Bối rối hoang mang

  • Thread starter Thread starter mrwar
  • Ngày gửi Ngày gửi

mrwar

Tét vào mông em đi ư ư
Tham gia ngày
16/5/08
Bài viết
4,946
Reaction score
5,006
Bố ở nhà Muốn sinh con trai. Hiện tại mình đã có hai con gái. ông cụ gây áp lực muốn vợ chồng sinh cháu đích tôn. bố mình là con út hai bác trên đã có cháu trai. Nhưng ông vẫn muốn có cháu đích tôn để thờ tư.
Sau nhiều lần trì hoãn cuối cùng hai vợ chồng đã đi làm sàng lọc.
Kết quả không được phôi nào phát triển
Cảm thấy bế tắc về thực sự không muốn sinh thêm con tốn tiền và nhiều rủi ro.
Hiện tại hai vợ chồng đang sống chung với ông bà. Nhờ ông bà trông cháu mà hai vợ chồng mới đi làm được.

Cảm thấy mình như một con rối.
Cuộc đời không lường được hết trước được. Lên băn khoăn trước ngã rẽ cuộc đời.
Có ai ở hoàn cảnh tương tự hoặc có lời khuyên gì cho mình không ?
 
Ra riêng đi, thời đại này thờ tự mẹ gì nữa.

Mình cũng 2 cô công chúa, tự mua nhà riêng rồi và các con cũng đi mẫu giáo rồi nên tự tin bật ông bà nếu ngỏ ý đẻ thêm.
 
Thày mua nhà riêng rồi thì dễ nói rồi.
Giờ đúng hoàn cảnh ông này thì phải sao.
 
Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng xin phép khuyên thớt đủ lực chăm,nuôi các con hãy đẻ, tội bọn nhỏ
 
Không ở với các cụ nữa, gửi cả 2 đứa đi nhà trẻ, đỡ điếc tai. Đẻ ra phải nuôi, nuôi ko được cố đẻ khổ cả bố mẹ lẫn đàn con.
 
Nói chung cố gắng đc chút đỉnh ra ngoài ở riêng là ổn nhất, cuối tuần về thăm hai cụ.

Xa thơm, gần thối, ở với nhau riết khác về tư tưởng và lối sống thì khó lắm.
 
Không ở với các cụ nữa, gửi cả 2 đứa đi nhà trẻ, đỡ điếc tai. Đẻ ra phải nuôi, nuôi ko được cố đẻ khổ cả bố mẹ lẫn đàn con.
Giờ mới vào lại topic này
2 đứa đi học rồi . Lớp 1-3 .
Nói chung cố gắng đc chút đỉnh ra ngoài ở riêng là ổn nhất, cuối tuần về thăm hai cụ.

Xa thơm, gần thối, ở với nhau riết khác về tư tưởng và lối sống thì khó lắm.
Cũng ngột ngạt lắm rồi. Nhiều lúc lên đây trêu trọc ae để đc cười 1 lúc.
Cũng tự nhủ là nhiều người còn khổ hơn mình. Mọi gian khổ đều khiến ta sống chậm lại, thấm vị đắng.
 
sống 1 mình còn chưa xong, đọc bài này cảm thấy cuộc đời mình đúng vô nghĩa kiếp này rồi
 
Back
Top