Có wen ( thích ) 1 gf từ hồi lớp 7 ( đừng nghĩ là con nít quĩ ), năm nay là 12 rồi, cũng đc 5 năm. Từ lúc thích nhau có đủ thứ chuyện, giận có, ghen có, .... . Thậm chí năm lớp 9 người ta còn đòi chia tay, thực sự là đến giờ vẫn chưa biết chính xác lí do tại sao. Theo em đoán là để người ta tập trung học thì phải
, cuối năm lớp 9 lại làm lành ( vẫn là người ta chủ động trước ). 2 đứa cũng cố gắng thi vào THPT, em đc thứ 4 toàn trg`, người ta dc hạng 36 , cứ tưởng 2 đứa đc học chung a1, nhưng người ta lại học a2 ( tổ cha cái trg`, nó chừa chỗ để nhét mấy đứa xin xỏ , trong khi lớp tới 50 mạng X( ). Tới giờ thì 2 đứa vẫn là 1 "cặp", nhưng mà em lại có tính hay ghen ::( ( biết là nó xấu nhưng mà ko kiềm chế đc ). Người ta có chơi thân với 1 thằng học lớp em, thật ra cũng ko có j` nhưng mà em nghĩ là thằng đó ko dc đàng hoàng cho lắm. Nó wen cũng vài đứa con gái rồi ( mà em dị ứng với mấy thằng nhiều đời "vợ" ), gần đây hầu như rất hay gọi điện gf của em, tối lại vào nhà người ta nữa X( . Thật ra 2 đứa cũng đã từng cãi nhau về vấn đề này rồi nhưng mà nó cứ vẫn vậy, biết là chẳng có lí do j` cấm người ta nhưng vân ko chịu đc X( . Tạm thời ko nói đến thằng đó, tuần sau em theo gia đình sang USA định cư rồi, em con trai thì ko sao nhưng còn người ta con gái, có nên bảo người ta chờ mình ko?! Làm sao để giải quyết cả 2 thứ luôn đây!? Em chỉ còn đúng 1 tuần 
, cuối năm lớp 9 lại làm lành ( vẫn là người ta chủ động trước ). 2 đứa cũng cố gắng thi vào THPT, em đc thứ 4 toàn trg`, người ta dc hạng 36 , cứ tưởng 2 đứa đc học chung a1, nhưng người ta lại học a2 ( tổ cha cái trg`, nó chừa chỗ để nhét mấy đứa xin xỏ , trong khi lớp tới 50 mạng X( ). Tới giờ thì 2 đứa vẫn là 1 "cặp", nhưng mà em lại có tính hay ghen ::( ( biết là nó xấu nhưng mà ko kiềm chế đc ). Người ta có chơi thân với 1 thằng học lớp em, thật ra cũng ko có j` nhưng mà em nghĩ là thằng đó ko dc đàng hoàng cho lắm. Nó wen cũng vài đứa con gái rồi ( mà em dị ứng với mấy thằng nhiều đời "vợ" ), gần đây hầu như rất hay gọi điện gf của em, tối lại vào nhà người ta nữa X( . Thật ra 2 đứa cũng đã từng cãi nhau về vấn đề này rồi nhưng mà nó cứ vẫn vậy, biết là chẳng có lí do j` cấm người ta nhưng vân ko chịu đc X( . Tạm thời ko nói đến thằng đó, tuần sau em theo gia đình sang USA định cư rồi, em con trai thì ko sao nhưng còn người ta con gái, có nên bảo người ta chờ mình ko?! Làm sao để giải quyết cả 2 thứ luôn đây!? Em chỉ còn đúng 1 tuần 
! 

Nếu cao to đẹp zai thì qua Mĩ k sợ cô đơn đâu! ^^
, mang tử tưởng "only one" hơi lớn

! Bạn gái bạn có bạn ở đó mà đã bị tán nhìu thế thì sau này bạn đi rồi thì jữ = mắt 