Cảm giác này là sao vậy

  • Thread starter Thread starter (GOD)
  • Ngày gửi Ngày gửi

(GOD)

Youtube Master Race
Tham gia ngày
16/10/10
Bài viết
64
Reaction score
0
Mình rất sợ cô đơn, ghét nó nữa. Nhưng sau khi trải qua mấy mối tình thì lại chỉ thích ngồi 1 mình, ko muốn quen ai, vậy là sao??????????
Ah` bản thân hình như thuộc type yếu đuối thì phải, toàn tưởng tượng nếu sau này mất người thân yêu của mình thì ra sao, và rất sợ cảnh đó
 
bình thường như cân đường lạng quýt.Bệnh tự kỷ thích một mình nhưng rồi sẽ muốn có ai đó cho đỡ cô đơn. Chuyện bình thường sau khi chia tay 1 time nhưng rồi sẽ bình thường thôi mà
 
^K phải cứ thích ở 1 mình là tự kỷ nhé
Có thể la do chán nản , trầm cảm nhẹ v.v.v tôi cũng thích ở 1 mình lúc rãnh đeo tai nghe vào rồi ngắm cảnh làm thơ =))
 
Xin lỗi bạn nào ở trên nếu bảo đấy là thích tự kỷ nhé ?
Nếu thật sự đã bị tự kỷ thì gia đình sẽ phải đưa chủ topic vào viện điều trị tâm lý ngay lập tức rồi, và chủ topic cũng ko đủ tỉnh táo hay muốn vào cái 4rum này đâu. Đó chỉ là tình trạng xuống dốc của tinh thần và ngại tiếp xúc do thất bại t/c vài lần thôi. Nếu tự kỷ thật thì h này chủ topic sắp sang đc ngưỡng tự tử rồi.
 
tớ cũng thích ngồi 1 mình suy nghĩ,ngắm cảnh nghe nhạc
chắc cậu suy nghĩ nhiều quá nên bị vậy,sao không đi tập thể dục hay đi đâu chơi cho bớt buồn đi
 
sợ iu và tác dụng phụ của tình iu :@)
 
Từ từ rồi cũng qua thôi, rồi 1 lúc bạn sẽ thấy 1 ai đó hợp với mình hơn. Mình đang trong tình trạng như bạn, nhưng mà đã đc 1 thời gian khá là lâu rồi. Cứ sống bình thường đi rồi tình yêu sẽ đến thôi.
 
chúc mừng bạn, bạ đã đắc đạo giống như mình, sau khi loại bỏ tạp niệm mình đã quyết định ko gái gú nữa, chuyên tâm học thật tốt sau này giàu rồi thì ko sợ thiếu gái [-(
 
Hãy giữ cho lòng mình thật thanh thản. Mình cũng đã từng như bạn. Tình yêu là một thứ rất tự nhiên, không cần mất công tìm kiếm, một nửa của mình tự nhiên sẽ tìm đến với mình thôi, quan trọng là bạn có chờ đợi được điều đó không thôi :D
 
hay day . minh cham kam 10 nam roi . dang yeu 1 nguoi du no qua ao . nem chac van cham cam dai dai :D
 
Muốn mà cũng ko muốn ;))
Sợ cô đơn nhưng lại thích ở 1 mình.
Chuyện này cũng đâu có j là lạ.
Nhiều ng đâm ra sợ hãi sau nhiều mối tình hay do nhìn thấy cảng tượng đổ vỡ của những ng xung quanh, dù trong lòng rất cô đơn và có đôi khi cũng bùng phát thèm muốn dc quan tâm....
Con ng có nhìu thái cực cũng là chuyện bt.
Tốt nhất bạn nên tìm niềm vui trong những hoạt động khác, lấp cái alone time của bạn đi thì sẽ thấy dễ chịu hơn thôi, còn chuyện t/c thì từ từ nó tới, chẳng phải lo nghĩ nhìu, mau già ~~>>> ế =))
 
Muốn mà cũng ko muốn ;))
Sợ cô đơn nhưng lại thích ở 1 mình.
Chuyện này cũng đâu có j là lạ.
Nhiều ng đâm ra sợ hãi sau nhiều mối tình hay do nhìn thấy cảng tượng đổ vỡ của những ng xung quanh, dù trong lòng rất cô đơn và có đôi khi cũng bùng phát thèm muốn dc quan tâm....
Con ng có nhìu thái cực cũng là chuyện bt.
Tốt nhất bạn nên tìm niềm vui trong những hoạt động khác, lấp cái alone time của bạn đi thì sẽ thấy dễ chịu hơn thôi, còn chuyện t/c thì từ từ nó tới, chẳng phải lo nghĩ nhìu, mau già ~~>>> ế =))

Hiện h` đã bớt đi nhiều rồi, h` đang tịnh tâm ổn định lại. Chắc tham gia hoạt động gì cho thoải mái ^^
 
Ngồi máy tính ít thôi. Đi chơi thể thao đi........ Gru`````````
 
cho ta ym đi:X ta cũng đang cô đơn đây :">
 
CHỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi bạn ạ. SHare nick cho chú [X] gì ở trên kìa ;)) (j/k)
 
chưa yêu ai,chưa yêu bao giờ,giờ lại sợ yêu ... mình bị bệnh gì rồi các bạn ?
 
^
Bạn bị bệnh giống mình rồi đấy =))
Chúc mừng bạn
Nói vậy chứ từ từ bệnh nó tự nhiên hết à, cũng có lúc nó bùng phát muốn dc thử tình yêu là j chứ hả?
Mình thì học thêm mấy môn hoặc làm những việc để ít nghĩ về mấy chuyện này, như học ngoại ngữ, nghiên cứu ẩm thực, đọc tiểu thuyết hay là tập viết chữ (thư pháp..) ... chẳng hạn.
Chứ tốn time suy nghĩ mấy vấn đề này nhức đầu lắm, vừa phức tạp, vừa vô ích, thà nằm ngủ còn sướng hơn ;))
 
Back
Top