_We give u the best.
Cảnh tượng sau 1 trận hỗn chiến ( mức độ chỉnh xác chết là Insane :'> )
_Chụp ở DirectX 7.0
_Sự trớ trêu của bọn .....Kraust

. Chụp trong game đấy nhá, chả có Photoshop gì đâu.

Có chăng chỉ là resize cái hình lại với chỉnh level cho nó sáng lên thôi.
_Chụp ở DirectX 7.0
_Trận hỗn chiến thứ 2.
_Chụp ở DirectX 7.0
_Hình ảnh được chụp khi render bằng DirectX 9.0, độ phân giải 1024x768, tất cả được chỉnh Max, 00xAA.
_Cũng với hình trên nhưng là khi render bằng DirectX 7.0, độ phân giải 1024x768, tất cả được chỉnh Max, 00xAA.
Một số điều mắt thấy tai nghe tiếp theo :
* Có một số màn thật sự kéo framerate cực kì kinh khủng. Như cái lúc ở chỗ leo lên chỗ núi dốc, khi lên đến nơi thì framerate giảm xuống một cách đột ngột. Khiến khung hình bị giựt tưng bừng. Ngoài ra fr còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, bình thường nếu như tui để max tất cả và đi ngoài trời là khoảng 50fps ( trong nhà >100 fps, DR 7 ). Nhưng khi quăng khoảng 2 trái bom khói thì nó cũng tụt xuống còn có 20fps. Với lại lần này mỗi trận chiến đều có hơn khoảng ít nhất 20 nhân vật trên màn hình nên nên fr thường ko cố định lắm, có một số đoan bị khựng. Nói chung tui nghĩ muốn chơi cái này mà ko muốn thấy 1 chút giựt nào ( ít nhất là ở DR 7 ) thì nên có 1GB RAM ( tui chỉ có 512MB thôi ).
* Máu của mình ko hiện ra trên màn hình như COD1 nữa. Khi nào bị bắn rát quá thì màn hình sẽ đỏ lên, tìm chỗ nào núp thì nó sẽ bình thường trở lại. Thật sự thì tui thấy cách này làm cho game dễ hơn, vì thế nên hình như nhà sản xuất đã lấy cái chức năng Quick Save yêu thích của gamer ( hoặc có hay ko cũng ko biết, tìm chả thấy, bấm F5 hoài vẫn trơ ra ). Nhưng mà bạn cũng đừng có lo, game tự động save lại khá nhiều lần nên chức năng QS kia cũng chỉ để ngắm, thêm nữa là hệ thống máu như vậy dễ hơn rất nhiều lần. Tui thấy rằng đi cấp Normal từ đầu đến giờ chưa có khúc nào làm tui chết hơn 2-3 lần cả. Trừ khúc có 1 màn mới vào màn bị phục kích thì chịu, địch bắn và quăng bom cực rát T__T.
* Màn chơi lần này đã rộng hơn khá nhiều, ko gò bó như bản COD1. Thậm chí mình cũng có thể đi flank tụi nó nữa, nhất là những đoạn mà tụi nó dùng MG42 bắn cực rát. Theo tui nghĩ màn chơi thiết kế hay, tính tương tác cũng khá. Đôi lúc đang chơi thì xe tăng phe mình có thể tông xập tường để vào cứu viện hay máy bay chiến đấu quần nhau trên trời cứ như ...chim ấy. Đã nhất là khung cảnh trong game rất có khí thế, có những màn bạn thấy 2 chiến máy bay rượt nhau và bắn nhau nổ tung, sau đó bay 1 cách loạng choạng và nổ tung khi đáp đất.
* Lần này mình cũng có khoảng 20 đồng đội theo iểm trợ suốt ( ko như bản 1 có những màn phải đi solo cực chán ). Đồng đội khá, biết cầm trái lựu đạn dưới đất để màn quăng vào kẻ thù. Nhưng tụi nó cũng ngu ở chỗ là nhiều lúc ko thèm chạy đi né lựu đạn hoặc né cho có. Nhận xét chung thì đồng đội giúp mình được khoảng 3,5 phần; 6,5 phần còn lại thì tự lo liệu vì chúng cũng thường hay núp phía sau chứ ít xông lên đi trước. Game này lại mang tính assault là chủ yếu nên ko cho điều khiển đồng đội, vì vậy muốn chúng tiến lên thì bạn phải là người đi trước ( hầu hết trường hợp là vậy ).
_Tạm thời chỉ nhớ có nhiêu đây thôi, chừng nào chơi xong phần American sẽ nói thêm. Phần này tui khoái nhất.