- 30/7/08
- 3,906
- 1,875
hôm nay thiệt tức điên bà cô
bx mình học bồi dưỡng Anh văn, thấy theo ko đc, xin nghi~
bà cô phán: "em mà nghĩ thì cô cũng đồng ý, nhưng bị hạ hạnh kiểm ráng chịu"
thấy ẻm mang tâm trạng ức chế đi học mà cứ mún chửi cho bà cô 1 trận
đời thỏu có ai ko học bồi dưỡng bj hạ hạnh kiểm
nhảm hết mức
X(X(X(X(X(
bx mình học bồi dưỡng Anh văn, thấy theo ko đc, xin nghi~
bà cô phán: "em mà nghĩ thì cô cũng đồng ý, nhưng bị hạ hạnh kiểm ráng chịu"
thấy ẻm mang tâm trạng ức chế đi học mà cứ mún chửi cho bà cô 1 trận
đời thỏu có ai ko học bồi dưỡng bj hạ hạnh kiểm
nhảm hết mức
X(X(X(X(X(



học lớp mấy rồi mà còn bị cái trò này thế 



ý kiến Po quá hay! Bữa nào giả bộ xin nghỉ tiếp, trước khi lên nói chuyện với bả thì mở cái máy thâu âm lên, rồi chờ bả hù tiếp, rồi mang cuộc đối thoại đó lên gặp thầy hiệu trưởng xem bả làm gì. Nhưng cách này hơi hiu vì nếu bã ko bị gì thì bạn gái của bạn sẽ bị trù dập cả năm trời 