Madoi2010
Donkey Kong
- 30/11/09
- 431
- 759
Mình năm nay 20t. 20 năm rồi chưa 1 mảnh tình vắt vai. Thấy ai ai cũng tay trong tay, môi trong môi, cu trong chim mà thấy hổ thẹn quá. Mình thấy mình khô khan, không biết cách tán thế nào. Chat thì đại loại vài câu hỏi tên, tuổi địa chỉ, quê quán xong im ru chả biết chém gì tiếp. Bác nào công phu cao, 1 tay cưa 5,6 em gấu thì chỉ em cách chém với. Cứ như vậy riết đối tượng chắc cũng chán quá, vì toàn hỏi thôi 
Thêm nữa, do đi xe bus nên toàn gặp các em xinh tươi, tóc dài ngang vai, eo thon, mà toàn ngồi im ru, nếu ngồi kế bên cũng vậy. chán quá các bác ơi

Thêm nữa, do đi xe bus nên toàn gặp các em xinh tươi, tóc dài ngang vai, eo thon, mà toàn ngồi im ru, nếu ngồi kế bên cũng vậy. chán quá các bác ơi





, chỉ cần đầu óc nó thông, phong phú hơn thì ra ngoài mới đỡ lố ngố 
