- 7/1/10
- 805
- 627
Tình hình là mình với e học chung lớp cách đây 3 năm , dạo đó mình cũng thích nên có đong đưa tán tỉnh nhưng chưa đâu vào đâu .Hôm nọ họp lớp thì mình có gặp lại e , vẫn tính cách và cá tính như xưa nên cũng nảy sinh tình cảm trở lại .Nói về ngoại hình của e thì bình thường , ăn mặc đơn giản hơi giống con trai , cá tính , nói chuyện vui vẻ dễ gần ( có khi mình chết vì cái này :) ) , học hành chăm chỉ và quan trọng nhất là từ dạo đó đến h mình chưa thấy e hay bạn bè nhắc đến là có bạn trai nên lần này mình định đánh liều lần 2 xem .
Mình có xin số dt và có nt qua loa đại loại hỏi xem đang làm gì hoặc học hành vớ vẩn .Sở dĩ mình hỏi cách nt nói chuyện tiếp vì đây là bạn cùng lớp hồi trước nên nhưng mánh khóe tán tỉnh hoặc cách nói chuyện hồi đó ko thể sử dụng lại :( hay nói trắng ra là h mình rất bị động
.
Có một điều mình hơi băn khoăn là dạo đó e nó có thích mình k mà khi mình nói chuyện kể từ dạo trước hay đến hôm nọ thì cũng hơi ngại
( Ngoại hình của mình thì bt tóc dài hơi lập dị , học hành hiểu biết nhất định , biết vẽ vời , thuận tay trái )
Giờ nhờ các bác là nên nt như thế nào tiếp theo với (vd cụ thể cho mình nhé chứ h chả nghĩ ra gì )
Mình có xin số dt và có nt qua loa đại loại hỏi xem đang làm gì hoặc học hành vớ vẩn .Sở dĩ mình hỏi cách nt nói chuyện tiếp vì đây là bạn cùng lớp hồi trước nên nhưng mánh khóe tán tỉnh hoặc cách nói chuyện hồi đó ko thể sử dụng lại :( hay nói trắng ra là h mình rất bị động
.Có một điều mình hơi băn khoăn là dạo đó e nó có thích mình k mà khi mình nói chuyện kể từ dạo trước hay đến hôm nọ thì cũng hơi ngại
( Ngoại hình của mình thì bt tóc dài hơi lập dị , học hành hiểu biết nhất định , biết vẽ vời , thuận tay trái )Giờ nhờ các bác là nên nt như thế nào tiếp theo với (vd cụ thể cho mình nhé chứ h chả nghĩ ra gì )

tay chân run rẩy, tim đập thình thích ko làm gì đc =)
tự tin lên 

