Johnny 3 Tears
Donkey Kong
Tớ cũng như bao bạn thanh niên trai tráng khác, phát triển đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần.
Đời không dúi đầu vào game, produce music thì cũng ngồi xem AV và quay tay. Ngày rồi qua ngày vẫn thế, chẳng màng gì khác. Nhưng bỗng nhiên gần đây tuy cuộc sống tớ vẫn bình bình, nhưng bắt đầu cảm thấy nhàn nhạt, thiếu thiếu cái gì đó.
Thế mới vỡ lẽ ra rằng tớ thèm được người khác quan tâm, hay chính xác hơn là cần một người bạn gái. Tuy cuộc sống đơn độc có cái thú của nó, ta thích làm gì thì mặc ta, nhưng tớ vẫn muốn có 1 đôi tai lắng nghe tâm sự của tớ, một cái ôm để vực tớ dậy khi chẳng may vấp ngã, một đôi môi làm tớ quên hết mọi sự trên đời.
Công nhận là rất thèm, rất thèm được trải qua những cảm giác ấy, nhưng đời này đâu phải muốn là được, cần là có sẵn, nhiều lúc chạnh lòng ghê ghớm :(
Đời không dúi đầu vào game, produce music thì cũng ngồi xem AV và quay tay. Ngày rồi qua ngày vẫn thế, chẳng màng gì khác. Nhưng bỗng nhiên gần đây tuy cuộc sống tớ vẫn bình bình, nhưng bắt đầu cảm thấy nhàn nhạt, thiếu thiếu cái gì đó.
Thế mới vỡ lẽ ra rằng tớ thèm được người khác quan tâm, hay chính xác hơn là cần một người bạn gái. Tuy cuộc sống đơn độc có cái thú của nó, ta thích làm gì thì mặc ta, nhưng tớ vẫn muốn có 1 đôi tai lắng nghe tâm sự của tớ, một cái ôm để vực tớ dậy khi chẳng may vấp ngã, một đôi môi làm tớ quên hết mọi sự trên đời.
Công nhận là rất thèm, rất thèm được trải qua những cảm giác ấy, nhưng đời này đâu phải muốn là được, cần là có sẵn, nhiều lúc chạnh lòng ghê ghớm :(





