Mình chơi trò này cỡ 20-25 lần gì đó. Màn này là màn hay và dễ nhất mọi thời đại. Công việc chính: Chạy.
Sau khi phát 5 đạn(không lấy súng được vì map này bắt mình freeze và di chuyển chi khi đã có thằng recruit đi trước. Phát đạn xong đừng có chạy về vì thằng commissar cần mosin-nagant bắn 3 phát tiêu đời nhà ma. Hãy chạy lên một chút sẽ bị ngay một cú mortar chóng mặt. Chạy tới chỗ thằng commissar đang ngồi cầm radio và núp sau bao cát. Đợi đó nói hết để trông thấy một cảnh đám lính bắn máy bay "The damn Stuka is coming back for another run. Open fire!"
Sau đó ngó qua phía bên trái. Có một cái blockdade(dịch ra là đống sắt để rào kẽm gai). Chạy thục mạng và núp sau đó để nghe vài tiếng leng keng của MG42 bắn vào miếng sắt. Rồi chạy tiếp thẳng qua bao cát thứ 2 có một em recruit đang nằm ở đó. Đợi một chút để nghe tiếng lụp phụp của MG42 bắn ngay vào bao cát. Khi không còn tiếng thì ngó lên sẽ thấy một chiếc xe cổ. Chạy lên mạng trái xe(mạng phải là bị bắn ngay) để nghe thêm vài tiếng leng keng nữa. Nếu mất máu cũng không sao, vì đáng lẽ phải có dash của UO mà nhà sx quên thôi. Nghe xong, chạy lên mảng tường đổ để nghe ông trung sĩ cầm scoped-mosin-nagant.
"Comrade. I can't get a clear shot to that machine gun up there! I need you to draw their fire for me. Do you see that trunk over there? Wait for them for reload, then run for it and don't stop. On my signal, ready?"
Ý ổng là dụ đạn vào mình để ổng xử lý cho dễ. Nhưng nếu làm đúng theo lời ổng dặn thì mình sẽ có cơ may sống sót. Lúc này:
"Ok, go go go!" chứ không phải "Three, two, one!"
Vừa nghe xong là chạy liền qua chiếc xe tải phía bên trái. Chạy và không ngó súng máy nhá, không là chết đấy! Rồi làm một lần nữa y chang như vậy nhưng thay vì xe tải mà là xe cổ ở trước mặt chứ không phải sau lưng (Dĩ nhiên vẫn phải đợi ông trung sĩ nói câu "Ok, go go go!")
Công việc cuối cùng là chạy vào khu nhà đổ nát, nhưng cũng phải đợi ông trung sĩ ra hiệu lệnh để ổng xử lý commissar. Chạy vào và không đi đâu nữa. Đợi nghe đầy đủ cuộc đối thoại của spotter và trung sĩ. Và ngó xem hàng ngũ pháo cao xạ của Liên xô dữ dội cỡ nào! Khi nghe nhạc stalingrad_victory thì bạn đã có thể tiếp tục di chuyển tiếp qua bên trái và tiến vào quảng trường đỏ của Stalingrad. Chuyển màn!
Chúc bạn thành công, chữ hơi nhiều nhưng nếu đọc kỹ thì vẫn dể hiểu lằm. Làm được 3-4 map của trò này lâu rồi. Mấy lời nào hay thuộc luôn. Nói chung ít có trò nào mà mình gắn bó khá lâu trước khi biết DoW.