ljch77
Mr & Ms Pac-Man
- 24/6/10
- 257
- 16
mình sn 93 thời gian rảnh có theo học 1 lớp tiếng Nhật quen đc 1 bà "chị" sn 89 "lonesome road" , mới đầu chưa có vấn đề hay ấn tượng và chị cũng là 1 người bình thường ,không xinh hay đáng yêu như mấy em khác cùng lớp
mình có tham gia vài buổi hoạt động "lớp" -> tán nhảm -> add face -> tán nhảm tiếp -> tâm sự đời nhảm =.=!
3 tuần thôi tự nhiên mình muốn phát dồ không có tâm trạng làm cái gì , không chơi game , không ăn cũng chả buồn ngồi luyện 3d
đến quá tự nhiên , hoàn toàn không phải dục vọng bt
hỏi các bác mình có bị điên "tự nhiên" ko ? , có 26 chứ cái , dùng cái lào bây giờ
làm sao chấm hết cơn điên này
mình có tham gia vài buổi hoạt động "lớp" -> tán nhảm -> add face -> tán nhảm tiếp -> tâm sự đời nhảm =.=!
3 tuần thôi tự nhiên mình muốn phát dồ không có tâm trạng làm cái gì , không chơi game , không ăn cũng chả buồn ngồi luyện 3d
đến quá tự nhiên , hoàn toàn không phải dục vọng bt
hỏi các bác mình có bị điên "tự nhiên" ko ? , có 26 chứ cái , dùng cái lào bây giờ
làm sao chấm hết cơn điên này

Chỉnh sửa cuối:

lại còn hơn đến 4 tuổi
khổ cái toàn đc bọn bạn độc thân "lâu năm" tư vấn cho thành ra ... sốt