l1k2j3h409
Mr & Ms Pac-Man
Mình này 22t mới đi làm mấy tháng này sau khi tốt nghiệp.
Đầu tiên mình ko có chủ ý gì về sự ra vẻ hay phô trương tất cả chỉ vì mình đang ko biết fải làm sao cả...Sau đây là chuyện của mình...
Mình đi làm trong ngành DK lương thẳng thót cơ bản là 18tr 1 tháng.
Mình ăn xài tháng chỉ cần có 2-3tr (ăn trưa ở cty, lâu lâu cafe, ăn uống bạn bè, chi fí đt, internet, xăng cộ...)
Mình muốn đưa má 4tr để chi phí trong nhà và mình muốn để thêm 1tr để dẫn gia đình đi ăn uống và mua đồ ở siêu thị hay linh tình về cho nhà. Song...chuyện đâu fải như mình nghĩ...má mình bảo mày đưa 5tr luôn đi ko thì tao ko lấy nữa. Mình bảo ko thích như vậy, muốn dẫn cả nhà ăn uống rồi mua sắm nhà cửa.
Má mình bảo tao cũng ko thích ra ngoài ăn uống (gia đình mình ít khi nào ra ngoài ăn quán, vì 1 fần nhà cũng đủ xài và ko biết ăn chổ nào nên toàn ăn cơm nhà, do đó muốn gia đình ra ngoài ăn cho biết nhiều món ngon hơn) hay mấy đồ siêu thị mày đưa tao lun 5tr để tao chi fí luôn trong nhà luôn (vì nghĩ mình muôn mấy món ở siêu thị ko vừa ý, song mình nghĩ cứ mua đi vì tất cả củng là đồ thiết yếu như mì gói, trừng, đồ hộp, sữa uống v.v..)
Mình biết má mình thực dụng lâu rồi nên rất muốn thay đổi quan điểm này ít nhất là vậy, chứ cái gì cũng quy ra tiền riết mình cũng thấy ko thích, mặc dụ đưa hẳn 5tr thì thực tế má cũng mua đồ, chi fí trong nhà. Và mình khỏi fải lo fần đó nữa....
Và thực sự giờ ko biết nói gì hơn, nữa khi ko thay đổi đc, 2 mẹ con đang căng thẳng mới nói tới nói lui vấn đề này bảo, vậy mày khỏi đưa lun đi...(gia đình mình thu nhập thì cũng đủ chi tiêu gia đình thuộc tầng lớp bình thường thôi)...
Mọi người cho mình vài lời khuyên...giờ mới thấm có tiền chắc gì đã vui...buồn rầu...
Đầu tiên mình ko có chủ ý gì về sự ra vẻ hay phô trương tất cả chỉ vì mình đang ko biết fải làm sao cả...Sau đây là chuyện của mình...
Mình đi làm trong ngành DK lương thẳng thót cơ bản là 18tr 1 tháng.
Mình ăn xài tháng chỉ cần có 2-3tr (ăn trưa ở cty, lâu lâu cafe, ăn uống bạn bè, chi fí đt, internet, xăng cộ...)
Mình muốn đưa má 4tr để chi phí trong nhà và mình muốn để thêm 1tr để dẫn gia đình đi ăn uống và mua đồ ở siêu thị hay linh tình về cho nhà. Song...chuyện đâu fải như mình nghĩ...má mình bảo mày đưa 5tr luôn đi ko thì tao ko lấy nữa. Mình bảo ko thích như vậy, muốn dẫn cả nhà ăn uống rồi mua sắm nhà cửa.
Má mình bảo tao cũng ko thích ra ngoài ăn uống (gia đình mình ít khi nào ra ngoài ăn quán, vì 1 fần nhà cũng đủ xài và ko biết ăn chổ nào nên toàn ăn cơm nhà, do đó muốn gia đình ra ngoài ăn cho biết nhiều món ngon hơn) hay mấy đồ siêu thị mày đưa tao lun 5tr để tao chi fí luôn trong nhà luôn (vì nghĩ mình muôn mấy món ở siêu thị ko vừa ý, song mình nghĩ cứ mua đi vì tất cả củng là đồ thiết yếu như mì gói, trừng, đồ hộp, sữa uống v.v..)
Mình biết má mình thực dụng lâu rồi nên rất muốn thay đổi quan điểm này ít nhất là vậy, chứ cái gì cũng quy ra tiền riết mình cũng thấy ko thích, mặc dụ đưa hẳn 5tr thì thực tế má cũng mua đồ, chi fí trong nhà. Và mình khỏi fải lo fần đó nữa....
Và thực sự giờ ko biết nói gì hơn, nữa khi ko thay đổi đc, 2 mẹ con đang căng thẳng mới nói tới nói lui vấn đề này bảo, vậy mày khỏi đưa lun đi...(gia đình mình thu nhập thì cũng đủ chi tiêu gia đình thuộc tầng lớp bình thường thôi)...
Mọi người cho mình vài lời khuyên...giờ mới thấm có tiền chắc gì đã vui...buồn rầu...

. 


Cậu hãy tự suy nghĩ và rút ra mình nên buồn hay nên vui vì mẹ cậu rất " thực dụng" đối với cậu vì thực sự có rất nhiều đứa con dù sống trong gia đình khá giả mà bố mẹ kiếm $ dễ quá rồi hưởng thụ, ko "thực dụng" với m.
Nói quá coi chừng phản ứng ngược, người ta chẳng tiếp thu mà còn bực mình thì tốn thời gian của mình mà chẳng có hiệu quả gì