Đa phần các bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đều có suy nghĩ “căn bệnh này chỉ có một biện pháp duy nhất là phẫu thuật. Chỉ có phẫu thuật mới điều trị bệnh triệt để được” tuy nhiên, điều này có đúng hay không, chúng ta hãy cùng tìm đến một “nhân chứng sống” – bác Lê Văn Quyết (trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh).
Hành trình chữa bệnh thoát vị đĩa đệm của bác Lê Văn Quyết (P.Tân Kiểng, Q.7)
Bác Quyết được chuẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm từ năm 2007 sau khi đến khám tại bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) bác đã trải qua mọi quá trình điều trị từ cách đơn giản nhất là uống thuốc giảm đau, tiêm, tập vật lý trị liệu….
Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm
Tuy nhiên bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Những cơn đau nhức xuất hiện liên tục, các cơn đau dữ dội kéo dài gây ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc cũng như đời sống sinh hoạt hàng ngày của bác trong suốt 6 năm từ năm 2007 đến năm 2013.
Điều trị bằng thuốc tây: không có tác dụng lâu dài, các cơn đau vẫn tiếp diễn hơn nữa còn gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến dạ dày.
Điều trị bằng châm cứu và dùng thuốc Bắc: sau 30 ngày điều trị cơn đau đã thuyên giảm một cách hiệu quả tuy nhiên sau 4 tháng cơn đau lại tái phát trở lại.
Năm 2010 bác Quyết tìm đến một bệnh viện khá nổi tiếng tại Thành phố HCM để tiếp tục thực hiện liệu pháp châm cứu trong 25 ngày, cơn đau có giảm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng bệnh lại tái phát.
Kết quả cuối cùng, bác phải dùng đến đai đeo giữ thẳng cột sống và đang nghiên cứu tham khảo về biện pháp phẫu thuật.
Thoát vị đĩa đệm có nhất thiết phải phẫu thuật
Khi có suy nghĩ tìm đến biện pháp phẫu thuật, có lẽ người bệnh đã tìm kiếm tất cả các biến chứng, rủi ro, độ an toàn…của phương pháp này.
+ Rủi ro: Nhiễm trùng vết mổ; chảy máu; rách màng cứng dẫn tới rò rỉ dịch não tủy…
+ Tỷ lệ tái phát: 5-10%, sau khi mổ thoát vị đĩa đệm mà bệnh tái phát sẽ rất khó khăn trong việc phẫu thuật lần thứ 2.
bài thuốc điều trị xương khớp An Cốt Nam
Ánh sáng le lói trong cuộc đời khi “vớ phải” bài thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm - An Cốt Nam
Đang trong giai đoạn do dự, lo lắng về biện pháp điều trị cuối cùng đó là phẫu thuật, tình cờ bác Quyết đã “may mắn” gặp lại người bà con có cùng tình trạng bệnh như mình. “ Như vớ được vàng” không đắn đo suy nghĩ gì hết, bác tìm đến bài thuốc mà người bà con đó mách. Bác chia sẻ “lúc ý sắp chết đến nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa, có thêm bài thuốc nữa cũng không sao, có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu lại khỏi”.
Hành trình chữa bệnh thoát vị đĩa đệm của bác Lê Văn Quyết (P.Tân Kiểng, Q.7)
Bác Quyết được chuẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm từ năm 2007 sau khi đến khám tại bệnh viện Bình Dân (371 Điện Biên Phủ, phường 4, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) bác đã trải qua mọi quá trình điều trị từ cách đơn giản nhất là uống thuốc giảm đau, tiêm, tập vật lý trị liệu….
Bệnh nhân thoát vị đĩa đệm
Điều trị bằng thuốc tây: không có tác dụng lâu dài, các cơn đau vẫn tiếp diễn hơn nữa còn gây ra tác dụng phụ ảnh hưởng đến dạ dày.
Điều trị bằng châm cứu và dùng thuốc Bắc: sau 30 ngày điều trị cơn đau đã thuyên giảm một cách hiệu quả tuy nhiên sau 4 tháng cơn đau lại tái phát trở lại.
Năm 2010 bác Quyết tìm đến một bệnh viện khá nổi tiếng tại Thành phố HCM để tiếp tục thực hiện liệu pháp châm cứu trong 25 ngày, cơn đau có giảm nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng bệnh lại tái phát.
Kết quả cuối cùng, bác phải dùng đến đai đeo giữ thẳng cột sống và đang nghiên cứu tham khảo về biện pháp phẫu thuật.
Thoát vị đĩa đệm có nhất thiết phải phẫu thuật
Khi có suy nghĩ tìm đến biện pháp phẫu thuật, có lẽ người bệnh đã tìm kiếm tất cả các biến chứng, rủi ro, độ an toàn…của phương pháp này.
+ Rủi ro: Nhiễm trùng vết mổ; chảy máu; rách màng cứng dẫn tới rò rỉ dịch não tủy…
+ Tỷ lệ tái phát: 5-10%, sau khi mổ thoát vị đĩa đệm mà bệnh tái phát sẽ rất khó khăn trong việc phẫu thuật lần thứ 2.
bài thuốc điều trị xương khớp An Cốt Nam
Ánh sáng le lói trong cuộc đời khi “vớ phải” bài thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm - An Cốt Nam
Đang trong giai đoạn do dự, lo lắng về biện pháp điều trị cuối cùng đó là phẫu thuật, tình cờ bác Quyết đã “may mắn” gặp lại người bà con có cùng tình trạng bệnh như mình. “ Như vớ được vàng” không đắn đo suy nghĩ gì hết, bác tìm đến bài thuốc mà người bà con đó mách. Bác chia sẻ “lúc ý sắp chết đến nơi rồi, nghĩ ngợi gì nữa, có thêm bài thuốc nữa cũng không sao, có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu lại khỏi”.