mịa, nó bị dị ứng với sữa, khắc với bowling thì phải. Ông HLV nói mỗi lần thi đấu là có tai họa. Hài nhất khúc đi học thái cực quyền, tưởng thằng xã hội đen là em ông HLV.
bộ này lúc đầu thấy hài thật, nhưng về sau thì tác giả cạn ý tường or sao đó, cứ cái kiểu đến sát lúc thi đấu thì bị tai nạn, chẳng bao giờ thấy nó thi đấu bằng phong độ cao nhất cả, nên nói thật, về sau thấy nhạt với cái mô típ cũ rích ấy
Ngày xưa cũng mướn vài quyển về đọc , trong lớp cứ gục đầu xuống ngăn bàn cười hí hí ... thế là bị bà giáo tịch thu mất :(
Công nhận truyện này rất hài , lại còn bựa bựa nữa chứ
Lâu lâu đọc lại mấy truyện này hay quá , giống cái Siêu Nhân May Mắn bữa nọ mới đọc lại vài tập