các bạn vào xem nhà báo

  • Thread starter Thread starter RomeVn
  • Ngày gửi Ngày gửi

RomeVn

T.E.T.Я.I.S
Tham gia ngày
11/7/09
Bài viết
692
Reaction score
11
Nguyên văn trích từ 24h.com.vn
Phóng viên Bảo Trân của báo Người Lao Động
Từ lời khai rợn người

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sát thủ Lê Văn Luyện trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích là “con nghiện” game bạo lực. Luyện thừa nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của hắn là muốn kiếm tiền để trả nợ và chơi game online “Kiếm thế”.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Luyện đã kể lại một cách lạnh người cảnh xuống tay giết anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi, chủ tiệm vàng) như là đang nhập vai trong game bạo lực: “Sợ bị lộ, tôi cầm dao nhọn mang theo bất ngờ đâm vào người anh Ngọc. Anh Ngọc chống trả, giằng co con dao với tôi. Lập tức, tôi rút ra con dao phớ cứa thẳng vào cổ khiến anh Ngọc ngã vật ra”.

Chưa dừng lại, sau khi dùng dao phớ sát hại dã man chị Đinh Thị Chín (35 tuổi, vợ anh Ngọc), y tiếp tục hất văng anh Ngọc lộn qua các bậc thang rơi xuống tầng 2. Trên đường xuống tầng 2, tên sát thủ này vung dao phớ chém vào gáy khiến anh Ngọc gục chết. Cảnh giết người một cách tàn độc, máu lạnh này chỉ có thể có trong các phim hành động nước ngoài hay trong các game bạo lực.

Trên mạng Internet hiện đầy rẫy các game bạo lực với vô số hình ảnh giết chóc, đánh đấm đầy máu me, hướng dẫn cách thức “thanh toán”, giết người “hiệu quả” nhất như cắt cổ, bổ từ phía sau đối thủ…

… Đến thế giới game bạo lực

Trong vô số game bạo lực, Ten... - một dòng game nhập vai hành động bí mật - có slogan “lạnh gáy” là “Chém và giết cũng cần phải học”. Ở phần hướng dẫn chơi, các “hướng dẫn viên” đã “cổ vũ” game thủ: “Kẻ địch ở đây toàn mù, câm, điếc và không có xúc giác để phát hiện bạn! Tùy theo góc độ tiếp cận đối thủ, người chơi có thể thực hiện các chiêu từ sau lưng, bên trái, bên phải…”. Kết thúc sau màn triệt hạ, người chơi còn phải luyện cách di chuyển xác chết sao cho nhanh nhẹn.



Để quảng cáo cho các game này, không ít diễn đàn game đã hướng dẫn các game thủ hạ sát đối thủ một cách lạnh lùng và chuyên nghiệp: “Việc ám sát của một Ninja chính là lẳng lặng tiến đến gần đối thủ ra đòn kết liễu giết chết hắn theo kiểu hạ thủ bí mật. Và đó cũng chính là tất cả những gì bạn phải làm để ám sát”.

Như vậy, những chỉ dẫn ghê rợn trong các game bạo lực khá tương đồng với lời khai của Lê Văn Luyện là đã ém mình nhiều giờ trong tiệm vàng chờ đến khi có cơ hội mới vung dao hạ sát chủ nhà.

Cho đến nay, cơ quan chức năng và các nhà tâm lý học chưa phân tích mức độ ảnh hưởng của game bạo lực đối với hành động vô nhân tính của Luyện (theo lời khai) nhưng rõ ràng sự tàn bạo của gã “đồ tể” này khiến nhiều người khó tưởng tượng có thể xảy ra trong cuộc đời thật.

Chém thẳng tay cháu bé 8 tuổi và cắt cổ cháu bé 18 tháng như đối với kẻ thù thì chỉ có thể là pha hành động của kiếm thủ “máu lạnh” trong game bạo lực.

Lời của mình: Cái quái gì cũng đổ cho game, bất kỳ tên tội phạm nào có chơi game đều quy ra là game có ảnh hưởng tới việc giết ng của bọn nó.
Trong khi không nhắc gì đến việc giáo dục hay tác động của xã hội.
Anh em xem thế nào.
Bức xúc quá, chả nhẽ mình chơi game mai mình cũng đi cướp.
 
bạn thông cảm... vì thằng đó lúc lấy lời khai nó túng quá nên nói thêm cái game nó đang chơi ..để người lấy cung có cái mà ghi thôi

Thật ra mục đích chính của hắn là để chơi gái và làm trùm xã hội đen, tên man rợ như hắn biết game là gì, mơ ước của hắn là giết người cướp của thật nhiều để nổi danh... có tiền làm trùm việt nam, không sợ ai.... nếu hắn vì game Kiếm thế thì hắn đã vác dao chém cả công ty vinagame để thõa mãn rồi bạn ạ...
 
mai có ông cụ 90 tuôi giở trò với bé gái lại đổ thừa do chơi game của ilu đi ..............
 
game loli bị ban rồi bạn ạ làm gì có mà chơi
 
Nhớ ngày xưa lúc chưa có game thì đổ lên ngành GD kém, bên GD thì đổ lại là do gia đình ko theo sát con em, thời nay có game online thì tất cả hùa vào đổ hết lên game online =))
 
Báo NLD hôm nay có bài đá qua game offline nữa cơ mà, không biết trẻ em VN hiện tại có bao nhiêu % là chưa từng chơi game nhỉ ?
 
Ơ thế không phải game online thì cũng khó có lí do nào để đổ tại lắm ;)) !
 
Vẫn câu nói bất hủ của VN:

" Làm người không sợ làm sai , chỉ sợ không có cái mà đổ thừa "

Ông cha ta đã rút ra bài học sương máu ấy rồi, thành tục ngữ rồi... nói chi cho mệt nữa

Vả lại xin đính chính 1 điều:

- VN trc h` viết báo bậy bạ lắm, có người quen họ nói, mấy chục năm rồi chứ ko phải chỉ bây giờ đâu. Điều nó viết về cái gì đó mình ko hiểu nên cũng ko nói. Như viết về game anh em ai cũng hiểu thì nhìn nó viết toàn là thứ láo toét rẻ tiền mà thôi.

- Đọc bài báo gần đây nó ghi từ kẻ giết người -> sát thủ, tui nghe mà rợn người. Dùng từ ngu học ko chịu nổi, dễ gây hiểu lầm (sát thủ -> tổ chức đào tạo -> có tổ chức tài trợ -> tình hình an ninh ở VN càng ngày càng kém -> thông tin gây hiểu lầm dễ bị lợi dụng kích động [-X). Tốt 1 là đọc chơi cho zui thôi, ko đọc càng tốt. Ai giỏi tiếng Anh thì ra các trang báo nước ngoài đọc tin thì chính xác hơn
 
Chỉnh sửa cuối:
Ha ha, mấy bác nhà báo không đính chính lại thông tin thì có to cỡ nào cũng sẽ thành lá cải nốt =))
 
nhảm shjt tự nhiên con mịa gì cũng đổ tại game online tao(xưng hô với thằng phóng viên viết bài báo này) đã chơi nhiều game bạo lực hơn thằng Kiếm Thế mà còn ko bị sao đúng nhảm thiệt móa tụi này não nó ko bik có nếp nào ko nữa
 
May là Osama Binladen ko phải ở VN chứ nếu ko mấy anh nhà báo VN cũng giật tít: Osama Binladen làm trùm khủng bố cũng vì nghiện game online bắn súng CF quá =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong vô số game bạo lực, Ten... - một dòng game nhập vai hành động bí mật - có slogan “lạnh gáy” là “Chém và giết cũng cần phải học”. Ở phần hướng dẫn chơi, các “hướng dẫn viên” đã “cổ vũ” game thủ: “Kẻ địch ở đây toàn mù, câm, điếc và không có xúc giác để phát hiện bạn! Tùy theo góc độ tiếp cận đối thủ, người chơi có thể thực hiện các chiêu từ sau lưng, bên trái, bên phải…”. Kết thúc sau màn triệt hạ, người chơi còn phải luyện cách di chuyển xác chết sao cho nhanh nhẹn.

Game gì đây hay là mấy anh nhà báo tự chế ra thế :-?
 
Nước chưa tới chân thì bạn chưa nhảy. Mỗi người ai cũng có cách chống chế riêng thôi. Game cũng có mặt xấu , mặt tốt, nhưng hiện giờ mặt xấu thì nhiều. Cũng như tà thì nhiều chánh thì ít, cho nên tà lấn át chánh.
Hình như bạo lực ở đây là ham thắng thua thì phải, nếu mình thua có ý định cay đắng giết đối thủ chẳng hạn, nhiều khi ngoài tiệm net có vài câu: " Dls *** , tao gặp thằng này chém chết*** nó" hay " ***, rồi đập bàn phím ", trong tiệm net mình từng có 2 thằng pk lấy tiền vnd sau đó thằng thua nói gì đấy rồi 2 thằng phang nhau đập. Nghĩ lại mình nên tránh xa mấy cái này.
Theo mình cách tốt nhất là chơi game ăn liền Warcraft,.. đỡ bị hút máu, đỡ tào lao như game thủ chứng tỏ mình là đại gia như cái bài viết trên gamevn box nào đấy.
Có liên quan gì tới " các tệ nạn " game gây ra gần đây không, có liên kết gì không, hay đây chỉ là 1 số ít trong các trường hợp nổi tiếng.
Thêm nữa , thật khó mà nói nước ta thiếu điện vậy mà ra quán net ngày ngày vẫn có thằng treo máy chơi game.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đảm bảo anh Luyện biết cái game Tenchu này là gì chết liền lun :D
 
Có khi hôm nào mình mơi mấy anh nhà báo về xem mình chơi Gear of War, Space Marine mới được. Xong cho anh ấy mấy cái SS cầm về viết bài mới
 
suy luận theo báo chí kiểu này thì chắc mình thành đồ tể mất, toàn chơi silent hill, dead space, hay bất cứ trò gì có nhiều máu, thịt thà, quái vật dị dạng bệnh hoạn nhưng từ nhỏ lớn tới giờ vẫn chưa hề đánh nhau 1 lần XD :">

Nước chưa tới chân thì bạn chưa nhảy. Mỗi người ai cũng có cách chống chế riêng thôi. Game cũng có mặt xấu , mặt tốt, nhưng hiện giờ mặt xấu thì nhiều. Cũng như tà thì nhiều chánh thì ít, cho nên tà lấn át chánh.
Hình như bạo lực ở đây là ham thắng thua thì phải, nếu mình thua có ý định cay đắng giết đối thủ chẳng hạn, nhiều khi ngoài tiệm net có vài câu: " Dls *** , tao gặp thằng này chém chết*** nó" hay " ***, rồi đập bàn phím ", trong tiệm net mình từng có 2 thằng pk lấy tiền vnd sau đó thằng thua nói gì đấy rồi 2 thằng phang nhau đập. Nghĩ lại mình nên tránh xa mấy cái này.
Theo mình cách tốt nhất là chơi game ăn liền Warcraft,.. đỡ bị hút máu, đỡ tào lao như game thủ chứng tỏ mình là đại gia như cái bài viết trên gamevn box nào đấy.
Có liên quan gì tới " các tệ nạn " game gây ra gần đây không, có liên kết gì không, hay đây chỉ là 1 số ít trong các trường hợp nổi tiếng.
Thêm nữa , thật khó mà nói nước ta thiếu điện vậy mà ra quán net ngày ngày vẫn có thằng treo máy chơi game.

Bàn về cái này thì làm luận án tiến sĩ cũng được =)) Hệ thống giáo dục yếu kém, đạo đức con người đang mục ruỗng từ tên xuống dưới từ trong ra ngoài , NPH thì điều hành quản lí game không chặt, dễ dãi thỏa hiệp và nuông chiều làm hư game thủ chỉ vì túi tiền... Tất cả cũng chỉ do con người tạo ra thôi. Tuy vậy. chúng ta cũng có thể thấy GO đang thay đổi để thích nghi xu hướng mới, ví dụ như gameplay hiên giờ chủ yếu là đi dungeon và instant chứ không còn kiểu cày cuốc như trước nữa. Muốn GO lành mạnh hơn thì chỉ còn dựa vào các NPH có chấp nhận cắt bớt lợi nhuận để chịu giáo dục lại thị trường VN hay không.
 
Cũng không phải tự nhiên mà có cái câu: Nhà văn nói láo,nhà báo nói phét.Đặc biệt ở VN mình bọn nhà báo và xuất bản lại càng chú trọng đến LỢI NHUẬN mà bơm vá thêm vào để câu khách,càng nhiều người xem nó càng sướng mà.
 
Back
Top