Bùn Tình , Cần Tâm Sự

Thế muốn tâm sự về vấn đề gì.... tình hình thời sự thế giới, giá đô , ronaldo có về real ko .v.v... ?? Hay thế nào ?? :-/ ( tránh đụng lại chuyện tình cảm kẻo nỗi đau thêm dài :'> ).....
 
Hãy khóc đi em ơi ,đời là bể khổ ,dính vào chử tình càng làm con người thêm đau khổ thêm :-<
cậu chủ topic có thể kể cho anh em biết nguyên nhân vì sao chia tay ko? ,đừng e ngại ,anh em sẵn sàng giúp đỡ :D
 
Người ta nói : người ra đi ( trong love ) là người chiến thắng
Nếu ông chủ topic ra đi chiến thắng mà còn khóc thì... tệ quá
 
Tự tin lên ,đời còn dài ,thiếu gì con gái tốt đẹp cho cậu quen :-<
 
Bùn quá ! Cám ơn ae ản ủi !
!
X và GF chơi với nhau từ nhỏ , 2 đứa yêu nhau đc 3 năm !
Bất ngờ cách đây 3 tháng , ba mẹ biết chuyện , Ép 2 đứa chia tay ,
Mình bùn lắm , Nhậu nhẹt liên miên , nhưng ko cho GF biết !
Vẫn yêu bình tg như chưa có gì xảy ra !
- Cách đây đc 1 tháng .
Bất chợt sau 1 tuần ko liên lạc với GF , Thì nhận đc Phone nhỏ bạn thân của Gf
Kể :
" X , Nhỏ .... GF ông đang ở ...... Vào thăm nó đí ! "
Thì ra , gia đình GF tui ko cho wen tui , Ép em HN , Tháng 9 ra nn Du học
Em ko chịu , chạy , Bị xe ...... , Đag bất tỉnh
--
Có viêc chút , 1 chút X lên kể tiếp ! Bun` quá
 
Bùn quá ! Cám ơn ae ản ủi !
!
X và GF chơi với nhau từ nhỏ , 2 đứa yêu nhau đc 3 năm !
Bất ngờ cách đây 3 tháng , ba mẹ biết chuyện , Ép 2 đứa chia tay ,
Mình bùn lắm , Nhậu nhẹt liên miên , nhưng ko cho GF biết !
Vẫn yêu bình tg như chưa có gì xảy ra !
- Cách đây đc 1 tháng .
Bất chợt sau 1 tuần ko liên lạc với GF , Thì nhận đc Phone nhỏ bạn thân của Gf
Kể :
" X , Nhỏ .... GF ông đang ở ...... Vào thăm nó đí ! "
Thì ra , gia đình GF tui ko cho wen tui , Ép em HN , Tháng 9 ra nn Du học
Em ko chịu , chạy , Bị xe ...... , Đag bất tỉnh
--
Có viêc chút , 1 chút X lên kể tiếp ! Bun` quá

Hix , hoàn cảnh cậu khổ thật , còn ghê gớm hơn lão Dark ,Ông trời sao nỡ ác độc chia lìa đối lứa yêu nhau thế này :((
Mà tại sao gia đình lại ngăn cấm chuyện giữa cậu và nàng ? vấn đề tôn giáo , giàu nghèo hay còn nguyên nhân nào khác ?
Hy vọng ko bi kịch như mấy film tình cảm hàn quốc :-<
 
2 gia đình , ( Bộ máy nhà nước ) XIn hỉu dùm

X nghĩ , Liên wan j` đến đời sau đâu , chuyện của b,m thì b,m giải quyết đi , Đừng có néo kéo đời con nữa !
 
Đừng có nói với tớ là do quan điểm chính trị đấy , nếu là thật thì ........:o
 
Đã quyết định một điều gì thì phải đủ dũng cảm mà chấp nhận...
Còn nếu ko đủ can đảm làm "anh hùng" thì nên suy nghĩ lại.
Vấn đề là suy nghĩ lại nó có tác dụng gì ko ý chứ...
 
một chuyện tình buồn......cái gì tới phải tới thui bác ạ,mình đã không thể thay đổi nó thì chi bằng để nó thuận theo tự nhiên,biết đâu lại xuất hiện kì tích :D,kì tích thường xuất hiện trong lúc con người ta tuyệt vọng nhất mà
 
Back
Top