Dear,
I write this letter regarding the unprofessional treatment I receiving from Personnel management staff. This is now my third letter to them. The previous two emails failed to elicit any response.
Last 3 weeks ago, I got an interview for my employment at “ngoinhahollywood” with Ms Huong. Recently, I still have not received any sign or notice about whether my interview being through or not. I regret to say that I was unhappy with its service, but has now been turned to grumpy by the way that the staffs have ignored my letters. They certainly hope that by keeping silent, I’ll go away.
Xin lỗi vì đã viết ngôn ngữ khác phía trên. Tôi chỉ muốn bài viết của mình được chú ý ít nhất là cho đến lần này. Đồng ý là có hàng tá người như tôi đến phỏng vấn và không có thời gian để phải trả lời cho từng người. Nhưng, trong email gửi ban đầu có đề cập đến việc thông báo trúng tuyển sau khi phỏng vấn và không đề cập đến việc “không hoàn trả CV xin việc” trên web tuyển dụng. Người phỏng vấn nói là sẽ báo lại cho tôi sau.Tôi ra về sau buổi phỏng vấn và đợi hồi âm. Sau 2 tuần tôi gửi thư hỏi, và vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Chuyên nghiệp?
Hồ sơ xin việc gồm có:
+Đơn xin việc;
+Bản sao chứng minh thư, hộ khẩu, Bản sao các văn bằng chứng chỉ;
+Sơ yếu lý lịch;
+Giấy khám sức khỏe;
+Ành màu 3x4
+Bản sao Thẻ sinh viên
Các bạn có hiểu bao nhiêu đấy là 2 ngày ăn với 1 sinh viên nghèo đi sinh việc làm thêm như tôi không? Thôi thì đành, cái tối thiểu là một thông báo cũng không có. Tôi không đòi gì cả, tôi cũng đã kiếm được việc khác và chỉ mong quý công ty nên coi trọng chữ tín của mình.
Thân,
Phía trên là thư mình gửi cho họ về ý kiến của mình, có post len fb của họ thì bị xóa sau 2'. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình cũng trẻ con. Nhưng thật sự là rất bực mình với kiểu làm việc của họ. Lớn hết rồi.Nãn

I write this letter regarding the unprofessional treatment I receiving from Personnel management staff. This is now my third letter to them. The previous two emails failed to elicit any response.
Last 3 weeks ago, I got an interview for my employment at “ngoinhahollywood” with Ms Huong. Recently, I still have not received any sign or notice about whether my interview being through or not. I regret to say that I was unhappy with its service, but has now been turned to grumpy by the way that the staffs have ignored my letters. They certainly hope that by keeping silent, I’ll go away.
Xin lỗi vì đã viết ngôn ngữ khác phía trên. Tôi chỉ muốn bài viết của mình được chú ý ít nhất là cho đến lần này. Đồng ý là có hàng tá người như tôi đến phỏng vấn và không có thời gian để phải trả lời cho từng người. Nhưng, trong email gửi ban đầu có đề cập đến việc thông báo trúng tuyển sau khi phỏng vấn và không đề cập đến việc “không hoàn trả CV xin việc” trên web tuyển dụng. Người phỏng vấn nói là sẽ báo lại cho tôi sau.Tôi ra về sau buổi phỏng vấn và đợi hồi âm. Sau 2 tuần tôi gửi thư hỏi, và vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Chuyên nghiệp?
Hồ sơ xin việc gồm có:
+Đơn xin việc;
+Bản sao chứng minh thư, hộ khẩu, Bản sao các văn bằng chứng chỉ;
+Sơ yếu lý lịch;
+Giấy khám sức khỏe;
+Ành màu 3x4
+Bản sao Thẻ sinh viên
Các bạn có hiểu bao nhiêu đấy là 2 ngày ăn với 1 sinh viên nghèo đi sinh việc làm thêm như tôi không? Thôi thì đành, cái tối thiểu là một thông báo cũng không có. Tôi không đòi gì cả, tôi cũng đã kiếm được việc khác và chỉ mong quý công ty nên coi trọng chữ tín của mình.
Thân,
Phía trên là thư mình gửi cho họ về ý kiến của mình, có post len fb của họ thì bị xóa sau 2'. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình cũng trẻ con. Nhưng thật sự là rất bực mình với kiểu làm việc của họ. Lớn hết rồi.Nãn

...