốt đấy , chắng có ý gì đâu . Vậy thôi .
Tất cả những gì có thể nói tôi đã nói ra hết rồi . Mong rằng từ nay không thù không oán nữa . Coi như tất cả chỉ mới thoáng qua và Clan Venga bắt đầu lại từ đầu với hướng đi mới đầy nhiệt huyết của những người cùng chung quyết tâm còn gắn bó với clan .
Đầy là nội dung của vần đề tôi sẽ nói ....
họ nói cả clan vie nữa kìa 
. Clan Vie choi WOW đê hehe [HutrMage lvl 49] 