Số là em vừa gặp lại một nhỏ hồi đi trại hè chung (cách đây 5 năm rồi),vô tình thấy hình của nhỏ đó rồi có dẫn tới link facebook luôn,...vô cũng chào hỏi này nọ,rồi cũng hay comment ,nhưng ít khi được reply :(.Yahoo thì lấu lấu mới chat được ,vì có khi em mở lời trước mà chả thấy đáp lại(với cũng onl khuya nữa)....Nhỏ thì ở xa em,lại hơn một tuổi ,mà em lại thuộc dạng ru rú trong nhà(vì có đi cũng chả biết đi đâu nên ...).
Về nhỏ thì qua những ngày quan sát ,em cảm thấy nhỏ này giống như phiên bản nữ của em vậy ,thậm chí còn cao bằng nhau mới ác (1m75).....Nhưng em với nhỏ ở 2 thế giới khác nhau các bác ạ .(nhỏ này nhà mặt phố ,bố làm to)....và chả hiểu sao,khi nói chuyện vớ nhỏ đó ,em cảm thấy vui và tuôn trào lắm dù em cũng thuộc dạng nhát
Nói đến đây thì em cũng k biết nó gì thêm nữa,chỉ mong được các bác góp ý với chỉ em vài kinh.....nghiệm của các bác.
P\s:Trái đất đúng là rất tròn,nhỏ này quen với 2 người quen của em ,và chơi thân với ông anh gì nhân vật chính phim Try*.
Về nhỏ thì qua những ngày quan sát ,em cảm thấy nhỏ này giống như phiên bản nữ của em vậy ,thậm chí còn cao bằng nhau mới ác (1m75).....Nhưng em với nhỏ ở 2 thế giới khác nhau các bác ạ .(nhỏ này nhà mặt phố ,bố làm to)....và chả hiểu sao,khi nói chuyện vớ nhỏ đó ,em cảm thấy vui và tuôn trào lắm dù em cũng thuộc dạng nhát
Nói đến đây thì em cũng k biết nó gì thêm nữa,chỉ mong được các bác góp ý với chỉ em vài kinh.....nghiệm của các bác.
P\s:Trái đất đúng là rất tròn,nhỏ này quen với 2 người quen của em ,và chơi thân với ông anh gì nhân vật chính phim Try*.





Áp dụng với đối tượng mình thích là điều tồi tệ nhất cửa cách gọi chị xưng em 
, ối anh thèm, chưa chắc đến lượt, trừ khi giàu, đẹp trai, mồm dẻo
Kinh thế, có thể cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan toàn thân của em nó được không bạn 