Các Pà, Các Pác ... chơi Diablo từ khi nào ?

Diablo ra đời từ lúc nào không rõ, chắc cũng từ lúc FF7 ra đời
trên nick của bạn sinh năm 83 kìa
lỡ cái đó là năm sinh của bạn gái của bạn ấy thì sao =))
 
xin thề 1 điều rằng
cho đến khi lìa đời
game ghi nhớ nhất vẫn là diablo
mình cũng thế :) không bao giờ quên nổi Diablo. từ khi chơi Diablo mình đâm ra thích màu xanh lá cây( màu đồ set ) :x
 
Diablo ra đời từ lúc nào không rõ, chắc cũng từ lúc FF7 ra đời

lỡ cái đó là năm sinh của bạn gái của bạn ấy thì sao =))

nhưng mà tr năm sinh đó là luonghuy mà , ko phải tên con gái :cool: . dù thế nào bác ý cũng nói phít rùi :D .diablo I chính thức ra đời năm 97 .
 
mình cũng thế :) không bao giờ quên nổi Diablo. từ khi chơi Diablo mình đâm ra thích màu xanh lá cây( màu đồ set ) :x
tôi thì khác
từ khi chơi D2 thì chỉ thích những game nào có cái vụ +%get better magic iteam
sướng sướng thế nào í :D
<br>
___________________________
<br>
nhưng mà tr năm sinh đó là luonghuy mà , ko phải tên con gái :cool: . dù thế nào bác ý cũng nói phít rùi :D .diablo I chính thức ra đời năm 97 .

thì cứ mặc kệ người ta đi
ở đời này những người nói phét đã buồn cười rùi
lại còn đi đôi co với những kẻ nói phét làm gì cho buồn cười thêm
nhưng hình như trước năm 97 cơ
hình như thế :D
 
mình mới bít diablo cách đây 2 năm ha' , nhưng lúc đó ngày nào cũng cày vui phết
 
tôi bắt đầu choi từ lúc học lớp 6. Bây giờ choi lại vẫn còn ghiền=((
 
tui chơi cả năm nay rồi, mà chơi cho vui, lâu lâu mới chơi chứ ko cày bừa như các pác ;))
 
bốc phét vừa chứ , bạn sinh năm 1980 , chơi từ năm lớp 7 thì năm 93 đã có diablo a`,siêu thế :o . mà dấu đầu lòi đuôi , trên nick của bạn sinh năm 83 kìa :>
tui sinh năm 80 thật mà tui nhớ tui chơi bản Diablo hellfire kìa chứ hổng phải DiabloII đâu mà tui chơi sau khi em tui là thằng mà nick tui nè
 
tui thì mới chơi diablo 2, 2 năm thui, tui tiếp xúc với diablo 2 vào khoảng năm 2000, ra tiệm chơi, hồi đó chỉ bít half life, thấy người ta diablo mình cũng bắt chước diablo, nhưng phải cái mấy thằng ngoài wan nó ác wa1, mình mới bít chơi, luyện dc lên lv 20, mừng muốn chít, vậy mà hom sau ra hok bị lột đồ cũng bị xóa Y_Y, tức wa, bỏ luôn, đến khi mua cái máy mới, mua game diablo về chơi ở nhà mới thấy ghiền. :D
 
em thì chơi diablo II hồi năm 2005, lúc đó thằng bạn đưa bản new dawn X, chơi cêết hoài, chán, 1 năm sau chơi lại đến bây giờ, ghiền rồi!
 
tôi chơi từ năm 2001 thì phải khi đó còn chơi DIA 1 thấy ham rồi , đến tận năm 2003 tui mới chơi DIA 2 và bây giờ là đang chờ DIA 3
 
Back
Top