[Boichi] - Origin (Human-like robots, and sexy girls...)

Lão này viết truyện End toàn như c, SKR là một ví dụ cũ, bộ này là vd mới.
 
Lúc đầu logic máy móc vật lý dữ lắm sau fuck all logic nên bị chửi dã man mấy chap cuối. Xong main vứt mẹ sức mạnh fuck logic đi sống đời người thường. WTF end.

Có toàn năng toàn trí toàn hiện trên cả đa vũ trụ nhưng chỉ hồi sinh con Aria thay vì hồi sinh người mình yêu (WTF!?!?)
 
nếu mà nó hồi sinh con nhỏ nó yêu thì nó cũng phải hồi sinh luôn ông già của nó, thế nên nó mới quyết định không hồi sinh ai hết. Con kia thì là robot giống nó nên hồi sinh con đấy thì cũng như đập đi xây lại thôi, đoạn đấy vậy là hợp lý rồi chỉ có cái sức mạnh niềm tin asspull quá thôi.
 
nể lão này ở chổ, vẽ quá đẹp!
 
Cho xin link hentai của Boichi :”>
 
Nghe bảo lão end để tập trung làm bộ khác cho xong (hình như Dr. Stone hay sao ấy). Xong rồi quay lại làm tiếp phần 2 của Origin.

Bôi ra chi nữa. End đây được rồi.
 
Back
Top