duonghiep1
C O N T R A
- 19/11/09
- 1,659
- 77
Sơ lược như này:
Mình và gái wen nhau đc tầm 3 tuần rồi , mà mỗi tuần chỉ đi chơi tối thứ 7 thôi vì ngày thường mình đi làm
Lần đầu tiên hẹn đi xem phim buối tối , hôm mới ra fast 7 , xem xong thì đã đến 8h30 , lúc đó định đưa đi ăn mà gái bảo ko ăn thế là đưa về luôn.
Lần thứ 2 mình nt rủ tối thứ 7 đi chơi , gái đồng ý , dắt nhau lên hồ tây ăn uống , xong quay về chợ đêm chơi lòng vòng đến tận 11h mới về
Lần thứ 3 là hôm thứ 7 tuần trước , cũng đi chơi lòng vòng trên hồ gươm , mà mình bị móc mất ví nên về sớm hơn dự định , 10h đã về cmnr . Mà mình thấy gái còn buồn hơn cả ng mất ví như mình
Mình có vài điều muốn hỏi:
1. Mình rủ đi chơi , gái đồng ý và đi cùng , đi thì nc khá rôm rả và hợp , nói chung là mình cũng chủ động nói mà gái cũng chủ động nói , thế có khẳng định đc gái có t/c với mình ko ?
2. Đi 3 lần rồi mà chưa đc ôm , thế mình có nên chủ động kéo tay gái ôm mình ko ? Vì mình sợ kéo mà nó ko ôm rụt tay lại thì khoảng thời gian tiếp sau đó lại là sự ngượng ngùng thì đi chơi mất vui.
3. Nếu điều 1 là đúng thì mình có nên chăng chủ động trong điều 2 + nắm tay khi đi bộ ko nhỉ , vì cũng như nói ở 2 chủ động quá mà gái nó ko thích mình thì thành ra hơi bị kỳ
Chung quy lại là mình phân vân gái có thích mình ko để mình còn tiến xa hơn
Ae vào tư vấn dùm :)
p/s: Sau hôm đi chơi thứ 2 thì thỉnh thoảng gái cũng nt mấy lần hỏi ăn gì chưa vào lúc tối , rồi hỏi ngủ chưa vv..vv vào tầm 10h , nhưng mỗi lần đi chơi về thì mình với gái cũng ko nt nc với nhau mấy , vì mình chỉ thích gặp mặt rồi nc chứ nt kiểu này cũng ko có gì để mà nói :v
Mình và gái wen nhau đc tầm 3 tuần rồi , mà mỗi tuần chỉ đi chơi tối thứ 7 thôi vì ngày thường mình đi làm
Lần đầu tiên hẹn đi xem phim buối tối , hôm mới ra fast 7 , xem xong thì đã đến 8h30 , lúc đó định đưa đi ăn mà gái bảo ko ăn thế là đưa về luôn.
Lần thứ 2 mình nt rủ tối thứ 7 đi chơi , gái đồng ý , dắt nhau lên hồ tây ăn uống , xong quay về chợ đêm chơi lòng vòng đến tận 11h mới về
Lần thứ 3 là hôm thứ 7 tuần trước , cũng đi chơi lòng vòng trên hồ gươm , mà mình bị móc mất ví nên về sớm hơn dự định , 10h đã về cmnr . Mà mình thấy gái còn buồn hơn cả ng mất ví như mình

Mình có vài điều muốn hỏi:
1. Mình rủ đi chơi , gái đồng ý và đi cùng , đi thì nc khá rôm rả và hợp , nói chung là mình cũng chủ động nói mà gái cũng chủ động nói , thế có khẳng định đc gái có t/c với mình ko ?
2. Đi 3 lần rồi mà chưa đc ôm , thế mình có nên chủ động kéo tay gái ôm mình ko ? Vì mình sợ kéo mà nó ko ôm rụt tay lại thì khoảng thời gian tiếp sau đó lại là sự ngượng ngùng thì đi chơi mất vui.
3. Nếu điều 1 là đúng thì mình có nên chăng chủ động trong điều 2 + nắm tay khi đi bộ ko nhỉ , vì cũng như nói ở 2 chủ động quá mà gái nó ko thích mình thì thành ra hơi bị kỳ
Chung quy lại là mình phân vân gái có thích mình ko để mình còn tiến xa hơn
Ae vào tư vấn dùm :)
p/s: Sau hôm đi chơi thứ 2 thì thỉnh thoảng gái cũng nt mấy lần hỏi ăn gì chưa vào lúc tối , rồi hỏi ngủ chưa vv..vv vào tầm 10h , nhưng mỗi lần đi chơi về thì mình với gái cũng ko nt nc với nhau mấy , vì mình chỉ thích gặp mặt rồi nc chứ nt kiểu này cũng ko có gì để mà nói :v

mình toàn bị gái tán thôi 



hồi trc có lão gì dạy bói tay ý nhỉ ,hay phết 