Cái trò này tui đã chơi được mấy ngày rồi, nên cũng có chút kinh nghiệm:
Vào 1 lúc nào đó, ta sẽ không gặp 1 quái vật khi thực hiện 1 forest fight mà chỉ tìm được 1 xác chết trong tay cầm tờ giấy ghi lời kêu cứu của 1 cô gái nào đó về việc bị chú mình giam giữ. Khi có cơ hội làm quest này, bạn phải nhớ 2 điều:
-Đừng thực hiện nó khi bạn đang ở level 1-2. Nếu không sẽ chết không kịp ngáp (bạn hoàn toàn không có cách nào để quyết định cả đâu, việc bạn chết hay sống trong quest này là tự động).
-Đừng chọn 2 hướng đi 1 và 2: tui không dám khuyến khích bạn đâu. Khi bắt đầu quest này, bạn sẽ có 3 hướng để đi, trong đó chỉ có 1 hướng là dẫn tới nàng công chúa bị giam giữ, còn lại 2 hướng chỉ đi bậy bạ mà thôi. Tui đã có cơ hội thực hiện quest này 2 lần, tui đã chọn 1 và 2, và đều bị lộn. Tui không dám chắc đường số 3 là đúng, nhưng bạn cứ tin rằng đường số 1 & 2 là sai bét.
Ngoài ra, đôi khi ta còn gặp 1 lão già nhờ ta đưa về làng. Nếu bạn chấp nhận thì bạn sẽ bị mất 1 forest fight, nhưng bù lại sẽ được ông lão tặng cho 1 trong 2 món quà (random): hoặc ông ta sẽ dùng cây gậy đập vào đầu bạn (???) và bạn sẽ được tăng 1 điểm charm, hoặc ông ta sẽ trả ơn bạn bằng 1 viên gem.
Rồi cũng sẽ tới 1 lúc nào đó, bạn sẽ chạm tráng 1 nàng tiên rừng, nàng sẽ xin bạn 1 viên gem. Nếu bạn đồng ý, nàng sẽ trả ơn bạn bằng cách cho max HP của bạn tăng lên thêm 1 chút.
Nói chung hầu hết các quest trong trò này đều ít phải vận dụng đầu óc và quá đơn giản. Tuy nhiên tui chỉ mới đạt được vài level đầu nên chưa chắc lắm. Nếu biết thêm được gì mới tui sẽ báo lại sau.