*Nanh_Bạc*
Dragon Quest
- 13/6/06
- 1,243
- 0
Hiện tại, tớ đang vướng phải 1 chuyện mà tớ cũng chưa biết làm sao để giải quyết. Tớ và cô ấy yêu nhau được gần 3 năm, 24/5 này là tròn 3 năm rồi, nhưng thời gian vừa rồi có khá nhiều xích mích mà chủ yếu là do tớ gây ra 1 phần vì tớ hay câu nệ quá ::(.
Vào tuần trước thì đã có 1 xích mích lớn (do tớ) và trong 3 ngày liền tớ và cô ấy ko gặp nhau, đến ngày thứ 4 gặp thì gặp chỉ nói qua la vẫn đèo nhau nhưng như 2 người ko quen biết ý. Rồi tớ làm lành và giảng hòa với cô ấy, nhưng cô ấy nói rằng ko muốn quan hệ trở lại như trước và muốn cho tớ cơ hội để thử thách xem có còn tiếp tục được không. Cô ấy cũng bảo rằng đang có người để ý tới cô ấy và cũng bảo là sẽ chứng minh với cô ấy.
Tớ hiện giờ chỉ còn cách là cố gắng để cô ấy có thể hiểu được lòng mình thôi.
Mong mọi người giúp đỡ cho tớ ý kiến để có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này :)
Vào tuần trước thì đã có 1 xích mích lớn (do tớ) và trong 3 ngày liền tớ và cô ấy ko gặp nhau, đến ngày thứ 4 gặp thì gặp chỉ nói qua la vẫn đèo nhau nhưng như 2 người ko quen biết ý. Rồi tớ làm lành và giảng hòa với cô ấy, nhưng cô ấy nói rằng ko muốn quan hệ trở lại như trước và muốn cho tớ cơ hội để thử thách xem có còn tiếp tục được không. Cô ấy cũng bảo rằng đang có người để ý tới cô ấy và cũng bảo là sẽ chứng minh với cô ấy.
Tớ hiện giờ chỉ còn cách là cố gắng để cô ấy có thể hiểu được lòng mình thôi.
Mong mọi người giúp đỡ cho tớ ý kiến để có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này :)
good luck nhá 




.....
.......
..... Còn gọi điện thoại bàn để bày tỏ tình yêu cho ba mẹ nhỏ nghe nữa
...... Mỗi lần có tin nhắn như thế là em nó không thèm đọc hoặc xóa liền, thậm chí từ chối thẳng luôn nhưng mấy thằng quấy rối vẫn nhắn tin
...... Đó là bạn học hiện giờ của tui, mỗi lần nhận tin nhắn tỏ tình là em nó cho tui xem và kêu tui góp ý để đuổi khéo
...... Như đã nói, nó chỉ là cái ảo vớ vẩn
..... Câu nệ quá hóa ra lại là sai lầm đấy, vì chơi game đó nó như thế nên em ấy phải hòa nhập chung thôi