- 18/3/10
- 360
- 42
Vậy là sau 10 năm gắn bó với gia đình, nó đã chính thức ra đi vì bị bệnh
.
Lúc này em buồn lắm các bác ạ, chỉ biết bật máy tính lên nhìn vào desktop thẩn thờ, sau đó lại quay sang chỗ nó hay nằm rồi khóc.
Cũng tại em ko chăm sóc nó kĩ, cũng tại em ko đưa nó đi thú y thì nó đâu phải chết. Trước khi nó chết nhìn nó mà em đau xót lắm, đứng lên thì té rồi nằm luôn, đến uống nước cũng ko có sức, chỉ nằm 1 chỗ chờ chết thôi, lâu lâu còn bị co giật nữa
. Lúc nó chết thì lại ko có ai bên cạnh (vì cả nhà ngủ hết rồi), lúc em ngủ dậy thì ba em đã đem xác nó đi rồi nên mình chưa kịp từ biệt nó nữa
. Bây giờ em buồn chả biết làm gì nữa, nhớ nó + day dứt nên ngủ ko dc, lên đây viết vài dòng tâm sự.
Em nên làm thế nào bây giờ ạ
.Lúc này em buồn lắm các bác ạ, chỉ biết bật máy tính lên nhìn vào desktop thẩn thờ, sau đó lại quay sang chỗ nó hay nằm rồi khóc.
Cũng tại em ko chăm sóc nó kĩ, cũng tại em ko đưa nó đi thú y thì nó đâu phải chết. Trước khi nó chết nhìn nó mà em đau xót lắm, đứng lên thì té rồi nằm luôn, đến uống nước cũng ko có sức, chỉ nằm 1 chỗ chờ chết thôi, lâu lâu còn bị co giật nữa
. Lúc nó chết thì lại ko có ai bên cạnh (vì cả nhà ngủ hết rồi), lúc em ngủ dậy thì ba em đã đem xác nó đi rồi nên mình chưa kịp từ biệt nó nữa
. Bây giờ em buồn chả biết làm gì nữa, nhớ nó + day dứt nên ngủ ko dc, lên đây viết vài dòng tâm sự.Em nên làm thế nào bây giờ ạ

.