- 30/11/06
- 686
- 441
Em có 1 thèn em, nó có 1 tật khiếng em rất điên X(
Cứ hể xem tivi, có mưa là nó thấy lạnh,
Có hôm, giữa trưa đang nóng 38-39 độ, em với nói coi phim tới chỗ có mưa, nó bảo lạnh, đứng dậy tắt máy quạt cái "cạch", em điên quá dơ tay óanh nó 1 cái nó khóc ré lên làm cả ngày hôm đó em ko đc xài máy tính :(
Nhìu lần vì cái tật đó mà nó làm em điêu đứng
Các anh có chiêu nào để em xử lý nó hok, trời dạo này đang nóng
Cứ hể xem tivi, có mưa là nó thấy lạnh,
Có hôm, giữa trưa đang nóng 38-39 độ, em với nói coi phim tới chỗ có mưa, nó bảo lạnh, đứng dậy tắt máy quạt cái "cạch", em điên quá dơ tay óanh nó 1 cái nó khóc ré lên làm cả ngày hôm đó em ko đc xài máy tính :(
Nhìu lần vì cái tật đó mà nó làm em điêu đứng
Các anh có chiêu nào để em xử lý nó hok, trời dạo này đang nóng

Anh mà thế à???
. Nên hỏi thăm em nó đi. Tui cũng bị gần tương tự thế. Nhưng ko phải xem trời mưa ( thấy lạnh người nhưng ko đến vài phút và ko cần tắt quạt 


khi thấy mình khác người phải nhận ra chứ nhỉ

!