Ơ kìa, điều khiển cầu thủ cũng hay chứ.Phải chịu khó tập đi.Lúc đầu tui cũng bị mất phương hướng trên sân, cứ chạy tít ra đâu ý, bi giờ quen rùi thì có cảm giác chạy chỗ ngay. Ví dụ như chạy mà cảm thấy việt vị thì vòng lại ùi chạy tiếp, hay chạy dãn ra biên rùi bất ngờ mở tốc độ chạy vào vòng cấm, thế nào cũng nhận được bóng. Mà cái FF2k7 này nó làm máy cũng thông minh lắm, mình chạy chỗ tốt là nó chuyền ngay, còn đang việt vị thì nó không chuyền đâu. Tôi càng luyện càng thấy hay.Chỉ dở mỗi cái là ít động tác kỹ thuật, nên phải chọn thằng nào khỏe để tỳ đè được thì ít bị mất bóng.Các ông cứ luyện đi rùi đàm đạo tiếp.